Tiêu đề của website

Đứng dậy, hỡi các chàng trai!

Không thể bảo vệ thành công tấm HCB SEA Games nhưng các chàng trai của đội tuyển bóng chuyền nam vẫn xứng đáng nhận được rất nhiều lời khen ngợi.


Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua nhưng vẫn rất đáng khen. 

Vắng Từ Thanh Thuận - mũi tấn công chủ lực vì chấn thương nhưng tuyển Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy hứng khởi trước Thái Lan ở bán kết SEA Games 29. Sự tỏa sáng của những cá nhân như Văn Phương, Thanh Thuận, Thành Hạc trên hàng công, cộng thêm hiệu quả ở hàng thủ của libero Xuân Thành đã giúp Việt Nam thắng bất ngờ với tỷ số 25-22, 25-16.

Thái Lan không hổ danh là đội bóng từng 7 lần vô địch SEA Games khi bừng tỉnh ở hai ván sau. Các tình huống đánh nhanh của cầu thủ cao 2m03 Kissada Nilsawai đã giúp Thái Lan chiếm được lợi thế và có được chiến thắng 29-27, 25-15.

Còn nhớ ở giải bóng chuyền nam vô địch châu Á cách đây chưa lâu, Việt Nam cũng thắng Thái Lan hai ván đầu và để đối thủ thắng lại hai ván sau. Tuy nhiên Văn Kiều và các đồng đội đã chơi tốt hơn, thắng 15-10 ở ván quyết định. Lần này, điều đó không xảy ra.

Trong ván năm, Việt Nam nhập cuộc với sự máu lửa trông thấy, chúng ta dẫn trước 7-4 rồi 8-5, song lúc này hàng sau lại gặp khó trước những pha phát bóng điểm rơi khó chịu của Kitsada Somkane và để đối thủ bắt kịp tỷ số. Lẽ ra trong cuộc đua "ăn miếng trả miếng" ở thời điểm cuối trận, Việt Nam đã có được lợi thế nếu không có một tình huống bắt sai của trọng tài. Đó là khi hàng công của Việt Nam đập bóng dội tay Thái Lan ra ngoài, song trọng tài lại cho điểm đội bạn. Một điểm có thể không nhiều, nhưng nên nhớ ở thời điểm bản lề thì nó cực kỳ nhạy cảm, có thể xoay chuyển cục diện trận đấu.

Màn so tài khép lại với tỷ số 20-18 thuộc về Thái Lan. Hai năm trước Việt Nam từng chơi trận tranh HCV với Thái Lan, còn lần này, chúng ta gục ngã trước người Thái ngay tại bán kết và đành ngậm ngùi nhận HCĐ sau khi có chiến thắng 3-1 trước Myanmar.

Nói gì thì nói, dù thua nhưng Hoàng Văn Phương và các đồng đội đã trình diễn một lối chơi "đã mắt" cho người hâm mộ. Chúng ta thua vì một chút thiếu may mắn, và dù thua nhưng chúng ta khiến người Thái phải "run sợ", vậy thì còn đòi hỏi gì nữa?


Tác giả:NAM ANHNguồn: Thể Thao Việt Nam
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều