Tiêu đề của website

Theo dòng thời sự: SAU PHÚT GIÂY BAY BỔNG...

Không phủ nhận đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi khá tốt ở VTV Cup năm nay, rất ấn tượng ở trận chung kết gặp tuyển trẻ Thái Lan


1.Không phủ nhận đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi khá tốt ở VTV Cup năm nay, rất ấn tượng ở trận chung kết gặp tuyển trẻ Thái Lan – trận đấu mang lại nhiều cảm xúc cho người xem cũng như cho giới làm nghề. Một vài gương mặt trẻ, như cây chuyền 2 Nguyễn Linh Chi, các chủ công Hà Ngọc Diễm, Trần Thị Thảo đã thể hiện được năng lực và khát vọng, đồng thời chỉ ra rằng việc chọn họ cho ĐTQG ở thời điểm trẻ hóa lúc này là hợp lý.

Tuy nhiên, cũng nên thừa nhận với nhau rằng, thành công của đội tuyển nữ ở giải đấu vừa rồi dựa nhiều vào phong độ xuất sắc của phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Cô chính là thủ lĩnh tinh thần đúng nghĩa trong màu áo ĐTQG, ngay cả khi xung quanh cô có những đồng đội dạn dày kinh nghiệm khác như Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Nguyễn Thị Xuân, Hà Thị Hoa, Đỗ Thị Minh...

11 năm kể từ lần đầu tiên xuất hiện ở sân chơi VTV Cup, Ngọc Hoa vẫn đánh hay như ngày nào, vẫn khiến hàng vạn trái tim người hâm mộ phải thổn thức theo từng cú tấn công nhanh tinh khôn của cô. Vị trí của Hoa vẫn chưa có người thay thế, dù sau lưng đã xuất hiện những tài năng Trà Giang, Bùi Thị Ngà, Lê Thanh Thúy.

Nói chính xác thì Ngọc Hoa là “của hiếm” mà bóng chuyền nữ Việt Nam có được trong hơn 1 thập kỷ qua. Bất cứ HLV nào khi dẫn dắt ĐTQG, dù là ngoại hay nội, đều xác định Ngọc Hoa là VĐV đầu tiên phải triệu tập.

Nói như thế để thấy, nếu cất Ngọc Hoa trên băng ghế dự bị, tuyển nữ Việt Nam khó mà đi đến trận chung kết VTV Cup 2014 và chưa chắc đã vượt qua được những VĐV trẻ của Thái Lan đang bước vào độ chín. Tức là nếu so sánh trình độ chuyên môn, bản lĩnh trong sân và đặc biệt là cảm xúc chơi bóng giữa những VĐV trẻ với nhau, thì người Thái ăn đứt chúng ta. Sự khác biệt như đã nói, nằm ở màn trình diễn quá hay của phụ công Ngọc Hoa.

Lối chơi ĐT nữ Việt Nam phụ thuộc vào sức mạnh của các tay đánh chủ lực như Ngọc Hoa.

Thành thử ra, bản thân các VĐV trẻ Việt Nam – những người đã và sẽ được lựa chọn cho tương lai – phải xác định rằng ngôi vô địch VTV Cup 2014 chỉ như một màn chào sân, vì trước mắt họ còn cả chặng đường dài phải nỗ lực, phải phấn đấu để hoàn thiện. Họ vẫn chưa chuyền 1 tốt, dễ rơi vào tình trạng căng cứng khi mất đi lợi thế, bản lĩnh phòng thủ chưa thật vững vàng...

Hy vọng, những cô gái trẻ tuổi ấy sẽ không tự cho mình là xuất chúng, tự mãn với thành công ở một giải đấu chỉ mang tính giao hữu là chính.

2.Sau phút giây bay bổng cùng chiến thắng, tuyển nữ Việt Nam phải trở lại với bộn bề công việc cần giải quyết. Nhiều người cho là HLV trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thuộc típ cũ, không còn phù hợp dẫn dắt ĐTQG đang cần sự đổi mới triệt để, chơi lối chơi hiện đại và bài bản hơn. Vì thế, ĐTQG phải có một chuyên gia ngoại giỏi.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) trong VTV Cup 2014 từng cho biết sẽ thuê ông Kiattipong – Kiến trúc sư tài ba của bóng chuyền nữ Thái Lan – sang dẫn dắt ĐTQG. Song, chính vị HLV này đã khẳng định ông chưa nhận được bất kỳ lời mời nào từ VFV, và dẫu có được mời thì cũng không mấy bận tâm, bởi lẽ mục tiêu đưa bóng chuyền nữ Thái Lan vươn đến đẳng cấp thế giới của ông còn chưa hoàn tất.

Tức là VFV đang “chém gió” cho vui? Có thể nói như vậy. Lâu nay, VFV đã mang tiếng ngay từ khâu chọn BHL và VĐV cho các ĐTQG, ít khi tạo được niềm tin đối với ngay chính giới làm nghề. Thì kiểu phát ngôn mang tính bốc đồng như trên càng khiến người nghe nghi ngờ.

Mối bất đồng sâu sắc trong nội bộ của VFV một khi chưa được giải tỏa, rất khó để mong VFV sẽ quy tụ được những cá nhân có tâm và có tài cùng chung sức vì nghiệp lớn. Đấy chính là lý do, trước khi các ĐTQG nam và nữ được cải tổ, thì VFV chính là nơi đầu tiên cần phải cách tân, cả về cách nghĩ lẫn cách điều hành của mình.

THANH LÂM


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều