Tiêu đề của website

Chung kết cúp bóng chuyền Hoa Lư 2014: Bản lĩnh người lính.

Giới mộ điệu bóng chuyền quả đã mãn nhãn với trận chung kết giàu cảm xúc giữa bộ đội Biên Phòng và Tràng An Ninh Bình ở ngày thi đấu cuối cùng của cúp bóng chuyền Hoa Lư. Sự giằng co, đeo bám, những pha “ăn miếng, trả miếng” của các tay đập và đặc biệt màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của đội bóng chuyền nam Biên Phòng, đã cống hiến cho khán giả một cảm xúc đặc biệt trong buổi tối ngày hôm qua.


Giới mộ điệu bóng chuyền quả đã mãn nhãn với trận chung kết giàu cảm xúc giữa bộ đội Biên Phòng và Tràng An Ninh Bình ở ngày thi đấu cuối cùng của cúp bóng chuyền Hoa Lư. Sự giằng co, đeo bám, những pha “ăn miếng, trả miếng” của các tay đập và đặc biệt màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của đội bóng chuyền nam Biên Phòng, đã cống hiến cho khán giả một cảm xúc đặc biệt trong buổi tối ngày hôm qua.

Bước vào trận đấu, các VĐV của cả hai bên đều gặp rất nhiều áp lực. Những chuyện lùm xum từ đầu giải đấu, khiến TANB muốn thi đấu hết khả năng để chứng tỏ thực lực bản thân. Còn phía Biên Phòng đặc biệt khát danh hiệu, và cũng khá lâu rồi Ngọc Kiên, Lưu Đình Toàn, Đặng Vũ Bôn và đồng đội mới tiến sát đến ngôi vương. Ngoài một khát khao vô địch, họ còn một gánh nặng trước người hâm mộ, bởi nếu để thua sẽ phải mang nghi án dàn xếp tỉ số như những trận đấu đã qua.

Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm ngay từ những tình huống phát bóng đầu tiên. Đội chủ nhà TANB nhập cuộc đầy hưng phấn với sự bùng nổ của chủ công gạo cội Bùi Trung Thảo. Cả hai đội giằng co đến điểm số 24, bất ngờ phía Biên Phòng mắc một vài lỗi cá nhân không đáng có, để thua đáng tiếc với tỉ số 24-26.

Hưng phấn sau set đấu đầu tiên, cùng với đó là sự cổ vũ của khán giả nhà, cây chuyền hai Giang Văn Đức liên tục tổ chức cho các chủ công phía TA Ninh Bình là Trung Thảo, Văn Linh, Văn Hải công phá hàng thủ đối phương, đẩy Biên Phòng tiếp tục thua với tỉ số 22-25, vượt lên dẫn với tỉ số 2-0.

Áp lực đè nặng lên không chỉ các VĐV mà cả ban lãnh đạo của đội bóng chuyền nam Biên Phòng. Một số khán giả đã bỏ về, nhỏ to về một vụ giàn xếp tỉ số mới lại càng khiến họ vô cùng bối rối. Nhưng đúng lúc này, bản lĩnh người chiến sĩ đã được thể hiện đúng lúc. Dưới sự biến hóa của một trong những cây chuyền hai xuất sắc nhất Việt Nam, Lưu Đình Toàn đã có những pha chuyền bóng thuận lợi cho các đồng đội dứt điểm. Hai đội bám đuổi tỉ số quyết liệt, nhưng Biên Phòng đã biết cách làm chủ cuộc chơi vươn lên giành chiến thắng với tỉ số 27-25 và trận chung kết lúc này phải kéo dài thêm ít nhất một set đấu nữa.

Thừa thắng xông lên, Bộ đội Biên Phòng bất chấp nhiều yếu tố ngoài chuyên môn, Đình Toàn, Thanh Hải, Vũ Bôn, Đoàn Danh, Ngọc Kiên... tiếp tục giành chiến thắng liên tiếp 2 set đấu sau đó với tỉ số 25-23 và 15-12, ấn định trận đấu đầy cảm xúc với tỉ số 3-2 (24/26, 22/25, 27/25, 25/23, 15/12).

Phần nào lấy lại hình ảnh người chiến sĩ áo lính cho người anh em Thể Công BĐ 15 trong trận đấu trước đó. Bóng chuyền nam Biên Phòng đã có một trận đấu tuyệt vời, thể hiện đúng bản chất người lính quân hàm xanh, anh dũng mà kiên cường. Ít ai biết rằng, chiến thắng của bóng chuyền Biên Phòng đã đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Ngọc Kiên, Thanh Hải dù đang mang trong mình những chấn thương, những bước di chuyển còn rất nặng nề, nhưng anh và các đồng đội đã cố gắng thể hiện trên khả năng có thể, đúng phẩm chất tốt đẹp của người lính, anh bộ đội cụ Hồ. Có thể khẳng định, dù xảy ra rất nhiều chuyện từ đầu giải, nhưng cúp bóng chuyền Hoa Lư đã kết thúc có hậu với hình ảnh đẹp khó quên của bóng chuyền nam Biên Phòng.

Trong trận tranh ngôi vô địch của nữ trước đó, dù có sự nỗ lực rất lớn của Kim Huệ, Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân, nhưng Ngân hàng Công thương vẫn không thể cản nổi sức mạnh Thông Tin LVPB khi đã chịu thất thủ với tỷ số 3-1.

 

ANH QUANG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều