Tiêu đề của website

Ký ức đẹp về văn hóa trên sân bóng chuyền

Một câu chuyện tuy nhỏ, xảy ra đã lâu nhưng luôn tạo kỷ niệm với tay chuyền hai nỗi tiếng một thời của dội Seaprodex lừng danh hồi thập niên 90 – thế kỷ 20 và của đội tuyển QG – ông Nguyễn Văn Hòa, hiện đang là HLV đội bóng chuyền nam hạng A toàn quốc – Vật liệu Xây dựng Bình Dương.


Một câu chuyện tuy nhỏ, xảy ra đã lâu nhưng luôn tạo kỷ niệm với tay chuyền hai nỗi tiếng một thời của dội Seaprodex lừng danh hồi thập niên 90 – thế kỷ 20 và của đội tuyển QG – ông Nguyễn Văn Hòa, hiện đang là HLV đội bóng chuyền nam hạng A toàn quốc – Vật liệu Xây dựng Bình Dương.

Người viết được ông Hòa thổ lộ: “Thời chúng tôi còn thi đấu, thầy Điền (cố HLV Phan Phước Điền) thường căn dặn học trò từng li từng tí không chỉ về chuyên môn mà cả về mặt đạo đức thể hiện trên sân. Một lần nọ trong trận thư hùng giữa Seaprodex và QĐ4 ở giải VĐQG, sau một pha nỗ lực cứu bóng, tuyển thủ QG Đào Ngọc Chánh (3, QĐ4) chẳng may bị lật cỗ chân. Dù trên sân là đối thủ của nhau nhưng tối hôm đó, thầy Điền đã yêu cầu toàn đội chúng tôi vào tận giường bênh mang theo những tình cảm chân thành của lứa thế hệ “đàn em”, thăm hỏi và tặng một ít quà để chia sẻ nỗi đau với anh Chánh. Không khí lúc nầy thật đầm ấm và mọi người cảm thấy gần gủi nhau hơn bao giờ”.

Các nữ cầu thủ Tân Bình TP.HCM tập trung nghe chỉ đạo của HLV trưởng Apichat(Ảnh: Dương Thu)

Cách đây không lâu, tại Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Ferroli Cup 2010 (cuối tháng 7 ở NTĐ Đắk Lắk), nhiều người xem VN đã tận mắt chứng kiến một hình ảnh thú vị nhưng thật cảm động: sau mỗi trận đấu, dù thắng hay thua, các đội bóng như Trẻ Thái Lan, CLB Suansunandha (Thái Lan), Trẻ Malaysia, rồi sau đó tiếp bước họ là VTV Bình Điền Long An đều sang phần sân đối diện, dàn hàng ngang và đồng loạt cúi chào một cách thành kính trước Ban huấn luyện của đội bạn.

Gần nhất là ở Giải trẻ toàn quốc năm 2014, Bạc Liêu Là một đội bóng nữ vừa mới thành lập cách đây không lâu, quy tụ được nhiều cầu thủ trẻ ở độ tuổi 16-17, có chiều cao và thể hình khá tốt nhưng Bạc Liêu vẫn được xem là “kẻ lót đường”.

Tuy trình độ chuyên môn còn hạn chế là điều không tránh khỏi nhưng các học trò của ông thầy người Nhật Shimizư – vốn quá quen thuộc với khán giả BCVN cách đây gần chục năm, vẫn để lại những hình ảnh đẹp cho nhiều người có mặt tại Nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk (từ 7 đến 19/6).

Với mái tóc cắt ngắn kiểu như các cô gái xứ sở ‘Mặt trời mọc” làm toát lên sự hồn nhiên và nhanh nhẹn, cứ mỗi khi được vào sân đầu trận – ván đấu hoặc sau các lần “hội ý”, cả 6 cầu thủ nữ Bạc Liêu đều dừng lại một thóang ở vạch biên dọc và cúi đầu chào Trọng tài thứ nhất (đứng trên ghế ở phía đối diện) rồi mới bước vào sân.

Chưa hết, bất kỳ kết quả như thế nào và dù thể trạng đang mệt mỏi nhưng sau mỗi trận đấu, toàn bộ VĐV của hai đội nữ Long An và Thông tin Liên Việt Postbank đều nhanh chóng tập trung, dàn hàng ngang kính cẩn tiến đến cúi chào BHL đội bạn và đồng thanh “Thưa thầy, cô!”, rồi mới tản hàng về lắng nghe những huấn thị ở đội mình.

Rõ ràng đây là những điều không nằm trong các thủ tục hay quy định của luật. Thế nhưng, vượt qua mọi sự phân định về kết quả chuyên môn đơn thuần thường thấy ở tất cả các giải đấu, những biểu hiện về thứ lễ nghi truyền thống của người Á Đông như đã mang vào sân chơi thể thao một làn gió ấm áp và những hình ảnh đẹp, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa mà những pha bóng hay có khi chưa đủ để giúp tăng thêm độ “thổn thức” của biết bao trái tim người hâm mộ môn Bóng chuyền.

Có thể thấy, từ những giải quốc tế được tổ chức gần đây, BCVN lại có thêm không ít vấn đề nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn, rất cần được nghiên cứu học hỏi trên bước đường tiến lên chuyên nghiệp…

 

Thu Phương - Thể Thao TP.HCM


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều