Tiêu đề của website

Đội Tuyển BC Nữ Quốc Gia Thái Lan & Những Suy Tư Trong Tôi.

      Một cách ngắn gọn để diễn tả chính xác nhất tại sao tôi mạo hiểm làm khác đi là vì tôi yêu bóng chuyền - đặc biệt với BC Việt Nam- với mọi thứ thuộc về con người, quê hương tôi. Đó cũng là lý do tại sao ngày bé, mỗi khi Việt Nam gặp Thái Lan - đối thủ nhiều duyên nợ với ta trên bất kỳ phương diện nào tôi đều chú ý - kể cả bóng đá - môn mà tôi chẳng mấy quan tâm.


Một cách ngắn gọn để diễn tả chính xác nhất tại sao tôi mạo hiểm làm khác đi là vì tôi yêu bóng chuyền - đặc biệt với BC Việt Nam- với mọi thứ thuộc về con người, quê hương tôi. Đó cũng là lý do tại sao ngày bé, mỗi khi Việt Nam gặp Thái Lan - đối thủ nhiều duyên nợ với ta trên bất kỳ phương diện nào tôi đều chú ý - kể cả bóng đá - môn mà tôi chẳng mấy quan tâm.

            Bạn biết không, mờ ảo trong trí nhớ tôi lúc này không biết tự bao giờ tôi yêu bóng chuyền Việt Nam đến thế, chắc có lẽ là từ khi tôi học ĐH năm nhất, tất cả thời gian giải lao sau khi học tập đều dành cho những video clip quý giá về BCVN tôi tìm kiếm trên mạng. Cũng từ những trận đấu mà chất lượng hình ảnh khiến người xem phải tăng thêm đi-ốp đó, tôi bị cuốn hút bởi đội tuyển GQ Thái Lan. Thứ nhất lối đánh đơn giản của Việt Nam đã ăn sâu từ trước trong tôi và điều này hoàn toàn khủng hoảng khi những cô gái xứ sở Chùa Vàng trình diễn những pha cầu khiến tôi rùng người, thót tim vì quá bất ngờ và cực hay ho. Thứ hai bởi vì càng xem nhiều BC, tôi càng thích "kiến trúc thượng tầng- kết cấu hạ tầng" của nền BC Thái Lan.

             Chẳng cần nói nhiều về nhạc trưởng Nootsara thông minh, tinh quái, Pleumjit nhanh chân lẹ tay, Onuma sung mãn tuyệt vời hay Malika lách chắn khôn ngoan, bật đà nhẹ nhàng, Willawan ghi điểm dứt khoát và Amporn một chân sau đầu hễ lên lưới là gần như chắc điểm, libero Wanna nhiều kinh nghiệm thì chúng ta đều hình dung ra được bộ khung vững chảy và hoàn hảo nhất của BC nữ Thái Lan. Họ thi đấu đoàn kết, lạc quan và phấn khởi. Tôi vẫn thường đùa rằng mỗi khi gặp bóng, người Thái sẽ đánh bóng với tất cả kỹ thuật và sức mạnh như họ sẽ chẳng bao giờ được thi đấu nữa. Ừ thì vòng đời thi đấu chuyên nghiệp của một VĐV thể thao nói chung và BC nói riêng có là bao lâu, tại sao không làm hết mình vì mồ hôi và công sức mình bỏ ra. Họ được khai thác tối đa tiềm năng thể trạng, thể lực và họ có một chiến tuyến người hâm mộ đoàn kết hùng mạnh. Ừ thì tất cả có thể là tôi đoán thôi những với những thứ tuyệt vời họ cống hiến trên sân, tôi có quyền yêu họ, nhưng không có nghĩa tôi bỏ rơi "chính mình" -  Việt Nam của tôi và bạn !

Bạn có tin là ngày nào tôi cũng suy nghĩ về BC Việt Nam - đội tuyển QG - cá nhân những gương mặt tôi yêu quý ? Bạn có tin là nhiều lúc bất giác trằn trọc, tôi cố mang hơi thở bóng chuyền vào giấc ngủ rồi mộng mị những đường bóng tuyệt đẹp của Ngọc Hoa, Phạm Thu Trang, Phạm Yến, Đỗ Minh, Hoàng Minh Tâm, Bùi Ngà, Ngọc Diễm ? Vì Cúp Các CLB Châu Á trận đầu Thông Tin gặp Idea Khonkaen mà tôi bỏ rơi lũ bạn thân cấp 3 lúc đang ăn lẩu để xốn xa xốn xáo đi tìm nhà của một người bạn có đài VTC. Rồi có lúc suy sụp muốn từ bỏ đam mê trong những set thua đáng tiếc vì bước một của Vietsov Petro... Nhưng tất cả cũng qua, người ta nói đúng: Sau cơn mưa trời lại sáng !

Bạn tài năng, tôi kém hơn nhưng không có nghĩa tôi không được phép tự hào. Bản thân nỗ lực hết mình, làm hết sức, thể hiện bản thân và không buông xuôi là điều mà tất cả người hâm mộ mong mỏi nhất ở những con người mà họ tin yêu đấy các bạn vận động viên ạ !

Tôi yêu thể thao nhưng nó phải chân chính, thiêng liêng và công bằng. Không giống ngày xưa hay trù dập và méo mó cảm xúc, giờ đây Thái Lan đã là một trong những đội bóng tôi yêu thích sau Việt Nam.

Bây giờ, tôi khẳng định vì sao tiêu đề của tôi đề cập đến Thái Lan mà không phải Việt Nam, vì...tôi yêu BC Việt Nam, rất nhiều. Đam mê vẫn mãi là đam mê, chẳng thể dập tắt, ai cũng có, dù chỉ một. Tôi vẫn từng ngày dõi theo bước đội tuyển, vẫn hy vọng tương lai không xa chúng ta sẽ có thể chơi một trận cầu cân bằng và ngang cơ trí - lực với Thái Lan - đối thủ trước mắt nếu chúng ta còn tham vọng đi xa hơn !

Ngây bây giờ, còn nhiều việc chúng ta phải làm....ngay bây giờ, chứ không phải ngày mai !

                                                                                                                 Trần Nhựt Kiên.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều