Tiêu đề của website

Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Danh dự và màu cờ

Sinh ngày 10/11/1987 trong gia đình nông dân tại Long An, Nguyễn Thị Ngọc Hoa sớm bộc lộ năng khiếu thể thao ngay khi ở trường tiểu học. Ngay lúc ấy, cô bé đã lọt "mắt xanh" các nhà tuyển trạch khi đi tìm tài năng cho đội bóng chuyền nữ Long An một thời vang tiếng. Họ đã nhìn thấy nét hồn nhiên trong ánh mắt thán phục của bé Hoa khi có mặt từng trận đấu để nhìn ngắm lớp "liền chị" Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hộ, Huỳnh Kim Anh Thư, Ngô Thị Vàng... thi đấu và về sân trường, cô bé đã âm thầm tập luyện và mơ ước.


Sinh ngày 10/11/1987 trong gia đình nông dân tại Long An, Nguyễn Thị Ngọc Hoa sớm bộc lộ năng khiếu thể thao ngay khi ở trường tiểu học. Ngay lúc ấy, cô bé đã lọt "mắt xanh" các nhà tuyển trạch khi đi tìm tài năng cho đội bóng chuyền nữ Long An một thời vang tiếng. Họ đã nhìn thấy nét hồn nhiên trong ánh mắt thán phục của bé Hoa khi có mặt từng trận đấu để nhìn ngắm lớp "liền chị" Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hộ, Huỳnh Kim Anh Thư, Ngô Thị Vàng... thi đấu và về sân trường, cô bé đã âm thầm tập luyện và mơ ước.

Ðược tập trung vào lớp năng khiếu bóng chuyền tỉnh, không lâu sau, Ngọc Hoa cao vọt lên rất nhanh và tốc độ tiến bộ về mặt chuyên môn cũng nhanh không kém. “Năm đó Ngọc Hoa mới 12 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất, đã có chiều cao 1m68. Cứ sau 3 tháng BHL tiến hành kiểm tra lại một lần thì Hoa lại cao thêm 3cm. Hoa phát triển nhanh đến mức mà quần áo vừa mua xong chỉ được một thời gian đã không thể mặc nữa.” HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền chia sẻ.

Từ năm 2003, khi vừa bước sang tuổi 16, Ngọc Hoa đã được đôn lên đội hình 1 của VTV Bình Điền Long An, bước đầu chơi trong đội hình trẻ của ĐTQG, nhưng ai cũng nhận ra rằng "Út Hoa" đủ sức mạnh và tố chất chơi cho đội hình một và sự nghiệp thể thao đỉnh cao của cô gái đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu từ đây. Năm 2003 cũng là năm để lại dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô gái mang chiếc áo số 9, khi Ngọc Hoa lần đầu tiên được đánh chính tại một kỳ SEA Games và đem về tấm HCB, cuối năm đó, Ngọc Hoa cùng Kim Huệ, Đặng Hồng, Trần Hiền, Bùi Huệ… trình làng tại giải bóng chuyền nữ VTV Cup và đó là sự khởi đầu quan trọng để nhớ về kỷ lục 13 năm liên tục khoác áo ĐTQG.

Ngọc Hoa luôn cháy hết mình trong màu áo ĐTQG Việt Nam.

Kỷ lục 7 lần dự SEA Games cũng mới chỉ là một phần của “hiện tượng” lớn nhất lâu nay của bóng chuyền Việt Nam mang tên Ngọc Hoa. Thật khó tin nếu biết rằng qua 13 năm dài đẵng đẵng, Ngọc Hoa chưa từng vắng mặt ở bất cứ giải đấu lớn nhỏ nào của đội tuyển Việt Nam. Ở giải nào, thậm chí từng trận, cô cũng chơi hoàn toàn vượt trội so với đồng đội, hay chí ít cũng thuộc nhóm hay nhất, xét trên các chỉ số chuyên môn, khả năng phối hợp lẫn ảnh hưởng tích cực đến tinh thần, lối chơi. Cô vượt ra khỏi những xuất phát điểm, chuẩn mực thông thường của bóng chuyền Việt Nam. Sau hơn một thập kỷ cày ải, Hoa duy nhất một lần bị chấn thương gối, nhưng đó cũng là một chấn thương khá nặng. Nhưng với ý chí hiếm có, sau ca mổ tại Singapore, Ngọc Hoa tiếp tục quay trở lại để khoác áo cùng ĐT Việt Nam tham dự VTV Cup ở vị trí đối chuyền. Người ta cũng không tin nổi, một cầu thủ sinh ra trong một gia đình không có truyền thống thể thao, được đào luyện ở giai đoạn bóng chuyền Long An sa sút nhất lại có thể đạt tới tầm cỡ như Hoa, với lối chơi toàn diện, hiện đại, dựa trên những kỹ năng điêu luyện. Chẳng những hội tụ đầy đủ các yếu tố của một phụ công hàng đầu châu lục, ngay khả năng phát bóng, hay chuyền bóng của Hoa cũng không thua ai ở khu vực Đông Nam Á.

Thế nhưng, ở lần tập trung năm 2016, Ngọc Hoa đang gặp khó bởi một mặt cô vẫn có tên trong danh sách tập trung ĐTQG. Mặt khác, hợp đồng của Ngọc Hoa với CLB Bangkok Glass ký từ cuối năm 2015 vẫn còn hiệu lực khi vào tháng 10 tới đây cô vẫn sẽ thi đấu dưới màu áo Bangkok Glass tại Giải bóng chuyền Các CLB nữ Thế giới diễn ra vào tháng 10.

Có một VĐV Việt Nam được góp mặt tại một giải đấu ở cấp độ thế giới, trước hết đó là niềm tự hào của BCVN, sau là niềm tự hào của cá nhân Ngọc Hoa. Hơn nữa có hội này trong đời VĐV chắc chắn chỉ có một lần chính vì vậy mà TGĐ Công ty CP Phân Bón Bình Điền là ông Lê Quốc Phong đã quyết định giữ đúng cam kết trong hợp đồng khi để Ngọc Hoa tập trung tập luyện và thi đấu cho CLB Bangkok Glass. “Từ khi gắn thương hiệu Công ty CP Phân Bón Bình Điền với đội bóng chuyền nữ Long An, bản thân chúng tôi đã tự ý thức được trách nhiệm và niềm tự hào với công cuộc xã hội hóa thể thao. Chưa một lần VTV BĐLA từ chối không cho VĐV lên tuyển dù có những thời điểm rất nhạy cảm, ngay cả khi cháu Hoa còn chưa bình phục hoàn toàn 100% chấn thương. 13 năm khoác áo ĐTQG, cháu Hoa đã luôn nỗ lực hết mình vì niềm tự hào dân tộc, vì người hâm mộ và vì cả hình ảnh của đơn vị chủ quản. Nhưng năm nay Ngọc Hoa đã 29 tuổi, chúng tôi không biết được rằng cháu sẽ góp sức được cho BCVN bao lâu nữa nhưng cơ hội đến với Giải bóng chuyền Vô địch CLB nữ Thế giới có lẽ đây sẽ là lần duy nhất trong sự nghiệp bóng chuyền của cháu. Chúng tôi sẽ ưu tiên để Ngọc Hoa khoác áo cùng Bangkok Glass tại các giải đấu quan trọng, nếu trong trường hợp, Giải bóng chuyền Vô địch CLB nữ Thế giới không trùng lặp với các giải đấu mà ĐTQG Việt Nam tham dự, cùng với đó là sức khỏe của Ngọc Hoa đảm bảo, chúng tôi vẫn ủng hộ và tào điều kiện cho Ngọc Hoa góp mặt cùng ĐTQG Việt Nam.” Ông Huỳnh Quang Vinh – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thể Thao Bình Điền Long An chia sẻ.

Giây phút xúc động khi Ngọc Hoa giành được danh hiệu phụ công xuất sắc nhất tại Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2015.

Đến nay, Ngọc Hoa không còn là cô em út như hơn 1 thập kỷ trước, mà trở thành chị cả trong đội. Ở mỗi trận đấu diễn ra, Ngọc Hoa luôn nổi bật với phong cách chơi bóng hiện đại, nhưng trên hết là cách mà Hoa dìu dắt đàn em vượt qua những thời điểm khó khăn. Với ý chí, bản lĩnh và lối sống giản dị của mình, Ngọc Hoa đã giúp đội tuyển vượt qua thử thách, trở thành người gắn kết sức mạnh tập thể, giống như một cánh chim đầu đàn vực dậy tinh thần thi đấu của cả đội.

“Khoác lên mình chiếc áo của ĐTQG không chỉ là niềm tự hào mà còn đó là cả một trách nhiệm to lớn. Việc một VĐV ở đất nước có trình độ bóng chuyền kém phát triển hơn góp mặt trong màu áo của một đội bóng nước ngoài có nền bóng chuyền phát triển cao hơn, thì ngoài niềm tự hào thì còn đó là áp lực, bản thân Ngọc Hoa ở môi trường đó để gặt hái được thái công như 3 mùa giải vừa qua, chắc chắn đã phải nỗ lực, phải phấn đấu rất nhiều. Những thành quả của Ngọc Hoa đã đạt được ở Thái Lan chắc chắn không đơn thuần là cái tôi cá nhân hay mục đích về tiền bạc, mà  những việc Hoa làm còn vì danh dự của dân tộc, để các VĐV khác của Việt Nam có thể tự hào nói với các bạn bè năm châu rằng: Tôi là người Việt Nam. Tôi đến từ đội tuyển bóng chuyền Quốc gia  Việt Nam.” Nhà báo Nguyễn Lưu cho biết.

Trong tháng 9 và tháng 10 có 4 giải đấu quan trọng của ĐTQG Việt Nam và CLB Bangkok Glass với thời gian như sau:

Giải Bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2016, diễn ra từ ngày 3-11/9 tại Philippines.

Cúp Bóng chuyền Vô địch nữ châu Á lần thứ 5 diễn ra từ 12-18/9 tại Vĩnh Phúc.

Giải Bóng chuyền Vô địch các CLB nữ Thế giới diễn ra từ 18-23/10 tại Philippines.

Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cúp diễn ra trong tháng 10.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều