Tiêu đề của website

Phạm Thị Yến: Mãi Mãi Một Tình Yêu

Hình ảnh trái bóng chuyền đã đi sâu trong lòng mình lúc nào,mình yêu đội các chị trong đổi tuyển quốc gia và đặc biệt là chị YẾN,cô chủ công mang áo số 7,có điều mình không thích con số 7 và một điều là mình không bao gio nghĩ sẽ yêu con số đó mình yêu vì mình biết con số đó nó đã gắn liền voi chị bao nhiêu năm chị ̣đã mang trong nguoi mỗi khi ra sân thi đấu và cũng đã đua tên tuoi chị vào làng bóng chuyền VN,mỗi khi nhắc toi số 7 là mọi nguoi đều nghĩ ngay toi cô chủ công có lối tấn công rất đa dạng tu vác vị trí trên sân, dù gặp chị gặp chỉ một lần nhung mình nho mãi khoảng khắc đuoc thấy chị thi đấu trên sân chung kiến nhung buoc di chuyển để bắt buoc 1 pha chạy chỗ thông minh đánh bóng tu số 3 hoặc số 4,lăn xả cuu tung pha bóng kim luôn nhiệm vụ chuyền 2 cũng rất khéo chị rất điềm tĩnh lạnh lùng trong tung pha xu lí bóng dù không còn đuoc nhu luc xua boi vì một chấn thuong đầu gối rất nặng mà cu nghĩ chị sẽ phải tu giã su nghiệp vđv nhung chị đã không làm vậy chính vào niềm đam quá lon chị đã kiên trì tập luyện đã tro lại để có đuoc điều đó chị đã  mất biết bao nhiêu mồ hôi.nuoc mắt và có cả máu mình khâm phục ý chí của chị quá chính điều đó mình moi thấy chị của ngày hôm nay!!


 Hình ảnh trái bóng chuyền đã đi sâu trong lòng mình lúc nào,mình yêu đội các chị trong đổi tuyển quốc gia và đặc biệt là chị YẾN,cô chủ công mang áo số 7,có điều mình không thích con số 7 và một điều là mình không bao gio nghĩ sẽ yêu con số đó mình yêu vì mình biết con số đó nó đã gắn liền voi chị bao nhiêu năm chị ̣đã mang trong nguoi mỗi khi ra sân thi đấu và cũng đã đua tên tuoi chị vào làng bóng chuyền VN,mỗi khi nhắc toi số 7 là mọi nguoi đều nghĩ ngay toi cô chủ công có lối tấn công rất đa dạng tu vác vị trí trên sân, dù gặp chị gặp chỉ một lần nhung mình nho mãi khoảng khắc đuoc thấy chị thi đấu trên sân chung kiến nhung buoc di chuyển để bắt buoc 1 pha chạy chỗ thông minh đánh bóng tu số 3 hoặc số 4,lăn xả cuu tung pha bóng kim luôn nhiệm vụ chuyền 2 cũng rất khéo chị rất điềm tĩnh lạnh lùng trong tung pha xu lí bóng dù không còn đuoc nhu luc xua boi vì một chấn thuong đầu gối rất nặng mà cu nghĩ chị sẽ phải tu giã su nghiệp vđv nhung chị đã không làm vậy chính vào niềm đam quá lon chị đã kiên trì tập luyện đã tro lại để có đuoc điều đó chị đã  mất biết bao nhiêu mồ hôi.nuoc mắt và có cả máu mình khâm phục ý chí của chị quá chính điều đó mình moi thấy chị của ngày hôm nay!!
              Thấm thoát chị đã 29 tuổi rồi cái tuổi mà đồng nghiệp chị đã có mái ấm hạnh phúc riêng còn chị vẫn mãi cống hiến cho đội thông tin cũng nhu đội tuyển quốc gia voi kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến chị vẫn đóng góp vào thành tích chung của đội,chị cũng có nhiều danh hiệu lon nhỏ và các danh hiệu cá nhân cao quý..Đôi khi nhìn chị thi đấu hết giải này rồi giải khác hết clb rồi đội tuyển chị bị vắt kiệt suc luc nhìn thấy chị thi đấu mà bị chấn thuong hay bị đau một tí mình vô cùng lo lắng voi lai vết thuong cũ sẽ ko bao hết đuoc vì nó sẽ làm chị nhuc mỗi khi troi lạnh mình không muốn thấy chị bị gì dù là nhỏ nhất phải chi mình có thể có thể chịu thay chị mình sẽ làm hết nhung điều đó là không thể và mình chỉ có thể cầu nguyện,ủng hộ chị o noi nào đó mà thôi.
                Bao nhiêu đây loi cũng không nói hết tình cảm dành cho chị, yêu bóng chuyền, yêu số 7,yêu chị YẾN,yêu tung pha bóng,nụ cuoi,thân thiện,dễ gần của chị,tất cả mình sẽ luu giu lại trong tim cũng nhu se không một PHẠM YẾN thu 2 trong lòng mình??
                        MONG CHỊ SẼ CÓ ĐUOC HẠNH PHÚC CHO  RIÊNG MÌNH,MONG NHUNG ĐIỀU TỐT SẼ MÃI 
                         ĐẾN CHỊ.YÊU VÀ ỦNG HỘ CHỊ HIỆN TẠI VÀ MÃI MÃI.'''''''''''''''''''''''''''''''''I LOVE YOU''''''''''''''''''''''''''
                                                                                   THẢO PHAN (em gái phương xa)

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều