Tiêu đề của website

Chị Hoa Luôn Trong Tim Tôi !

Nếu chỉ có thể nói về chị ấy bằng hai từ, tôi sẽ nói :”Rất tuyệt”. Chị ấy là ai? Một người vận động viên xuất sắc với những pha xử lí bóng sắc sảo, một đội trưởng gương mẫu và một người con gái quê Long An mộc mạc, giản dị.


Nếu chỉ có thể nói về chị ấy bằng hai từ, tôi sẽ nói :”Rất tuyệt”. Chị ấy là ai? Một người vận động viên xuất sắc với những pha xử lí bóng sắc sảo, một đội trưởng gương mẫu và một người con gái quê Long An mộc mạc, giản dị. Nói đến đây có lẽ một số bạn đã có thể biết đó là ai. Chính là Nguyễn Thị Ngọc Hoa – cái tên luôn nằm trong tim tôi.

Tôi biết đến chị Hoa chỉ là một sự vô tình, bởi vì trước đó tôi không hề thích coi thể thao. Nhiều người gọi đây là cái duyên. Ấn tượng đầu tiên về chị ấy là một cô gái rất cao, gương mặt hơi ngầu, nhưng xử lí bóng thì cực kì khéo và đặc biệt lúc cười thì rất tươi. Từ đó, tôi luôn chăm chú theo dõi tất cả các trận đấu có chị Ngọc Hoa. Không biết từ lúc nào tôi đã yêu bóng chuyền, yêu rất nhiều! Và tất nhiên không ai khác, chính chị Hoa là người đã khơi dậy ngọn lửa đam mê bóng chuyền trong tôi. Và cũng chính chị ấy sẽ là người duy trì ngọn lửa ấy bằng những pha bóng tinh tế, những đóng góp đáng kể cho nền thể thao Việt Nam. Mỗi lần xem bóng chuyền, những cảm xúc hồi hộp, phấn khích, lo lắng,… chắc fan bóng chuyền nào cũng trải qua. Nhưng tôi thì có cảm giác “nổi da gà” khi chị Hoa ghi điểm và bình luận viên gọi tên “Ngọc Hoa”. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt. Tôi cứ muốn nhảy lên để ăn mừng cho chiến thắng của chị ấy khi nhìn thấy điểm kết thúc trận đấu. Vui là thế, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Thể thao thì phải có thắng có thua, nhìn vào tỉ số trận đấu mà phần thua sẽ nghiêng về đội mình, lòng tôi cứ như là có lửa đốt. Tôi rất lo lắng, nếu thua trận này, tôi sẽ khóc, sẽ rất buồn, nhưng tôi biết chị Hoa còn buồn hơn tôi rất nhiều. Còn những lúc chị bị chấn thương, tôi không biết phải làm sao để động viên chị, bởi vì lúc đó tôi không có cách nào để liên lạc với chị. Nghe tin chị phẫu thuật thành công, tôi như trút được cục đá lo lắng nằm trong lòng. Những cảm xúc mà bóng chuyền mang đến cho tôi thật sụ rất khó tả. Cứ mỗi lần sắp có giải bóng chuyền, tôi cứ đếm từng ngày để được nhìn thấy chị cháy hết mình trên sân đấu với những pha tấn công giữa lưới, bỏ nhỏ đầy kinh nghiệm và đặc biệt là những pha phát bóng xoáy cực khó.

Chính bóng chuyền đã giúp tôi tìm lại được cân bằng cuộc sống. Hi vọng ngày càng có nhiều người yêu bóng chuyền như tôi. Một tình yêu thật sự! 

                                                                                                                            Huỳnh Thị Mỹ Hồng


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều