Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á 2014: Đi, xem và cảm nhận.

Nhân dịp nghỉ lễ Phục Sinh, tôi quyết định đi Thailand một tuần, đi chơi và để gặp gỡ Warawit, một người bạn có niềm đam mê bóng chuyền gần như vô tận.


Nhân dịp nghỉ lễ Phục Sinh, tôi quyết định đi Thailand một tuần, đi chơi và để gặp gỡ Warawit, một người bạn có niềm đam mê bóng chuyền gần như vô tận. Warawit có cha và mẹ là người Việt nhưng anh lại được sinh ra và lớn lên tại Thailand (anh không nói được tiếng Việt, bập bẹ được vài câu như: xin chào, cám ơn, bóng chuyền... có lẽ cũng chính vì thế mà anh dành sự quan tâm đặc biệt đến nền BCVN). Trao đổi qua email hay tin nhắn càng làm cho tôi tò mò và quyết định đi Bangkok một chuyến, cũng nhân dịp này để theo dõi một vài trận đấu tại Cúp các CLB nữ Châu Á đang diễn ra tại Nakkompathong từ 17-25/4. Đội vô địch sẽ đại diện Châu Á tham dự Cúp các CLB thế giới sẽ diễn ra tại Zurich-Thụy Sĩ vào tháng 5 này (Warawit từng sống và có bà con ở Thụy Sĩ nên tôi cũng rủ anh sang Zurich để xem) và cũng là lần đầu tiên tôi được xem trực tiếp CLB nữ Thông tin Liên Việt Postbank thi đấu.

Ấp ủ dự định để viết một bài về bóng chuyền Thailand “mắt thấy tai nghe” đã lâu nên đây cũng là dịp tốt. Đáp chuyến bay từ Copenhagen quá cảnh tại Dubai rồi tới Bangkok, chỉ với 15 tiếng mà đã thấy một không khí khác hẳn giữa 2 quốc gia, Bangkok thì nhộn nhịp và khí hậu thì ấm áp. Những bài viết  trước về bóng chuyền Thailand chủ yếu là tổng hợp lại qua báo điện tử, qua theo dõi tivi, youtube hay xin thông tin từ người bạn Warawit…nên lần này tôi xem đây là một dịp thực tế để có 1 cái nhìn đúng đắn hơn về nền bóng chuyền nữ nước này.

Khách sạn tôi ở tại thành phố Bangkok cách nhà thi đấu tại Nakkhompathong 60 km, nên mỗi sáng dậy là lo vệ sinh cá nhân, ăn sáng, vào trung tâm đi lòng vòng một chút xong rồi cùng Warawit lên đường.

Có 10 đội tham dự giải nhưng chỉ thực sự có 6 CLB đáng để xem là: Hisamitsu Springs, Nakhon Ratchasima, Thông Tin LVPB ở bảng A và Thiên Tân Trung Quốc, Kazakhstan, Đài Loan Trung Quốc ở bảng B. Các đội bóng còn lại có lẽ đi với mục đích học hỏi là chính. Có rất nhiều điều để quan tâm về giải đấu này, về các ngoại binh như Regla Bell( 3 lần vô địch Olympic),Misao….các tuyển thủ nổi tiếng của Hisamitsu Spring hay các đội bóng khác như Philipines, Đài Loan khi họ đang trong quá trình xây dựng lại nền bóng chuyền của mình.

Mục đích thì vẫn là muốn viết một bài về bóng chuyền nữ Thailand, về sự phổ biến của môn bóng chuyền và sự hâm mộ của người dân đất nước xứ Chùa Vàng đối với môn thể thao này. Phải đi thì mới thấy có lẽ sau Ba Lan và Brazil, Thailand là đất nước mà môn bóng chuyền lại được quan tâm nhiều đến thế đối với mọi tầng lớp người dân.

Nhưng... sau khi xem đội nữ Việt Nam thi đấu và giành chiến thắng tối qua trước đội chủ nhà Thailand đã làm tôi áy náy và buộc phải có một cảm nhận về các cô gái xinh đẹp này thay vì chỉ chú ý về bóng chuyền Thailand. Xem các cô gái Thông Tin thi đấu, tôi như cảm thấy mình phải có trách nhiệm chia sẻ những gì mình tận mắt chứng kiến.

Theo dõi và quan sát nhiều về bóng chuyền Châu Âu và thế giới nhiều đã biến tôi thành một khán giả “khó tính” khi theo dõi BCVN, nhưng có lẽ được đi nhiều nơi đã làm cho con người tôi trở nên phóng khoáng và dễ chấp nhận thực tế hơn và tôi luôn học hỏi và cố gắng để hoàn thiện bản thân mình. “Văn hóa Châu Âu mang tính khuyến khích”, người Châu Âu  rất ít chỉ trích khi phạm sai lầm trong một việc gì đó, thay vào đó họ sẽ có những sửa đổi để hoàn thiện và làm tốt hơn.

Trận thua chóng vánh 0-3 trước đại diện của Nhật là Hishamitsu Springs thực sự trong tôi không có cảm giác gì, trong suy nghĩ chỉ là một đội mạnh thi đấu với một đội yếu, đội mạnh chuyên nghiệp có sự chuẩn bị chu đáo đánh thắng đội yếu là lẽ thường tình. Anh bạn Warawit thì thất vọng thấy rõ, không phải vì Thông Tin thua, anh ấy liên tục hỏi tôi: “ Why does the coach do nothing? Why do no one smile? Why do the players not show signal, show the spirit and fight?...” ( Tại sao HLV không có điều chỉnh gì ? Tại sao không ai cười ? tại sao các cầu thủ không ai thể hiện được tinh thần chiến đấu?...) tôi chỉ biết cười và trả lời: I do not know, buddy. I am not the coach of the team so I have no influence to them (Tôi không biết vì tôi đâu phải là HLV và tôi cũng chẳng có ảnh hưởng gì..) tôi cũng như bạn thôi, chỉ là những người hâm mộ thích xem bóng chuyền.

Trận đấu hôm qua trước chủ nhà Thailand đông khán giả, tuy không đầy ắp khán đài như khi đội tuyển quốc gia thi đấu, nhưng phải đi thì mới thấy được bóng chuyền nữ Thailand cấp CLB dành được sự quan tâm đông đảo người dân. Họ có đội ngũ cổ động viên chuyên nghiệp, chỉ cần vài người là có thể khuấy động cả nhà thi đấu, giống như các giải thường thấy tại Châu Âu và điều làm tôi đặc biệt thích thú khi quan sát là có khoảng 50% lượng người đến sân ở độ tuổi từ 1-20. Nhiều đứa trẻ còn chưa biết đi, còn trong vòng tay của mẹ, còn lượng cổ động viên nhí 5-7 tuổi đi theo cha mẹ hoặc các em lứa tuổi U9-11-13-15 bóng chuyền thì đông vô kể. Đây chính là lực lượng kế thừa dồi dào của Thailand trong tương lai.

PV Phú Quốc của tạp chí bóng chuyền Volleyball.vn tại Nakkompathong.

Cảm nhận về trận đấu giữa Thông Tin LVPB với đại diện của Thailand.

Thông tin thắng dễ set đầu do Nakhon chưa bắt kịp nhịp độ thi đấu, họ liên tục mắc lỗi trong việc bắt bước 1. Set đấu thứ 2 cân bằng hơn, Thailand vượt lên dẫn trước trong một vài thời điểm nhưng sự xuất sắc của đội trưởng Đ.T.Minh (9) giúp Thông Tin thắng 25-23. Set3 và 4 là lúc các cô gái Thailand vùng lên dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Các cô gái Việt Nam có vẻ xuống sức và mắc nhiều lỗi, hai đội cân bằng điểm số 2-2 sau 4 set đấu. Set đấu thứ 5 quyết định, các cô gái Thông Tin bừng tỉnh, thi đấu quyết tâm và liên tục dẫn điểm, giành chiến thắng 15- 10 khép lại trận đấu thắng lợi chung cuộc 3-2. Warawit thì buồn rười rượi còn tôi thì cảm thấy vui, tôi vui vì thấy các cô gái Thông Tin giành chiến thắng xứng đáng, khi mà đáng lẽ ra họ phải thắng 3-0 hoặc 3-1. Số 9 (Đ.T.Minh) và số 7 (P.T.Yến) của Thông Tin giành được nhiều tràng pháo tay của khán giả khi họ thực hiện nhiều pha bóng đẳng cấp.

Nêu lên một vài cảm nhận, mặc dù tôi biết chỉ với vài trận đấu quan sát trực tiếp sẽ không thể nào có một nhận xét chính xác về một nền bóng chuyền. Nhưng được tận mắt nhìn các cô gái Thông Tin thi đấu tôi thấy các cô gái xinh đẹp này có đủ khả năng để vươn lên đẳng cấp cao hơn nếu nhận được sự đầu tư có chiều sâu và hợp lý. Những cô gái Việt Nam nếu được quan tâm đúng mực, họ cũng sẽ như những cô gái Thailand đang làm mưa làm gió tại các CLB Châu Âu và đấu trường thế giới trong những năm gần đây.

Với bất kì một môn thể thao nào, điều đầu tiên là tố chất thể thao và sự khổ luyện. Thể thao đỉnh cao nói chung hay trong môn bóng chuyền, thì ngoài việc luyện tập đúng phương pháp, chế độ dinh dưỡng hợp lý, vai trò của các chuyên gia thể lực và vật lý trị liệu sẽ giúp đỡ VĐV trong việc cải thiện thể lực, ngăn ngừa và điều trị chấn thương một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả. Một điều quan trọng nữa đó chính là việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong việc luyện tập và thi đấu, có như vậy VĐV mới phát huy được 100% khả năng của mình. Ở bất kì đội bóng chuyên nghiệp nào cho cả nam lẫn nữ  Scoutman (chuyên gia phân tích trận đấu) có vai trò không hề thua kém bất cứ một  thành viên nào trong đội bóng. Rất nhiều HLV bóng chuyền thế giới hiện nay có lí lịch xuất thân là Scoutman, điều này nói lên sự quan trọng của họ. Khi trận đấu hay mùa giải kết thúc Scoutman sẽ có những bản phân tích riêng về từng cầu thủ cũng như tập thể và nhiệm vụ của HLV là dựa vào đó để cải tiến đội bóng. Hay như bóng chuyền Châu Âu mà tôi được biết và tiếp xúc thì khi CLB kí kết hợp đồng với 1 cầu thủ nổi tiếng nào thì Scoutman của CLB đó sẽ bắt tay ngay để làm những bản thống kê và phân tích để trình lên HLV nhằm khai thác tối đa khả năng của cầu thủ đó. Bóng chuyền chuyên nghiệp không làm việc dựa vào cảm tính mà dựa vào khoa học kỹ thuật và các số liệu thống kê rõ ràng.

Tôi tin chắc rằng khi các cô gái Thông Tin hay BCVN nói chung  nếu áp dụng các phương pháp này thì trong tương lai không xa, các cô gái Việt Nam sẽ  ở một đẳng cấp cao hơn, dành được sự tôn trọng hơn. Hy vọng những người đứng đầu nghành BCVN, những người có trách nhiệm sẽ có những hướng đi đúng đắn để những tài năng bóng chuyền Việt Nam vươn lên một tầm cao mới khi mà niềm đam mê, sự hy sinh và sự khổ luyện của họ đáng được đánh đổi bằng sự thành công như các đồng nghiệp xung quanh  như Thailand, Nhật, Hàn Quốc đang có.

Bài viết theo suy nghĩ và cảm nhận cá nhân.

 

            PHÚ QUỐC từ Đan Mạch


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều