Tiêu đề của website

Bóng chuyền với trẻ em ở làng quê

Người Việt Nam mê bóng chuyền lắm, nhất là ở các làng quê, nơi mà các hoạt động văn hóa giải trí khan hiếm thì bóng chuyền trở thành một món ăn tinh thần từ người già cho đến các trẻ nhỏ.


Người Việt Nam mê bóng chuyền lắm, nhất là ở các làng quê, nơi mà các hoạt động văn hóa giải trí khan hiếm thì bóng chuyền trở thành một món ăn tinh thần từ người già cho đến các trẻ nhỏ.

Một đoạn video của bạn Triệu Lâm về nhóm trẻ nhỏ chơi bóng chuyền ở Thành Công, Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi đăng tải lên facebook cá nhân đã thu hút được hàng nghìn lượt xem và bình luận. Chỉ với một quả bóng nhựa, một chiếc dây căng ngang trước hiên nhà, vậy là lũ trẻ ở quê đã có ngay một cái sân bóng. Theo thông tin mà bạn Lâm chia sẻ: “Các em ấy tuổi còn rất nhỏ, từ 10-13 tuổi, sau khi xem bóng chuyền trên TV, rồi lại xem các anh lớn trong làng thi đấu nên trẻ con ở đây ai cũng thích bóng chuyền. Do chưa có điều kiện như ở thành phố nên các em chỉ chơi bóng nhựa thôi. Thậm chí sau khi xem các VĐV nổi tiếng như Hữu Hà, Ngọc Hoa… thi đấu, các em ấy còn bắt chước theo để tập các miếng đánh từ nhanh cho đến chồng.”

Mời các bạn theo dõi đoạn video sau:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều