Tiêu đề của website

Cấm thi đấu với Lee Da Yeong và Lee Jae Yeong

Trong cuộc họp khẩn hôm nay, phía Heungkuk Life đã thông báo hình phạt dành cho Lee Da Yeong và Lee Jae Yeong. Cả 2 sẽ bị đình chỉ thi đấu vô thời hạn. Có thể là 1 năm, 2 năm,... hoặc vĩnh viễn... cho tới khi mọi chuyện được 'phục hồi' hoàn toàn !


Bóng chuyền Hàn Quốc xảy ra scandal rất lớn với 3 ngôi sao đình đám ở ĐTQG

Đó là câu chuyện của cặp chị em bóng chuyền nổi tiếng Hàn Quốc Lee Jae Yeong và Lee Da Yeong. Hai chị em không chỉ là trụ cột của đội tuyển bóng chuyền quốc gia mà còn nổi tiếng xinh đẹp, nhiều lần xếp vào danh sách những nữ cầu thủ có ngoại hình đẹp nhất của làng bóng chuyền châu Á. Tuy nhiên, sau khi Kim Yeon Koung VĐV được mệnh danh là thánh nữ bóng chuyền quyết định trở về nước thi đấu thì mọi chuyện đã khác.

Kim Yeon Koung là một trong những ngôi sao bóng chuyền giỏi nhất thế giới. Cô sở hữu chiều cao 1m93, cùng những pha đập bóng đầy uy lực cùng khả năng bật chắn lên tới hơn 3m. Kim Yeon Koung từng ghi dấu ấn đậm nét tại Olympic 2012 đã có 11 năm chơi bóng ở nước ngoài, bắt đầu với hành trình của mình ở Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và ở đâu cô ấy cũng trở thành ngôi sao toả sáng.

Sau nhiều năm thi đấu tại nước ngoài, Kim Yeon Koung đã trở lại Hàn Quốc để chơi cho Heungkuk Life Pink Spiders.

Phải thi đấu dưới sự chỉ dẫn của tiền bối Kim Yeon Koung, hai chị em Lee Jae Yeong và Lee Da Yeong cảm thấy vô cùng ấm ức, họ liên tục đăng trên mạng xã hội những dòng trạng thái ẩn ý như "tôi đã quá mệt mỏi", "kẻ bắt nạt bao giờ chẳng vui, nhưng kẻ bị bắt nạt thì lại chỉ muốn chết", "cứ cậy lớn tuổi để bắt nạt người nhỏ hơn thế ư?"...

Lee Da Young đã nhiều lần lên trang Instagram của mình nhắm vào Kim Yeon Koung với những lời buộc tội bóng gió. Với những dòng trạng thái khó hiểu, Lee Da Young đã đăng tải những bức ảnh kèm theo lời cáo buộc của mình. Những người hâm mộ bóng chuyền đã nhanh chóng nhận ra sự căng thẳng giữa hai người trong các trận đấu của họ sau khi đăng tải trên Instagram. Theo người hâm mộ, đã có vài lần khi Lee Da Young, người chuyền hai đã không chuyền bóng cho Kim Yeon Koung. Trong thời gian này, nhiều người đã nhanh chóng đứng về phía Lee Da Young, bảo vệ sự lựa chọn kém cỏi của cô trên sân trong khi chỉ tay về phía Kim Yeon Koung.

Lee Da Yeong và Lee Jae Yeong được coi là niềm hi vọng của bóng chuyền Hàn Quốc nhưng sớm mắc bệnh ngôi sao.

Thời điểm đó, Kim Yeon Koung đã không đưa ra tuyên bố về cuộc tranh cãi, điều này khiến cư dân mạng Hàn Quốc dễ dàng đứng về phía Lee Da Young và chị gái của cô. Tuy nhiên, sau khi Lee Da Young tiếp tục đóng vai nạn nhân để dồn ép người đàn chị thì những nạn nhân bị bắt nạt bởi hai chị em cô đã quyết định rằng họ không thể để chuyện này tiếp tục nữa và đó là khi họ quyết định lên tiếng về những trải nghiệm bị bắt nạt thời thơ ấu khủng khiếp của mình.

Người này kể, chị em họ chỉ cần không vui là chửi mắng, réo tên bố mẹ chúng tôi ra mà chửi; hứng lên là họ vòi tiền, hoặc "mượn" quần áo tôi mới mua để mặc nhưng không bao giờ trả lại; hội phụ huynh mua đồ ăn cho cả đội, nhưng họ toàn ăn hết rồi còn doạ tôi động vào thì sẽ cho một trận; thậm chí họ còn lấy dao ra để de doạ...

Người tố cáo cho biết cô và các nạn nhân khác vẫn đang chịu tổn thương vì quá khứ bị bắt nạt: "Tôi từng muốn tự tử nhưng cặp chị em chỉ chuyển đến trường khác và không có động thái nào sau đó".

Ngay sau đó, hai chị em họ Lee đã thừa nhận hành vi bắt nạt trong quá khứ. Họ đăng bức thư tay lên mạng xã hội: "Tôi là vận động viên bóng chuyền Lee Da Yeong. Tôi vô cùng xin lỗi những người đã bị tổn thương vì hành động sai trái của mình trong quá khứ. Tôi thực sự xin lỗi vì đã gây thất vọng cho mọi người".

Vì những lời buộc tội chống lại Kim Yeon Koung dường như không có sự thật, nên cư dân mạng đang hoan nghênh cô vì sự chuyên nghiệp. Sau tất cả, cô ấy chưa một lần lên tiếng về điều đó cũng như chưa bao giờ nói bất cứ điều gì ác ý với thành viên trong đội của mình. Khi được hỏi về những tin đồn trong một cuộc phỏng vấn, cô ấy đã giải quyết tình hình, nhưng một lần nữa không có ý xấu đối với Lee Da Young. Cô ấy giữ im lặng về tình hình, cho đến gần đây. Vận động viên bóng chuyền đã lên trang Instagram của riêng cô ấy với một bức ảnh ngắn gọn nhưng gây ấn tượng mạnh.

“Sự trả thù tốt nhất là không trả thù. Tiến lên. Hãy hạnh phúc!”

Phần lớn người hâm mộ hoan nghênh cách làm của Kim. "Cô ấy đã từ chối mức lương hậu hĩnh để muốn cống hiến cho đội tuyển nước nhà, lúc nào cô ấy cũng cố gắng tập trung vào chuyên môn để vực dậy đội bóng chuyền Hàn Quốc. Vậy mà có những người là cầu thủ nhưng không tập trung thi đấu, suốt ngày lên mạng than thở."

Cặp chị em sinh đôi cũng tuyên bố sẽ tạm nghỉ thi đấu một thời gian sau bê bối. Nhưng cả nạn nhân và công chúng Hàn Quốc đều phẫn nộ: "Tội ác trong 10 năm là không thể lãng quên và tha thứ chỉ với một bài đăng như vậy". Có cả một bản kiến nghị gửi lên website của Phủ Tổng thống yêu cầu phải xóa tên hai chị em họ Lee vĩnh viễn khỏi làng bóng chuyền thế giới. Hiện nay, các hãng quảng cáo cũng lần lượt gỡ hình ảnh của cặp song sinh trên trang web và có nhiều nơi còn chuẩn bị kiện đòi bồi thường vì đã bị họ làm ảnh hưởng tới uy tín của nhãn hàng.

Lên mạng tố cáo bị "bắt nạt" nhưng hoá ra trong quá khứ lại là trùm đi bắt nạt người khác. Đây cũng là một bài học thấm thía về việc: Nếu chúng ta lờ đi tội ác trong quá khứ, chúng ta sẽ đối diện với tội ác trong tương lai.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều