Tiêu đề của website

Ngọc Hoa & VTV Bình Điền Long An

Lần đầu tiên tôi biết đến bóng chuyền là khi xem VTV cúp 2005 nhưng cho đến VTV 2007 tôi mới thật sự chú ý đến bóng chuyền, chú ý đến những vđv trên sân- những người luôn phải di chuyển, bật nhảy liên tục. Theo dõi được 2 kỳ VTV nữa tôi đâm ra "nghiền" bóng chuyền lúc nào không hay.


Lần đầu tiên tôi biết đến bóng chuyền là khi xem VTV cúp 2005 nhưng cho đến VTV 2007 tôi mới thật sự chú ý đến bóng chuyền, chú ý đến những vđv trên sân- những người luôn phải di chuyển, bật nhảy liên tục. Theo dõi được 2 kỳ VTV nữa tôi đâm ra "nghiền" bóng chuyền lúc nào không hay. Tôi bắt đầu nhớ hết tên những vđv cuả đội tuyển. Và trong những cái tên ấy tôi đặc biệt chăm chú theo dõi Nguyễn Thị Ngọc Hoa mang áo số 9 và cũng là đội trưởng cuả tuyển lúc bấy giờ (2009). Ngọc Hoa đập số 3 là hết chỗ chê, mạnh có, nhẹ có, bỏ nhỏ có, dù trong tình huống nào Ngọc Hoa củng là 1 điểm đến đáng tin cậy cho những đường chuyền cuả đồng đội. Từ yêu thích Ngọc Hoa tôi củng mê luôn clb mà chị đang thi đấu-VTV Bình Điền Long An(BĐLA). Tôi yêu thích BĐLA 1 phần là do có Ngọc Hoa và củng 1 phần do đây là đội bóng cuả quê hương miền Tây. Trước đây BĐLA đã từng 2 lần vô địch quốc gia (2009,2011) và bây giờ tuy BĐLA không còn thắng thế như trước nữa, nhưng tình yêu cuả tôi dành cho BĐLA vẫn không giảm sút. Vì đơn giản, tôi thích phong cách thi đấu cuả BĐLA, sôi nổi, hừng hựt sức trẻ đôi lúc có sự chệch choạt do vđv trẻ còn thiếu kinh nghiệm nhưng tôi tin một ngày không xa BĐLA sẽ lấy lại vị thế cuả mình nhờ vào sự đổi mới trong lối chơi, củng như cách làm bóng chuyền chuyên nghiệp cuả đội bóng.

Yêu lắm các cô gái bóng chuyền Long An !

                                                                                        Nguyễn Minh Luận


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều