Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Việt Nam: Ngọc thô có mài mới sáng

Lâu nay, người hâm mộ bóng chuyền đã dành trọn tình cảm mến mộ cho lứa Vận động viên thuộc "thế hệ vàng" như Diệu Châu, Bùi Huệ, Kim Huệ, Phạm Yến, Hà Hoa, Nguyễn Xuân, nhưng đến thời điểm đội tuyển quốc gia (ĐTQG) có dấu hiệu chững lại, chúng ta càng mừng hơn với những gương mặt mới, nhiệt huyết và đầy tài năng…


Lâu nay, người hâm mộ bóng chuyền đã dành trọn tình cảm mến mộ cho lứa Vận động viên thuộc "thế hệ vàng" như Diệu Châu, Bùi Huệ, Kim Huệ, Phạm Yến, Hà Hoa, Nguyễn Xuân, nhưng đến thời điểm đội tuyển quốc gia (ĐTQG) có dấu hiệu chững lại, chúng ta càng mừng hơn với những gương mặt mới, nhiệt huyết và đầy tài năng…

Pha tấn công tầm cao của Hà Ngọc Diễm.

Ban đầu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (LĐBCVN) dự tính sẽ có hai đội tuyển tham dự Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm nay (tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh từ ngày 14-23/5). Tuy nhiên do lực lượng mỏng, đội tuyển trẻ chưa thể đáp ứng được chất lượng chuyên môn, Liên đoàn đã tính toán lại và quyết định chọn một đội tuyển đan xen dưới sự dẫn dắt của HLV gạo cội Nguyễn Mạnh Hùng và vị trí chuyền 2 sẽ được giao cho lớp vận động viên trẻ đảm nhiệm.

Bài học từ các nước

Thường thì tham dự Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup tại Việt Nam, các nước Thái Lan, Trung Quốc hay Kazakhstan đều cử đội tuyển U20 với những vận động viên ở độ tuổi 17-20. Họ cho rằng thứ hạng tại các giải đấu giao hữu không quan trọng bằng việc tạo cơ hội "thử lửa" cho các tài năng trẻ.

Nhưng với đội tuyển Việt Nam xưa nay, chính sức ép thành tích, ý thức bảo vệ danh tiếng cá nhân và hình ảnh ĐTQG đã buộc những cựu binh như Kim Huệ, Phạm Yến, Ngọc Hoa, Đỗ Minh, Hà Hoa, Nguyễn Xuân phải "cày ải" hết cỡ ở hầu hết trận mạc. Đó là lý do khiến các cầu thủ này có những lúc hụt hơi, di chuyển chậm chạp, đập bóng kém uy lực, ì ạch trong khâu bắt bước 1, bám chắn… khi không còn đủ thể lực.

Nhiều gương mặt triển vọng

Nhưng rất may mắn cho chúng ta là trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay đã xuất hiện những tay đập trẻ giàu triển vọng, với thể hình tốt hơn hẳn các liền chị của "thế hệ vàng" trước đây. Đó là:

Hà Ngọc Diễm, 20 tuổi, cao 1m77, với hệ cơ bắp "đẹp" và sải tay dài. Được đào tạo vị trí chủ công, Diễm có tầm với 3m10, một thông số hiếm có trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam.

Phụ công Bùi Thị Ngà, 20 tuổi, cao 1m87. Thế mạnh của Ngà là lối chơi thông minh, chiều cao tốt, khả năng chắn bóng rất hiệu quả. Hiện là mắt xích không thể thiếu trong đội hình Thông tin LVPB, Ngà sẽ là tay đập đầy triển vọng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong tương lai gần.

Trần Thanh Thúy, 17 tuổi, cao 1m89. Sự xuất hiện của cô gái "khủng long" quê Long An này đã khiến giới chuyên môn hết sức ngạc nhiên. Chưa đầy 16 tuổi, nhưng lần ra mắt chính thức trong đội hình VTV Bình Điền Long An ở giải đấu mà họ là chủ nhà, Thúy đã khiến tất cả phải xuýt xoa về chiều cao và cách nhập cuộc đầy khát vọng của mình. Đàn chị Ngọc Hoa đã phải buột miệng: "Chỉ một, hai năm nữa thôi, cô bé này sẽ làm mưa làm gió trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam".

Lê Thanh Thúy, 19 tuổi, cao 1m80. Chơi ở vị trí phụ công, cô gái Hải Phòng đã gây ấn tượng mạnh từ hơn ba năm trước khi mới 16 tuổi và thi đấu cho đội nữ Hà Nội. Trẻ nhất trong số vận động viên tham dự giải VĐQG, nhưng Thanh Thúy đã tỏa sáng với lối đánh thông minh trên lưới và những quả đánh nhanh hiệu quả ở khu vực giữa lưới.

Chuyển giao thế hệ

Như vậy là ngọc thô đã có, thậm chí rất dồi dào. Đó là điều may mắn cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Giờ là lúc chúng ta cần mài giũa để những viên ngọc đó tỏa sáng. Trong bối cảnh ĐTQG với dàn cầu thủ luống tuổi đã bắt đầu xuống sức, rõ ràng việc trẻ hóa đội hình (dù mới là thử nghiệm) đã nhận được sự đồng tình tối đa của người hâm mộ. Dĩ nhiên, chúng ta không ảo tưởng khi đòi hỏi trong một sớm một chiều, đội hình với hơn 2/3 là những gương mặt trẻ (tuổi trung bình là 21) đã đủ sức gánh vác trọng trách ở các đấu trường quốc tế lớn (gần nhất là ASIAD 2014 và SEA Games ở Singapore).

LĐBCVN đã có chủ trương đúng khi không đặt nặng mục tiêu thành tích tại giải VTV Cup 2014, mà sẽ tạo điều kiện cho những gương mặt trẻ "thử lửa" để hướng tới mục tiêu trong một, hai năm nữa lứa cầu thủ này đủ sức thay thế xứng đáng các liền chị.

Có lẽ chưa bao giờ ĐTQG chuẩn bị cho VTV Cup lại nhận được sự hưởng ứng nhiều như thế. Hy vọng ĐTQG sẽ giữ được sự tươi mới trong quá trình chuyển giao thế hệ cho những vận động viên kế cận, chứ không còn là tạm thời, chắp vá nữa. Đây chính là những cô gái được quy hoạch cho tương lai, được tạo cơ hội ở một sân chơi quốc tế chất lượng và uy tín như VTV Cup.

 

XUÂN HỒNG - Thế Giới Việt Nam


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều