Tiêu đề của website

Bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV Bình Điền 2014: Hướng đến trận chung kết trong mơ

2 trận bán kết giữa đội chủ giải VTV Bình Điền với Ngân hàng Công thương và ĐKVĐ Thông tin LVPB với Weifang đã diễn ra vô cùng căng thẳng để rồi 2 tấm vé vào chung kết đã gọi tên VTV Bình Điền và Thông tin LVPB.


2 trận bán kết giữa đội chủ giải VTV Bình Điền với Ngân hàng Công thương và ĐKVĐ Thông tin LVPB với Weifang đã diễn ra vô cùng căng thẳng để rồi 2 tấm vé vào chung kết đã gọi tên VTV Bình Điền và Thông tin LVPB.

Đến với giải lần này, giới chuyên môn đánh giá cao VTV Bình Điền không chỉ vì đây là đội chủ giải mà còn bởi thực lực của họ. Bên cạnh đó, người hâm mộ bóng chuyền còn háo hức chờ xem cuộc trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ của VTV Bình  Điền sẽ có kết quả như thế nào.

Theo HLV Nguyễn Quốc Vũ, ở giải năm nay, VTV Bình Điền đã có lực lượng đủ mạnh sau 3 mùa bóng chấp nhận "quên" thành tích để xây dựng nền tảng trên cơ sở trẻ hóa lực lượng. Chẳng hạn như VĐV Dương Thị Nhàn dù còn khá trẻ song đã thể hiện được khả năng của mình, bên cạnh đàn chị Ngọc Hoa hay Seni... 

Không ngoài dự đoán, các cô gái VTV Bình Điền xuất sắc hạ “đo ván” các đội bóng còn lại ở bảng A mà không để thua bất cứ một ván nào.

VTV Bình Điền thắng nhờ sức trẻ

Đối thủ của đội chủ giải tại trận bán kết là Ngân hàng Công thương cũng không phải là rào cản dễ chinh phục. Nhắc dến đội bóng này, người  xem sẽ nghĩ ngay đến kinh nghiệm và bản lĩnh của những lão tướng như Phạm Kim Huệ, Nguyễn Thị Xuân, cây chuyền 2 Hà Thị Hoa…

Vấn đề của Ngân hàng Công thương  chính là phong độ của 2 phụ công Phạm Thị Thắm - Vũ Thi Nga cùng sự thiếu ổn định của các cựu binh. Dù thế, trận bán kết một giữa VTV Bình Điền và Ngân hàng Công thương chiều qua đã khiến nhà thi đấu tỉnh Đak Nông không còn một chỗ trống.

Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Vũ vẫn được đánh giá cao hơn ở sự đồng đều ở các vị trí. Trận đấu diễn ra trong tiếng reo hò rền vang của hơn 5.000 khán giả.

Khá bất ngờ khi Ngân hàng Công Thương là đội nhập cuộc tốt hơn. Điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 đội nằm ở vị trí chuyền 2. Nếu như Hà Thị Hoa luôn có những đường chuyền như đặt cho đồng đội thì Ánh Nguyệt (6-VTV Bình Điền) lại chơi không tốt.

Trong khi đó, những quả đập của Kim Huệ từ vị trí số 2 đã phát huy tác dụng. Cuộc rượt đuổi tỷ số thật sự gay cấn để rồi Ngân hàng Công thương vượt lên dẫn trước ở ván thứ nhất với tỷ số 1-0 (25/22).

Bước sang ván thứ 2, cục diện diễn ra đầy kịch tính. Đây là thời điểm Tuyết Hoa và Seni bùng nổ, liên tiếp ghi điểm đưa đội bóng chủ giải vượt lên dẫn trước 20/14. Tuy nhiên, Ngân hàng Công thương lại ghi một một lúc 6 điểm để san bằng điểm số 20/20 rồi 22/22.

Có những thời điểm người xem cảm nhận VTV Bình Điền lúng túng, nhưng chủ công Ngọc Hoa đã thể hiện đẳng cấp của mình bằng việc ghi liền 3 điểm, kết thúc ván 2 với tỷ số 25/23 và san bằng cách biệt 1-1.

Đội chủ giải thừa thắng xông lên và họ lại cán đích trước ở ván 3. Nếu như Tuyết Hoa xuất sắc với những quả đánh nhanh thì  Ngọc Hoa bất ngờ với những quả đập “ăn tiền” từ sau vạch 3m.

Dù Ngân hàng Công Thương tận dụng cơ hội vượt lên gỡ hòa 16/16, 20/20, nhưng vào thời điểm quyết định, VĐV thuận tay trái Seni đã chơi xuất sắc để đưa đội nhà giành thắng lợi 25/22.

Ván 4 thực sự là cuộc rượt đuổi tỷ số đến “cháy phanh”, khi tỷ số lần lượt là 5/5, 8/8, 10/10, 12/12, 14/14. Từ thời điểm này, các chủ công của Ngân hàng Công thương có dấu hiệu xuống sức.

Chỉ chờ có vậy,  VTV Bình Điền vượt lên giành chiến thắng 25/21, qua đó kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1, chính thức giành tấm vé đầu tiên vào chung kết trong sự sung sướng tột đỉnh của toàn đội.

Weifang chia tay với ấn tượng đẹp

Trận bán kết 2 là cuộc đụng độ giữa Thông tin LVPB và CLB Weifang đến từ Trung Quốc. Thông tin LVPB đang là thế lực của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Với lực lượng hùng hậu không có sự chênh lệch quá lớn của chủ công và phụ công, các “kiều nữ” Phạm Thu Trang, Bùi Thị Ngà đang đạt được độ chín của sự nghiệp bên cạnh sự già dặn của Đỗ Thi Minh, Phạm Thi Yến. Thế nên, các học trò của HLV Nguyễn Văn Long không quá khó để giành tấm vé vào bán kết.

CLB Weifang là đội bóng có lối chơi rất khó đoán bởi phong độ cũng khó lường. Sau trận thua 0-3 trước VTV Bình Điền, các cô gái Trung Quốc đã biết cách vượt qua ĐT Myanmar 3-0, thắng  ĐT trẻ Việt Nam 3-2.

Dù bị đánh giá thấp hơn song các VĐV Weifang đã hoàn toàn lột xác khi nhập cuộc ở trận bán kết. Hầu như tất cả các vị trí của đại diện đến từ Trung Quốc đều chơi xuất sắc như Wanggrongjing (12 ) và Wangjunhui(3), đặc biệt là cây chuyền 2 Zhangxuejiao (13).

Cô chính là linh hồn của Weifang với những pha chuyền bóng như lập trình để các chủ công dứt điểm. Bất ngờ trước lối chơi như “lên đồng” của đối phương, Thông tin LVPB  trở nên lúng túng và chịu thúc thủ ngay ván đầu tiên với tỷ số 25/23.

Ván 2 bắt đầu với thế trận cân bằng khi 2 đội chơi ăn miếng trả miếng với điểm số được so kè quyết liệt. Khi tỷ số được san bằng 15/15, các cô gái Thông tin LVPB bừng tỉnh, chơi hay hơn và kết thúc ván 2 với tỷ số 25/20.

Kịch bản trên được lặp lại ở ván 3, dù có lúc các cô gái Thông Tin LVPB vươn lên với cách biệt 6 điểm, nhưng liên tục những pha đập bóng bật vào tay chắn hay những pha bắt bước 1 hỏng của họ đã giúp đội khách cân bằng tỷ số và vượt lên 20/20.

Vào thời điểm sống còn, Đỗ Thi Minh đã giải nguy cho đội nhà với những pha bóng ghi điểm quan trọng, hoàn thành cuộc lội ngược dòng vởi tỷ số 25/21. Dù thua nhưng các cô gái Weifang đã có một trận đấu kiên cường, làm mãn nhãn khán giả. 

Hôm nay, trận chung kết giữa Thông tin LVPB  gặp VTV Bình Điền sẽ diễn ra lúc 20h, trận tranh hạng 3 giữa Weifang và  Ngân hàng Công thương sẽ diễn ra lúc 15h.

 

Hà Chính

Thể thao & Văn hóa


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều