Tiêu đề của website

Bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền lần 8-2014: Xứng danh thủ lĩnh tinh thần!

Trước đây hay trong thời điểm cách tân đội bóng VTV Bình Điền Long An hiện nay, đội trưởng Ngọc Hoa luôn đóng vai trò quan trọng, là thủ lĩnh tinh thần đúng nghĩa. Chiều qua, những cú tấn công tinh tế, hiểm hóc của Ngọc Hoa mới được cho là điểm nhấn trong màn so đọ căng thẳng giữa đội chủ giải và Ngân hàng Công thương - một tập thể giàu tham vọng không kém.


Trước đây hay trong thời điểm cách tân đội bóng VTV Bình Điền Long An hiện nay, đội trưởng Ngọc Hoa luôn đóng vai trò quan trọng, là thủ lĩnh tinh thần đúng nghĩa. Chiều qua, những cú tấn công tinh tế, hiểm hóc của Ngọc Hoa mới được cho là điểm nhấn trong màn so đọ căng thẳng giữa đội chủ giải và Ngân hàng Công thương - một tập thể giàu tham vọng không kém.

Khi VTV Bình Điền Long An chật vật để thua đội bóng Ngân hàng ở ván đầu tiên của trận bán kết 1, chính HLV Nguyễn Quốc Vũ cũng lo lắng như các học trò, e ngại rằng mọi thứ có thể vuột khỏi tầm kiểm soát của họ.

Lần đầu tiên sau gần 2 năm, VTV Bình Điền Long An mới vượt qua được đối thủ Ngân hàng Công thương, tính cả những giải mời lẫn giải VĐQG. Đấy là điều đáng kể trong quá trình tái thiết của đội bóng này, và gây ấn tượng mạnh nhất vẫn là phụ công Ngọc Hoa - thủ lĩnh tinh thần đích thực…

Đội chủ giải sở hữu những VĐV tấn công tốt hơn, như Ngọc Hoa, Anaseni, Dương Thị Nhàn, Trần Thanh Thúy, và dù kém hơn đối phương đôi chút về kỹ năng phòng thủ, thì giới chuyên môn vẫn đặt “cửa” thắng cho họ. Tuy nhiên, cây chuyền 2 Ánh Nguyệt chưa hoàn thành nhiệm vụ trong ván đầu tiên, kéo theo đó là hàng loạt sai sót của hàng chắn, hàng sau.

Những pha lên bóng của tuyển thủ Ngọc Hoa (trái) luôn là nỗi ám ảnh của hàng chắn đối phương. Ảnh: Dũng Phương

Giữa lúc đội bóng đang bối rối, chưa biết thoát khỏi tình trạng căng cứng ra sao, thì thủ lĩnh Ngọc Hoa “xuất chiêu”. Những cú đập ở vị trí số 3, ở biên đầy độ khó, tinh quái và hầu như đánh lừa được các tay chắn dày dạn kinh nghiệm của NHCT như Nguyễn Xuân, Kim Huệ, Hà Hoa, Trần Loan… đã giải vây tình thế cho VTV Bình Điền Long An.

Kể từ ván 2, nghĩa là sau khi Ngọc Hoa chứng minh cô vẫn là thủ lĩnh chưa thể thay thế ở đội bóng, các học trò của ông Vũ chơi hưng phấn hẳn, chiếm lại thế thượng phong đã mất vào tay đối phương.  Giống như được kích cầu, các đồng đội của Hoa, như Anaseni, Dương Nhàn, Bích Trâm, Tuyết Hoa và kể cả chủ công trẻ được thay vào Thanh Thúy đều phát huy hết hiệu suất ghi điểm.

Chủ công Nguyễn Xuân trừ thời điểm lùi về hàng sau, thì những cú tấn công của cô rất khó chịu, vẫn giúp NHCT đeo bám về điểm số với đội chủ giải. Thêm vào đó, NHCT đã chủ động dưỡng sức từ vòng bảng cho trận bán kết này, nên họ đã dồn hết tâm sức vào lối chơi của mình. Song, trong một buổi chiều quá xuất sắc của Ngọc Hoa và các đàn em, NHCT trở nên chới với…

Thắng chung cuộc 3-1 (22/25, 25/23, 25/22 và 25/21), VTV Bình Điền Long An đoạt vé vào chơi chung kết, đồng thời xóa “huông” toàn thua NHCT trong suốt gần 2 năm qua.

Ở trận bán kết còn lại, ĐKVĐ Thông tin Liên Việt Postbank khá vất vả mới có thể vượt qua được CLB Weifang (Trung Quốc) với tỷ số 3-1, tiến vào trận chung kết và tạo nên màn so đọ đáng chú ý nhất của Cúp VTV Bình Điền lần thứ 8 cùng đội chủ giải.

 

THANH LÂM

 

Lịch thi đấu ngày cuối cùng (trực tiếp trên VTV2, VTV6, VTV9 và TTTV)

° 14 giờ: Tuyển trẻ Việt Nam -ĐTQG Myanmar

°16 giờ: Đại học Sơn Đông - Cao su Phú Riềng

° 18 giờ, tranh hạng Ba: Ngân hàng Công thương - CLB Weifang

° 20 giờ, trận chung kết: VTV Bình Điền Long An - Thông tin LVPostbank.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều