Theo dõi trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại VTV Cup 2015, thấy trên vai chủ công Hà Ngọc Diễm có dán băng. Chợt nhà thơ Dương Trọng Dật tìm được một tứ thơ. Bài thơ này được nhà thơ viết vào lúc 1 giờ sáng ngày 28/7 để dành tặng cho đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam.
CÚ ĐẬP HÌNH TRÁI TIM
Theo dõi trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại VTV Cup 2015, thấy trên vai chủ công Hà Ngọc Diễm có dán băng. Chợt nhà thơ Dương Trọng Dật tìm được một tứ thơ. Bài thơ này được nhà thơ viết vào lúc 1 giờ sáng ngày 28/7 để dành tặng cho đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam.
Vẫn miếng băng trên vai
Em bay lên trong bảy sắc cầu vồng
Cú đập tung ra
Như sét đánh
Cầu trường nổ tung
Những trái tim vỡ ra từng mảnh
Đập nhịp theo trái bóng bé con
Giọt nước hóa mắt nụ cười
Em đến từ đâu
Hạt lúa trời lung linh
Hạt ngọc Tháp Mười
Cây Dó bầu Tây Nguyên kết trầm từ mẹ đất
Hoa xương rồng khắc khoải miền Trung
Đau một đời nắng cát
Câu quan họ quắt quay Kinh Bắc
Vị phù sa sông Hồng, sông Mã, sông Thương
Những cái tên dậy sóng cầu trường
Ngọc Diễm, Đỗ Minh, Ngọc Hoa
Lê Thanh Thúy, Nguyễn Linh Chi
Lê Thị Hồng, Phạm Thị Liên, TrầnThanh Thúy…
Những đôi tay có hồn
Biến trái bóng thành trò chơi ma mị
Những trái bóng điên đảo con tim
Nuôi trong mỗi người tình yêu
Đất nước mình bình dị
Và niềm tin cuộc đời cho nhân loại ngây thơ
Cú đập từ tay em
Không phải cơn gió chướng tràn bờ
Sóng lưỡi búa bạc đầu mùa nước lớn
Cú đập từ tay em
Cú đập từ trái tim
Nghiêng ngả sắc cầu vồng màu tím
Trái bóng bay theo ánh bình minh
Hóa thành khúc ca ngọt lịm
Tôi nhìn dáng em bay lên
Vỡ ra những ước mơ bầu trời
Và vươn tới những vì sao