Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền nữ Cúp VTV – Bình Điền 2014: Một mũi tên trúng hai đích

Lần đầu tiên, giải bóng chuyền nữ quốc tế do VTV tổ chức được đưa lên tổ chức tại Đắc Nông, một địa phương không có tên trong bản đồ thể thao Việt Nam nói chung và bóng chuyền nói riêng, nhưng vẫn được nhà tài trợ là Cty Bình Điền hưởng ứng. Người hiểu chuyện cười cho rằng Bình Điền khôn khi kết hợp một công đôi chuyện, vừa là nhà tài trợ cho giải, vừa tiếp thị bán được… 


Lần đầu tiên, giải bóng chuyền nữ quốc tế do VTV tổ chức được đưa lên tổ chức tại Đắc Nông, một địa phương không có tên trong bản đồ thể thao Việt Nam nói chung và bóng chuyền nói riêng, nhưng vẫn được nhà tài trợ là Cty Bình Điền hưởng ứng. Người hiểu chuyện cười cho rằng Bình Điền khôn khi kết hợp một công đôi chuyện, vừa là nhà tài trợ cho giải, vừa tiếp thị bán được… phân bón cho người dân vùng này và lại cả được lên sóng truyền hình trực tiếp, thế thì còn gì bằng.

Giải chính thức diễn ra từ ngảy 3 đến 11.3.2014 tại thị xã Gia Nghĩa (Đắc Nông) với sự tham dự của các đội quốc tế đến từ Myanmar, Shangdong, CLB Weifang (Trung Quốc) cùng Thông tin Liên Việt Bank, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Cao su Phú Riềng và Tuyển trẻ Việt Nam để xác định chiếc cúp vô địch trị giá 15.000USD.

Có thể nói đây là lần đầu tiên tuyển trẻ nữ bóng chuyền Việt Nam được góp mặt tranh tài tại một giải quốc tế. Tuy nhiên giải này như quá sức với các cô gái trẻ trước các đàn chị dù lớn tuổi nhưng vẫn còn sung và thừa kinh nghiệm để xem các em như “quân xanh” trong một buổi tập nặng mà thôi. Phải chăng trong lúc bóng chuyền cả nam và nữ của Việt Nam đang có vấn đề, khi cả Vietsopetro và Thái Bình Dương đang trong thời gian làm thủ tục giải thể, thì chuyện chọn tuyển trẻ nữ tham dự như là cách lấy lại phần nào danh dự cho chính LĐBCVN trong lúc rối ren này?

Biết chọn thời điểm và giải đấu để bóng chuyền nữ ít nhiều không bị giảm uy tín, kể cũng khéo thật!

Không chỉ thế, khi giải diễn ra trùng với ngày quốc tế phụ nữ 8.3 thì cả nhà tài trợ lẫn nhà tổ chức đều cùng vui vẻ thống nhất tặng cho mỗi VĐV tham dự giải 1 bộ áo dài truyền thống để diện trong ngày khai mạc như một cách tôn vinh nét đẹp của áo dài Việt Nam, đúng là được “cả chì lẫn chài”!

Chưa rõ thực lực của các đội nữ quốc tế thế nào, nhưng 2 đội đến từ Trung Quốc sẽ là đối thủ tranh chấp chức vô địch cùng Thông tin Liên Việt Bank, Ngân hàng công thương và cả với chủ nhà VTV Bình Điền Long An. Nhưng lúc này nhà tổ chức cũng như cả nhà tài trợ là Cty Bình Điền chuyên về sản xuất phân bón cũng có vẻ không thật sự quan tâm xem ai vô địch, mà chỉ hy vọng sẽ qua giải mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm, khi Đắc Nông cũng là một địa chỉ không thể xem nhẹ như họ từng làm tại cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa trước đây. Đó mới là điều quan trọng mà nhà tài trợ nhắm đến.

 

Báo Lao Động


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều