Tiêu đề của website

VTV Cup là ………

VTV Cup là ….1 cụm từ mà khi bạn tra trên wikipedia, bạn sẽ thấy nhiều thứ, và sẽ hiểu tất tần tật về nó. VTV Cup, 1 cái tên đơn giản nhưng là nhiều thứ trong một. VTV Cup là bóng chuyền, là cảm xúc, là đam mê và là rất nhiều những câu chuyện đáng nhớ mà tự nó đã có 1 ngôn ngữ và thế giới riêng…..


VTV Cup là ….1 cụm từ mà khi bạn tra trên wikipedia, bạn sẽ thấy nhiều thứ, và sẽ hiểu tất tần tật về nó. VTV Cup, 1 cái tên đơn giản nhưng là nhiều thứ trong một. VTV Cup là bóng chuyền, là cảm xúc, là đam mê và là rất nhiều những câu chuyện đáng nhớ mà tự nó đã có 1 ngôn ngữ và thế giới riêng…..

VTV Cup là ………..năm 2004 khi giải Bóng chuyền nữ quốc tế ra đời để rồi sau đó trở thành 1 giải đấu mà Bóng chuyền Việt Nam coi như một thương hiệu đặc biệt mỗi khi cần quảng bá đến bạn bè quốc tế. Lần đầu tiên, khán giả có dịp “mắt chữ A, mồm chữ O” xem các cô gái chân dài trình diễn. Nhiều người xuýt xoa “Sao mà VĐV bóng chuyền nữ đẹp và tài năng thế”.

VTV Cup 2009

VTV Cup của năm ấy là VTV Cup của người dân Nam Định….. Những khán đài đông kín người hâm mộ, vé chợ đen cũng chẳng có mà bán. Cổ động viên Nam Định được 1 phen chứng tỏ, mình là những người hâm mộ bóng chuyền cuồng nhiệt nhất cả nước.

Nhưng VTV Cup cũng không chỉ là Nam Định, cũng không chỉ là Đak Lak – những địa phương luôn có người hâm mộ hết sức cuồng nhiệt . VTV Cup còn là Vĩnh Phúc, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Ninh Bình và là Bắc Ninh năm 2014. Mỗi địa phương mà giải đấu đi qua đều mang đến điều thú vị riêng cho những người tham gia. Các đội bóng nước ngoài đến rồi đi nhưng họ đều muốn quay trở lại bởi vì với họ một lần thôi là chưa đủ để khám phá vẻ đẹp của Việt Nam, là chưa đủ đáp ứng lại sự vô tư và rộn rã từ trên khán đài khi sau mỗi pha bóng hay lại là 1 lần dậy sóng.

Bạn có nhớ không? VTV Cup là Zhetyssu, là Nam Kinh, là Vân Nam, là Tứ Xuyên, là Giang Tô, là Sơn Đông, là Bắc Kinh, là Denso, là Đại học Saint Johns. VTV Cup còn là các đội bóng mạnh đến từ Triều Tiên , Australia , New Zealand , Malaysia , Thái Lan, Ukraina. Mỗi đội bóng là một phong cách riêng, là những nét văn hóa riêng, là phong cách rất riêng. Nhưng tựu chung lại vẫn là những pha bóng hay, những trận đấu đẹp và tình bè bạn. VTV Cup, mang thế giới đến với Việt Nam và cũng mang Việt Nam ra với thế giới.

VTV Cup, là Boonchoo Saengravee, Ida Ayana, Chen Jiao, Maryna, Misaki Tanaka – những người đã từng giành vương miện hoa khôi mà “mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười”. VTV Cup, còn là Kaori Inoue. Kaori Inoue ư? Năm 2004 khi dự VTV Cup trong màu áo của Denso Arybees, Kaori Inoue mới 22 tuổi, tài sắc vẹn toàn. 8 năm sau đó, khi đã 30 tuổi, cô xuất hiện trước chúng tôi khi bình luận trực tiếp 1 trận bóng chuyền trên truyền hình. À, Người quen cũ đây mà! 30 tuổi, vẫn duyên dáng như xưa và vẫn  là phụ công nổi bật  trong màu áo đội tuyển Nhật Bản, Kaori Inoue đã cùng các đồng đội xuất sắc giành tấm HCĐ Thế vận hội London 2012.

VTV Cup, còn là những Kim Huệ, Ngọc Hoa, Bùi Huệ, Trần Hiền, Diệu Châu, Hà Thị Hoa, Phạm Thị Yến, Đặng Thị Hồng đã trở thành thế hệ Vàng của Bóng chuyền Việt Nam, là những người mà mỗi kì VTV Cup đến khán giả lại hỏi “Liệu năm nay họ tiếp tục xuất hiện?”. VTV Cup còn là Lê Thị Mười, Tạ Diệu Linh, Đinh Thị Trà Giang hay Nguyễn Thị Kim Liên. Mỗi người, ở mỗi kì VTV Cup khác nhau, đã thay nhau giới thiệu mình đến người hâm mộ, để qua đó chứng minh cho mọi người thấy rằng ở Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam “tre già măng mọc có gì lạ đâu”.

(Sốt vé VTV Cup tại Daklak năm 2009 - Ảnh: Quang Thắng)

VTV Cup, với cảnh xếp hàng mua vé đã trở thành điều quen thuộc, chính là giải đấu mà năm nào cũng có nhiều địa phương đăng kí để được đăng cai giải. VTV Cup là những hàng người xếp hàng từ sớm mà vẫn phải tranh nhau mua vé. Có người quyết tâm giữ tấm vé trong tay chặt đến nỗi khi rời tay ra thì ….ôi thôi tấm vé phẳng phiu lúc nãy giờ biến thành 1 tờ giấy nát bươm đến là tội.

VTV Cup là những tâm sự rất thật “Anh ạ, một năm bọn em cũng chỉ biết trông chờ VTV Cup để có khoản thưởng lớn chứ các giải khác cũng chẳng có gì”. Hóa ra, những cô gái chân dài theo nghiệp thể thao cũng có nhiều nỗi niềm lắm chứ. Ở ngoài sân họ oai phong, lộng lẫy là thế nhưng đằng sau đó là biết bao tâm sự ngổn ngang tơ vò.

(Đặng Thị Hồng & Kim Huệ - 2 gương mặt nổi bật của thế hệ vàng ĐT Bóng chuyền nữ Việt Nam)

VTV Cup, ngày ấy và bây giờ, từ năm 2004 đến hiện nay, là VTV Cup của những BLV Phan Ngọc Tiến hay Nguyễn Anh Tuấn - những người đã khẳng định mình và khẳng định một điều rằng, nói đến BLV là không chỉ nói đến những người bình luận bóng đá. Nhờ các anh mà khán giả đã thuộc làu làu những khái niệm đặc biệt như đập nhú, đập chồng, đập theo lao, phòng thủ hàng sau hay vị trí số 1, vị trí số 2……. Đến bây giờ, khi là những người đã ở cương vị lãnh đạo, như anh Phan Ngọc Tiến là Giám đốc Trung tâm sản xuất các chương trình Thể thao thì Bình luận VTV Cup vẫn là một niềm đam mê lớn. Và khán giả cũng chỉ chờ đợi giọng các anh bình luận ở mỗi trận đấu có Đội tuyển Việt Nam ra sân.

(Khán giả hâm mộ - một phần không thể thiếu của mỗi kỳ VTV Cup)

Nói về VTV Cup không phải là nói về một thành tích nào đó làm rung chuyển châu lục, cũng chẳng phải là nói về những danh hiệu cao siêu. VTV Cup là những kỉ niệm giản dị và những câu chuyện đầy ý nghĩa. Ấy thế mà nói về VTV Cup là nói đến thật nhiều điều. Sau dấu ba chấm của cụm từ “VTV Cup là …”, mỗi người có thể tự mình ôn lại những nét duyên dáng của giải đấu để ôn lại và kể cho người khác nghe về 1 giải Bóng chuyền nữ quốc tế do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Đơn giản, VTV Cup là gì thì mỗi người lại có một cách trả lời khác nhau….

 

KHẮC CƯỜNG

(Thethao.vtv.vn)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều