Tiêu đề của website

Tôi Viết Cho Người Tôi Quen Biết

Có những người bạn mà tôi đã từng gặp, quen biết, họ đã làm tôi thêm yêu trái bóng tròn, trong số đó có 1người mà nếu nhắc đến thì với bất kỳ ai yêu thể thao nhất là bóng chuyền đều biết. Người tôi nhắc đến là người cùng sinh ra & lớn lên trên miền quê lúa Thái Bình với tôi. Cô gái ấy đã khiến một người lạnh lùng như tôi thêm yêu hơn nữa trái bóng tròn và đội bóng chuyền quê tôi đó là người khoác chiếc áo số 14 của đội bóng chuyền nữ PVD Thái Bình và tuyển quốc gia,người được giới chuyên môn & khán giả yêu bóng chuyền trên toàn quốc đặt cho biệt danh “búa máy”, Cô gái ấy chính là Bùi Huệ


Có những người bạn mà tôi đã từng gặp, quen biết, họ đã làm tôi thêm yêu trái bóng tròn, trong số đó có 1người mà nếu nhắc đến thì với bất kỳ ai yêu thể thao nhất là bóng chuyền đều biết. Người tôi nhắc đến là người cùng sinh ra & lớn lên trên miền quê lúa Thái Bình với tôi. Cô gái ấy đã khiến một người lạnh lùng như tôi thêm yêu hơn nữa trái bóng tròn và đội bóng chuyền quê tôi đó là người khoác chiếc áo số 14 của đội bóng chuyền nữ PVD Thái Bình và tuyển quốc gia,người được giới chuyên môn & khán giả yêu bóng chuyền trên toàn quốc đặt cho biệt danh “búa máy”, Cô gái ấy chính là Bùi Huệ. Tôi không chủ động tìm đến Huệ mà tình cờ biết đến Huệ qua 1đồng đội cũ của Huệ hiện nay đang chơi cho đội vietsopetrov giới thiệu, tôi cũng không biết có phải duyên trời định sẵn hay không ? Nhưng tôi ko chỉ biết đến Huệ qua bạn bè mà tôi còn biết đến Huệ từ khi chúng tôi còn là học trò học chung dưới 1 mái trường THCS Lê Hồng Phong, thời áo trắng ngày 2 buổi cắp sách đến trường khi ấy tôi học cùng khoá với Huệ, những năm tháng đi học đó tôi & Huệ thỉnh thoảng hay tham gia vào đội hình Hội khỏe phù đổng của trường tham gia các hoạt động thể thao của Tỉnh, khi đó Huệ tham gia điền kinh, còn tôi tham gia cầu lông, không lâu sau đó trường có mở rộng đào tạo thêm bóng chuyền, Huệ chuyển hẳn sang chơi bóng chuyền khi ấy có nhiều dịp đội bóng chuyền và đội cầu lông của trường phải học chung 1 lớp vì thiếu giáo viên nên 2 lớp học thể dục hay được giao lưu từ đó tôi biết đến Huệ, biết đến trái bóng tròn & yêu luôn cả trái bóng tròn được chuyền tay nhau trước khi bay sang phần sân đối phương sau một quả đập trời giáng. Mỗi lần theo dõi Huệ thi đấu khiến tôi không khỏi ngạc nhiên & ngỡ ngàng, trận đấu nào cũng vậy Bùi Huệ nói riêng,2 đội tuyển Quốc gia & Thái Bình nói chung Huệ đều để lại trong lòng khán giả những pha bóng đẹp mắt và ấn tượng,không những thế mỗi khi có điều kiện được xem đội bóng chuyền Thái Bình thi đấu người dân yêu bóng chuyền quê tôi thường ưu ái dành cho Huệ biệt danh khá thân mật "Trâu Đất" hay cái tên "Bùi Thị Huệ - Bàn tay sấm sét". Nhưng khi xuất hiện ngoài đời với cuộc sống bình dị, Huệ cũng giống như bao cô gái khác, trẻ trung tươi tắn trong tà áo dài thướt tha & đặc biệt ở Huệ luôn thường trực nụ cười trên môi vui vẻ cười đùa với câu chào hỏi lễ phép, những nụ cười khiến cho người ta không ít lần phải xao xuyến.

Cái tên Bùi Thị Huệ hẳn là đã chẳng còn xa lạ gì với những khán giả, những người yêu thích môn bóng chuyền VN, nhất là bóng chuyền nữ.Cô chính là chủ công “Số 1” không thể thiếu của đội bóng chuyền nữ TB & đội nữ Quốc Gia trong khoảng thời gian gần 10 năm trở lại đây. Mỗi lần xuất hiện tại các giải đấu là mỗi lần Huệ để lại những ấn tượng đẹp, sâu sắc đến khó quên trong lòng khán giả về một cô chủ công thấp bé (chỉ cao 1m74,nặng 70kg) nhưng Huệ là 1 chủ công có lối đánh toàn diện nhất trong làn bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay khi chơi ở các vị trí hàng công ,cô luôn sở hữu những quả đập lúc thì “Như trái phá” làm bung hàng chắn của đối phương, khi lại nhẹ nhàng tinh tế,khôn ngoan lách tay chắn làm đối phương chỉ còn biết ngỡ ngàng nhìn bóng rơi thẳng xuống mặt sân không những thế Huệ còn có những pha cứu bóng đỡ bước 1 & chắn bóng chắc chắn tạo cơ hội cho các đồng đội chơi ổn định hơn.Thời gian này,tuy Huệ mới quay lại thi đấu sau hơn 1 năm nghỉ do công việc gia đình và không còn đạt phong độ tốt nhất như cái thời cô giúp đội nữ Thái Bình, sau 30 năm chờ đợi (lần gần nhất đội bóng chuyền nữ Thái Bình đoạt cúp vô địch quốc gia là vào năm...1976), đây là danh hiệu cao quí nhất mà đội bóng giành được, nhưng dù sao với tôi trên sàn thi đấu Huệ vẫn là chủ công số 1,là chủ công xuất sắc, là trụ cột của đội Thái Bình. Vẫn một niềm tin chiến thắng mãnh liệt, tôi luôn cầu chúc cho Bùi Huệ cùng HLV Thái Thanh Tùng & các đồng đội của cô ở đội Thái Bình làm tốt nhiệm vụ cố gắng rèn luyện để tiếp tục phát huy thành tích, đánh hết mình đem vinh quang tô thắm màu cờ sắc áo Tổ quốc và đem vinh dự về cho tỉnh nhà.

                                                                                                      Thảo Đinh


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều