Tiêu đề của website

Kim Huệ Mãi Mãi Một Tình Yêu !

Lạnh lùng, cứng nhắc, rất kỉ luật cùng với một lối sống thiên về nội tâm là một điều rất khó đối với phụ nữ hiện nay. Nhưng dường như đối với một cô gái đó lại là một tính cách mà luôn làm cho cô nổi bật trên sàn thi đấu. Cô gái ấy không ai khác chính là “hoa khôi bóng chuyền” Phạm Kim Huệ. Lạnh lùng, cứng nhắc, rất kĩ luật không có nghĩa là một con người vô cảm mà đó là do bản tính của một cô gái sống trong quân đội. Mười mấy năm học tập và làm việc trong hàng ngũ ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến chị. Nhưng đừng vì thế mà mọi người vội nói “xấu” chị ấy nhé! Chị ấy cũng có một lối sống thiên về nội tâm, chị rất ít tâm sự và giải bày tâm sự cùng ai…nhưng cũng có cuộc sống giản dị như bao nhiêu người khác…


Lạnh lùng, cứng nhắc, rất kỉ luật cùng với một lối sống thiên về nội tâm là một điều rất khó đối với phụ nữ hiện nay. Nhưng dường như đối với một cô gái đó lại là một tính cách mà luôn làm cho cô nổi bật trên sàn thi đấu. Cô gái ấy không ai khác chính là “hoa khôi bóng chuyền” Phạm Kim Huệ. Lạnh lùng, cứng nhắc, rất kĩ luật không có nghĩa là một con người vô cảm mà đó là do bản tính của một cô gái sống trong quân đội. Mười mấy năm học tập và làm việc trong hàng ngũ ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến chị. Nhưng đừng vì thế mà mọi người vội nói “xấu” chị ấy nhé! Chị ấy cũng có một lối sống thiên về nội tâm, chị rất ít tâm sự và giải bày tâm sự cùng ai…nhưng cũng có cuộc sống giản dị như bao nhiêu người khác…

 

Chị Huệ nổi tiếng không chỉ bởi tài năng của mình,với lối đánh linh hoạt, sắc xảo, tinh tế mà còn bởi gương mặt khả ái đầy sự quyến rủ_cái mà rất ít người có được. Gương mặt ấy đã nhiều lần mang vinh quang về cho tổ quốc và câu lạc bộ TTLVB_ cái nơi mà chị vừa bước vào nghề. Năm 2008 chị đoạt danh hiêu hoa khôi đã là minh chứng cho điều này.

Là một con người luôn công hiến hết mình chị Huệ xứng đáng có được vị trí trong lòng người hâm mộ bóng chuyền trong và ngoài nước, trong đó có cả tôi.

Dù ở bất cứ gốc độ nào, cho dù chị đang tức giận hay mĩm cười thì khuôn mặt trời phú của chị luôn rạng ngời, cuốn hút, cùng với niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng. Cùng với đó đôi mắt chị có một sự cuốn hút lạ lùng. Thật sự mà nói gương mặt của chị không thua kém gì những “hot girl” ngày nay nữa đấy, nhưng chị luôn hơn hô một điều là chị luôn cống hiến hết mình cho đất nước.Mỗi lúc chị cười hé lộ chiếc răng khểnh “xinh xinh” làm tôi bỗng dưng cảm thấy tim mình đập rất nhanh như muốn loạn nhịp, chính tôi cũng không hiểu vì sao cớ lẽ vì tôi quá yêu chị , tôi yêu cả quả bóng mà chị cầm trên tay nữa…

Dường như con người sinh ra trong cuôc sống này đã được định sẵn là sẽ khoác lên người một cuộc đời và sự nghiệp riêng. Chị Huệ cũng vậy, có lẻ chị sinh ra là để dành cho bóng chuyền. Trong chị ta luôn cảm nhận được một dòng máu thể thao đang sùng sụt chảy trong người chị, một cá tính rất mạnh mẽ và tràn đầy sự quyết đoán.

Đã có lần chị được nhà tạo mẫu mời tham dự vào sự nghiệp thời trang làm việc. Nhưng là một “đứa con” của bóng chuyền, không vì thế mà chị từ bỏ đi niềm đam mê bóng chuyền. Trái tim và ngọn lửa yêu bóng chuyền trong chị vẫn không hề vụt tắt mà nó lại càng được thắp lên cháy bùng ngọn lửa bóng chuyền trong chị.

Sau một thời gian xa rời sân bóng, sự trở lại của chị đã làm cho nhiều người hâm mộ bóng chuyền trong cả nước phải vui mừng khôn xiết, một cảm giác không sao tả được( trong đó có cả tôi).

VTV Cup lại sắp diễn ra trên vùng đất Hoa Lư, một lần nữa tôi lại được xem chị thi đấu và cống hiến hết mình. Tôi mong rằng nơi đây sẽ là nơi mà chị và đồng đội sẽ mang vinh quang về co nước nhà. Tôi húc cho chị yêu của mình sẽ luôn thi đấu thật tốt nhé chị yêu! Em mãi yêu chị!

Tôi không mong rằng mình sẽ được gì,nhưng tôi mong rằng có một ai đó hiểu.

                                                                                                                                                   Trần Đặng Yến Nhi

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều