Tiêu đề của website

Ngọc Hoa, Kim Huệ - Mãi mãi một tình yêu

Trong lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam, Phạm Thị Kim Huệ và Nguyễn Thị Ngọc Hoa chính là hai cái tên sáng giá nhất, có lượng fan đông đảo nhất và cũng được nhiều thế hệ khán giả hâm mộ dành nhiều tình cảm yêu mến và trân trọng.


Đây được coi là căp phụ công xuất sắc nhất trong suốt hơn một thập kỷ qua của bóng chuyền Việt Nam, thậm chí cả hai vẫn được coi là cặp phụ công số 1 Việt Nam ở thời điểm hiện tại, bất chấp sự có mặt và cạnh tranh của nhiều phụ công trẻ triển vọng nhưng mãi chưa chịu lớn.

Ít ai biết rằng, ở ngoài đời Ngọc Hoa và Kim Huệ chơi khá thân với nhau. Không ít lần, Ngọc Hoa đã phát biểu rằng ngay từ nhỏ cô đã coi người đàn chị Kim Huệ là thần tượng và lấy đó là là hình mẫu lý tưởng để học hỏi và vươn tới. Trong cuộc sống, Kim Huệ cũng là người giúp đỡ Ngọc Hoa rất nhiều nhất là khi phụ công người Long An ra tập trung cùng ĐTQG.

Cả Kim Huệ và Ngọc Hoa đều là những người hi sinh rất nhiều cho bóng chuyền Việt Nam. Đều lên tuyển từ rất sớm, vì nhiệm vụ quốc gia mà phải hi sinh và đánh đổi rất nhiều.

Trong khi ở tuổi 30, vì bóng chuyền mà Ngọc Hoa đến nay lập gia đình được 4 năm vẫn chưa thể sinh con, còn với Phạm Thị Kim Huệ ở tuổi 35 chị cũng phải đánh đổi rất nhiều và chưa thể thỏa khát khao lần thứ 2 được làm mẹ.

VTV Cup 2017 đi qua, một lần nữa người ta được chứng kiến, Ngọc Hoa và Kim Huệ chính là hai phụ công xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam, họ phải đánh đổi nhiều thứ, vì thành tích của ĐTQG mà vẫn tiếp tục phải cày ải. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má của Ngọc Hoa và Kim Huệ thật xứng đáng được trân trọng bởi họ đã phải đánh đổi, phải hi sinh cho bóng chuyền quá nhiều.


Tác giả:ANH ĐỨCNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều