Tiêu đề của website

Lăng kính bóng chuyền: Toàn tiếng xấu

Từ đầu năm đến giờ, bóng chuyền xảy ra khá nhiều chuyện, mà đa phần là chuyện lớn, tỷ như vụ giải thể liên tiếp của 2 đội bóng ngành dầu khí, như việc đưa về vị chuyên gia Trung Quốc có tiền sử bệnh tim cho đội tuyển trẻ nữ quốc gia dẫn đến vị này bất ngờ qua đời vì đột quỵ, là tác nhân khiến Cúp VTV Bình Điền lần 8 không mời được các CLB có trình độ chuyên môn cao... nhưng chẳng ai nhận thấy Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) thể hiện chút gì đó gọi là vai trò “cầm trịch” của mình.


Từ đầu năm đến giờ, bóng chuyền xảy ra khá nhiều chuyện, mà đa phần là chuyện lớn, tỷ như vụ giải thể liên tiếp của 2 đội bóng ngành dầu khí, như việc đưa về vị chuyên gia Trung Quốc có tiền sử bệnh tim cho đội tuyển trẻ nữ quốc gia dẫn đến vị này bất ngờ qua đời vì đột quỵ, là tác nhân khiến Cúp VTV Bình Điền lần 8 không mời được các CLB có trình độ chuyên môn cao... nhưng chẳng ai nhận thấy Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) thể hiện chút gì đó gọi là vai trò “cầm trịch” của mình.

Hữu Hà và Ngọc Hoa là một trong số những người đang cứu bóng chuyền Việt Nam

Vừa rồi, người trong giới còn phát hiện ra có vị chức sắc của VFV còn hùa vào loại chủ công Nguyễn Hữu Hà khỏi cuộc chơi Cúp Hoa Lư 2014, dù anh này được CLB Biên Phòng mượn từ Đức Long Gia Lai về đấu giải là hoàn toàn hợp lệ. Một vài tác động từ phía BTC giải ở hậu trường bỗng nhiên có thể trở thành thứ quyền lực kiểm soát được cả nhà quản lý VFV để cấm cản VĐV thi đấu thì đúng là làng bóng chuyền Việt Nam loạn lắm rồi!

Đã không thể sắm vai một vị trọng tài anh minh, sẵn sàng lao vào cuộc để giúp CLB và VĐV tránh va chạm và dẫn đến đổ vỡ thì thôi, đằng này, VFV giống như thể đang “châm dầu vào lửa”, khiến tình hình làng bóng chuyền đã rắc rối càng trở nên tồi tệ hơn trước thềm Đại hội nhiệm kỳ 6.

Rốt cuộc, VFV có còn là một tổ chức mang định hướng, chèo lái “con thuyền” bóng chuyền Việt Nam  thoát khỏi khủng khoảng, hay lại đúng như những gì mà lâu nay người trong giới vẫn ví von, rằng đấy là nơi yếu kém và tồn tại nhiều điều tiếng xấu nhất của một tổ chức xã hội.

Thực ra, vẫn còn khối người làm được việc, nhưng đa phần không nằm ở “đại bản doanh” 36 Trần Phú, mà rải rác khắp mọi miền. Có điều, VFV lâu nay bị một vài cá nhân chi phối, cứ lờ mờ từ tài chính đến kế hoạch hoạt động, thành thử ra chẳng ai còn muốn chung tay, góp sức để xây dựng bóng chuyền cho sạch sẽ, đẹp đẽ hơn...

VIỆT HÙNG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều