Tiêu đề của website

Nguyễn Văn Hạnh tỏa sáng

Đóng vai trò là tay đập chủ lực của TP. Hồ Chí Minh, thế nhưng ở trận đấu gặp tuyển Quân đội tối qua, Văn Hạnh đã làm được hơn rất nhiều khả năng mà giới chuyên môn cũng như người hâm mộ kỳ vọng. Với chiều cao tốt 1m91, sức bật tuyệt vời cùng với tầm cắt bóng cao, sức bộc phát với những quả đập khủng khiếp, chàng trai người Quảng Trị thật sự đã thi đấu rất tỏa sáng.


Chủ công Nguyễn Văn Hạnh.

Vốn là người đam mê thể thao, lại có chiều cao và sức bật vượt trội so với chúng bạn, năm học lớp 9, Hạnh được Sở TDTT Quảng Trị tuyển chọn vào lớp năng khiếu bóng chuyền của tỉnh. Tuy nhiên, lớp năng khiếu này cũng chỉ tồn tại được 3 tháng phải giải thể vì không có kinh phí. Nhận thấy tố chất của chàng trai sinh năm 1987, Công ty Đông Trường Sơn, một công ty chuyên sản xuất xi măng và gạch ngói xây dựng của tỉnh đã "kết nạp" Hạnh về chơi cho đội bóng chuyền của Công ty. Hạnh đã cùng đội bóng chuyền Đông Trường Sơn thi đấu tại Giải bóng chuyền hạng A1 toàn quốc. Tuy nhiên, tại đội bóng chuyền Đông Trường Sơn, các điều kiện phục vụ cho tập luyện gặp nhiều khó khăn, trong môi trường tập luyện như vậy, Hạnh rất khó tiến bộ. Nhận thấy Tràng An Ninh Bình lúc đó có sự góp mặt của tuyển thủ Hữu Hà, cũng là thần tượng bấy lâu của anh, nên anh đã quyết định đến với đội bóng mới.

Nguyễn Văn Hạnh (số 17) thi đấu rất nỗ lực.

Gắn bó với Tràng An Ninh Bình một thời gian, nhưng tại đây Hạnh lại không được trọng dụng, chủ yếu đóng vai trò dự bị. Với ước mong chia tay Đông Trường Sơn đến với một môi trường tốt hơn để khẳng định bản thân nhưng giờ đây thực tế không phải như vậy, khiến anh cảm thấy chán trường. Con đường bóng chuyền của Văn Hạnh cũng niếm trải đủ ngọt đắng, nhiều biến cố với Đức Long Gia Lai trước khi cập bến với đội bóng TP. Hồ Chí Minh nơi HLV Bùi Huy Châm dẫn dắt.

Với tố chất sẵn có, bản chất hiền lành lại ham học hỏi, Nguyễn Văn Hạnh thực sự đã có những bước tiến dài cả về trình độ chuyên môn lẫn kinh nghiệm thi đấu. Từng một thời được ví như viên ngọc thô, giờ đây anh đã và đang tỏa sáng thực sự. Không khó để nhận ra, trong trận đấu tối qua, Nguyễn Văn Hạnh đã thi đấu vô cùng tỏa sáng, lấn át rất nhiều VĐV, kể cả những người đồng đội tại CLB đã và đang khoác áo ĐTQG. Những pha tấn công cả hàng trước lẫn hàng sau của Văn Hạnh có hiệu suất rất cao, vừa nhanh, vừa mạnh khiến đối thủ khó chống đỡ. Nhìn phong độ chói sáng của tay đập sinh năm 1987, nhiều khán giả thầm tiếc nuối, bởi từ nhiều năm nay dù có thi đấu xuất sắc thế nào thì Nguyễn Văn Hạnh luôn không có tên trong danh sách của ĐTQG.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều