Tiêu đề của website

Ngọc Hoa ... Nơi Tình Yêu Bắt Đầu.

Thật sự lúc đầu mình không phải là một người yêu bóng chuyền, nếu không đựơc xem chị Hoa thi đấu, và dần bắt đầu tình yêu với chị ấy, với bóng chuyền Việt Nam.


Thật sự lúc đầu mình không phải là một người yêu bóng chuyền, nếu không đựơc xem chị Hoa thi đấu, và dần bắt đầu tình yêu với chị ấy, với bóng chuyền Việt Nam.

Mình nhớ lần đầu mình biết tới bóng chuyền là vào kỳ VTV cúp 2007. Mình chỉ vô tình bật TV đúng lúc trận đấu vòng loại được diễn ra. Lúc đó, mình thật sự chẳng biết bóng chuyền là gì và cũng chang nghĩ mình sẽ yêu nó như lúc này. Ngồi xem đựơc một lát, mình bắt đầu thấy khoái khoái ^^. Mình thấy thật ấn tượng với những cô gái chân dài như người mẫu, nhưng không hề yếu đuối như mình nghĩ. Trái lai, họ thật mạnh mẽ với những cú đập chẳng thua gì nam giới. Nhưng trong đó, vẫn không mất đi sự duyên dáng rất con gái trong từ cú đập, trong từng bước di chuyển. Rồi tự nhiên cảm thấy có một chút gì đó trong "mình" ngay lúc ấy. !!

Rồi mình nghe chú bình luận viên cứ gọi mãi tên một nguoi trong từng điểm số ghi đựơc " Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, phụ công số 9". Mình nhìn vào TV và cứ theo dõi chị ấy. Mình lập tức bị ấn tựơng, chị ấy không đẹp như diễn viên hay ca sĩ ma mình thích, nhưng mình lai bị hớp hồn bởi lối chơi, những cú đập cực kỳ nhanh, những cú dặm nhảy một chân không ai cản lại đựơc, rồi cả chắn bóng, chị ấy dừơng như biết được đối thủ sẽ đánh vào đâu và chẳng quả nào lọt khỏi tay chi ấy. Mình cứ dán mắt vao TV, chăm chú xem chị ấy chơi. Xem xong, mình như điên lên vậy!!^^... chạy lên mạng lục lọi tìm kiếm cái tên NGUYỄN THỊ NGỌC HOA, tìm hiểu về bóng chuyền Việt Nam. Mình lại ấn tựơng 1 lần nữa, chị cao 1m82 lúc ấy, đựơc gọi lên tuyển lúc 16 tuoi, la một phụ công xuat sac nhất cua bong chuyen Viet Nam va cua Đông Nam Á nữa. Chị đuoc gọi la cô bé Hạt Tiêu của bóng chuyền Long An. Một cô gái Long An, mộc mạc, đậm chất miền Tây. Và cứ thế đó chính la nơi bắt đầu tình yêu với chị Ngọc Hoa, với bóng chuyền Việt Nam.

Vậy mà cũng đuoc 6 năm rồi đó chứ, tuy không lâu, nhưng đó vẫn mãi là một tình yêu. Biết chị ấy bị chấn thương khi đang ở đỉnh cao, lo lắm!!. Nhưng rồi chi ấy cũng vượt qua. Trở lai và lợi hại hơn xưa^^. Giờ vẫn là một phụ công xuất sắc đấy, nhưng đa dạng hơn, đang thử sức với vị tri chủ công, những cú đập sau vạch 3m, thỉnh thoảng còn kiêm luôn cả chuyền 2 nữa chứ.

Tình yêu của mình đối với chị ngày càng lớn dần, lớn dần. Nhiều khi mình tự hỏi " chi ấy sẽ làm gì nếu không chơi bóng chuyền nhỉ " vì chị sinh ra la để giành cho bóng chuyền mà " và mình cũng sẽ chẳng biết tới bóng chuyền nếu không có chị ấy" .

Và cứ thế đấy, vẫn mãi một tình yêu, yêu nụ cừơi lúc chi ấy ghi điểm lúc đội chiến thắng, yêu những cai vỗ tay những cai ôm động viên lúc thất bại, yêu cái lắc đầu cuối mặt lúc đi một pha bóng hỏng, yêu những giọt mồ hôi cho sự cố gắng, yêu những giọt nước mắt, lúc sợ hãi vì chấn thương vì sợ không tiếp tục dược đam mê. Và mình yêu Ngọc Hoa, yêu con người chị ấy, yêu những cô gái trong đội tuyển và yêu bóng chuyền Viet Nam. Và vẫn mãi mãi như thế!!!.!

Cố lên các chị!. Cố len Ngọc Hoa yêu dấu!. Cố lên bóng chuyền Việt Nam.

                                                                                                              Ngọc Lê


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều