Tiêu đề của website

VĐV Hà Thị Hoa

Tôi là 1 người thấp bé nhẹ cân nhưng rất đam mê bóng chuyền. Sự đam mê bóng chuyền ngấm vào máu tôi từ ngày nào tôi cũng không rõ nữa . Chỉ nhớ  là ngày xưa nhà nghèo không có ti vi cứ tới mỗi giải VTV Cup là chạy sang nhà hàng xóm xem nhờ tới khi hết mới thôi .Từ đó tôi có 1 ước mơ là quyết tâm thi đỗ vào trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh.


Tôi là 1 người thấp bé nhẹ cân nhưng rất đam mê bóng chuyền . Sự đam mê bóng chuyền ngấm vào máu tôi từ ngày nào tôi cũng không rõ nữa . Chỉ nhớ  là ngày xưa nhà nghèo không có ti vi cứ tới mỗi giải VTV Cup là chạy sang nhà hàng xóm xem nhờ tới khi hết mới thôi .Từ đó tôi có 1 ước mơ là quyết tâm thi đỗ vào trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh. Trớ trêu thay khi biết được điều kiện vào trường tôi không thể qua. Tôi buồn và thất vọng tràn trề vì cái gọi là ước  mơ của mình không thể thực hiện . Đành chuyển hướng sang nghiệp giáo , là một giáo sinh tôi cũng rất bận vì công việc học tập của mình . Nhưng tôi vẫn luôn theo dõi từng bước tiến của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nói chung và VĐV Hà Thị Hoa nói riêng. Tôi  biết tới chị cũng chưa được bao lâu ,không nhầm là từ VTV Cup 2009 qua đài truyền hình Việt Nam . Năm đó , chị chưa phải là VĐV trong danh sách đội hình chính thức tham gia VTV Cup 2009 . Nhưng mỗi lần được vào sân thay thế cho chị Đặng Thị Hồng( VĐV chuyền 2 chính của đội tuyển Việt Nam lúc đó) thì chị luôn tỏa sáng và hoàn thành nhiệm vụ mình được giao . Có những đường chuyền rất táo bạo tưởng chừng sẽ không có điểm cho tuyển Việt Nam  nhưng chị đã phối hợp ăn ý với đồng đội để có điểm. Những pha bóng đó luôn làm người hâm mộ bóng chuyền cả nước đứng tim và trận cầu càng trở nên hấp dẫn . Đến thời điểm này thì chị đã ra sân với tư cách là VĐV chính thức chứ không còn là VĐV dự bị nữa .Khát khao cống hiến cho nền bóng chuyền nước nhà trong chị luôn tràn trề .

 

dù sau khi lập gia đình và sinh baby thân hình chị đã trở nên nặng nề , di chuyển chậm chạp hơn  nhưng lối chơi và phong độ vẫn không hề giảm sút. Chị luôn đoàn kết với các thành viên trong đội,không ngại khó,ngại khổ, chăm chỉ tập luyện để có bản lĩnh vững vàng tham gia vào các giải đâú mang tầm cỡ quốc tế . Tại đó chị cùng đồng đội đã được cọ xát ,học hỏi kinh nghiệm và mang lại vinh quang ,niềm tự hào cho  đất nước Việt Nam .

                                                                                                                   Ngáo Ộp                                       


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Hà Thị Hoa

Hà Thị Hoa

Ngày sinh: 16/05/1984
Quê quán: Hải Phòng
CLB: Ngân hàng Công thương
Vị trí: Chuyền hai
Số áo: 3
Tiêu điểm
Xem nhiều