Tiêu đề của website

“Tôi khát khao được khoác áo tuyển Việt Nam"

Đó là ước muốn của VĐV bóng chuyền người Nga Merliakovax Ira, người vừa nhập quốc tịch VN với cái tên Lê Kim Nhung.

Đó là ước muốn của VĐV bóng chuyền người Nga Merliakovax Ira, người vừa nhập quốc tịch VN với cái tên Lê Kim Nhung.
Kim Nhung (trái) nhiều khả năng có mặt ở SEA Games 2011 cùng tuyển nữ VN - Ảnh: Trung Dân
Lê Kim Nhung: 27 tuổi, cao 1,85m, nặng 72kg. Cô đã có sáu năm thi đấu cho đội bóng chuyền nữ Vietsovpetro và là một trong những trụ cột giúp đội thăng từ hạng A1 lên giải các đội mạnh. Sau thời gian bày tỏ ý định nhập quốc tịch VN, tháng 8-2010 Lê Kim Nhung chính thức trở thành công dân VN. Theo Kim Nhung, từ khi trở thành công dân VN, cô luôn cố gắng tập luyện thật tốt với hi vọng sẽ có một suất dự SEA Games 2011 trong màu áo đội tuyển nữ VN. * Hơn sáu năm sang VN, cảm nhận của chị về tết cổ truyền VN thế nào? - Những ngày tết tôi cùng cả đội chúc tết các HLV và nhận được tiền lì xì. Tôi rất thú vị khi nhận được quà vì nó tượng trưng cho sự may mắn. Nhưng rất tiếc những ngày đầu năm 2011 - năm đầu tiên chính thức trở thành công dân VN - tôi phải về Nga công tác. Dự kiến tôi sẽ trở lại VN ngày 10-2 để cùng đội Vietsovpetro tập luyện chuẩn bị mùa bóng mới. Hi vọng sau khi trở lại VN dù tết đã qua nhưng tôi vẫn được... lì xì. * Tại sao chị lại chọn cái tên Lê Kim Nhung? Với chị, cái tên này có ý nghĩa như thế nào? - Tôi quan niệm khi đã nhập tịch VN mình phải chọn một cái tên thuần Việt. Trước khi chọn tên Lê Kim Nhung, tôi đã tham khảo ý kiến những người bạn ở VN và họ rất ủng hộ việc chọn tên này. * Chị có thể giới thiệu đôi chút về mình và gia đình? - Bố tôi là HLV bóng chuyền, nay đã nghỉ hưu. Mẹ cũng từng là VĐV bóng chuyền phong trào và nghề chính của bà là giáo viên dạy nhạc ở một trường mẫu giáo. Khi chưa sang VN, tôi là chủ công ở CLB Dynamo Kiev (Nga). * Tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp VTV Bình Điền, chị được bầu chọn là VĐV tấn công xuất sắc nhất giải. Danh hiệu này có ý nghĩa thế nào đối với chị? - Hơn sáu năm thi đấu ở VN, tôi đã vài lần nhận được một số giải thưởng cá nhân như vậy. Nhưng giải thưởng năm nay thật đặc biệt do đến ngay trong năm đầu tiên trở thành công dân VN của tôi. * Gắn bó với đội bóng chuyền Vietsovpetro từ những ngày đầu, chị nhận xét thế nào về trình độ bóng chuyền nữ VN hiện nay cũng như các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á? - Nói một cách công bằng, bóng chuyền VN ở chừng mực nào đó vẫn còn mang tính nghiệp dư. Cái thiếu lớn nhất hiện nay của bóng chuyền VN là có rất ít giải đấu để các đội bóng cọ xát. Về bóng chuyền khu vực, số 1 vẫn là Thái Lan. Tại các giải đấu ở VN, phần lớn VĐV Thái Lan đều là trụ cột trong các đội bóng VN. * Nếu có một lời chúc cho bóng chuyền vào đầu năm Tân Mão, chị sẽ nói gì? - Chúc đội tuyển nữ VN thi đấu tốt tại SEA Games 2011 và vượt qua được Thái Lan. Ngoài ra, tôi chúc cho đội Vietsovpetro đạt thành tích cao nhất ở mùa bóng 2011.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều