Tiêu đề của website

Becamex Quân Đoàn 4: Nén đau giành chiến thắng

Ít người biết rằng, để có được chiến thắng kịch tính trước Thể Công chiều qua thì các chàng trai của Bacamex Quân Đoàn 4 đã phải đổ rất nhiều mồ hôi, công sức thậm chí là cả máu.


Nhìn tình cảm các cầu thủ quan tâm, động viên nhau trước trận đấu khiến không ít người cảm động. Phụ công Nguyễn Hoàng Thương dù gia nhập đội bóng chưa lâu, nhưng với tính cách hiền lành, thật thà của người miền Tây cũng được rất nhiều anh em, bạn bè trong đội quý mến.

Trong khi đó, Lâm Văn Sanh, dù đang dính rất nhiều chấn thương từ vai cho đến gối nhưng vẫn rất nỗ lực cố gắng hết mình.

“Anh Kiếm đau hai gối, mỗi lần anh bật nhảy nhìn anh nhói đau mà cả đội ai cũng thương, nhưng giờ đội thiếu người, không có anh đội cũng không thể thi đấu tốt bởi vậy anh vẫn phải vào sân mà chúng em ai cũng xót xa.” Các cầu thủ Quân Đoàn 4 sau trận đấu tâm sự.

Trước đó, theo chủ trương tái cơ cấu của thể thao quân đội, một loạt đội bóng chuyền ở các hạng đấu sẽ không được tiếp tục bao cấp, đứng trước nguy cơ phải giải thể nếu như không tự chủ được về kinh phí. Quân đoàn 4 đã từng rơi vào tính thế coi như xóa tên, và chỉ được “giải cứu” vào phút chót nhờ nỗ lực vận động của chính các nhà quản lý huấn luyện đội bóng. Màn trình diễn cùng thành tích xuất sắc tại giải VĐQG của đội cũng góp phần lớn để các nhà tài trợ quyết định thả “phao cứu sinh”. Chính vì vậy, để gìn giữ hình ảnh, thương hiệu của bóng chuyền Quân Đoàn 4, anh em HLV, VĐV chỉ còn cách nỗ lực và thi đấu hết mình.

 


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều