Tiêu đề của website

Ngọc Hoa kể chuyện bóng chuyền tại Bangkok Glass

Năm 2016 được coi là năm thành công với cá nhân của Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Ngoài tấm HCĐ giải bóng chuyền Cúp các CLB nữ châu Á 2016, Ngọc Hoa cũng là VĐV đầu tiên của bóng chuyền Việt Nam được tham dự giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ thế giới.


4 năm chơi bóng tại Thái Lan, giúp cho Ngọc Hoa có thêm nhiều trải nghiệm cũng như những bài học quý giá. “Nhớ ngày đầu đặt chân đến Thái Lan, tôi hồi hộp lắm vì chưa biết điều gì đang chờ mình phía trước ở lần đầu tiên làm ngoại binh. Nhưng sự nồng hậu của thành viên CLB, CĐV khiến tôi cảm thấy tự tin. Ở Thái Lan, bóng chuyền không chỉ có thi đấu mà còn đậm nét giải trí, các VĐV của Thái Lan cũng rất chuyên nghiệp. Từng cá nhân, các VĐV Thái Lan không nhỉnh hơn VN. Nhưng họ tập luyện rất nghiêm chỉnh và bước vào trận đấu thì rất kỷ luật. Tôi cho rằng mình may mắn được học tập và hòa nhập với sự chuyên nghiệp của họ. Bước khỏi sân, họ rất hòa đồng. VĐV mà tôi yêu mến nhất trong chuyên môn là Pleumjit Thinkaow, chị là một người đội trưởng thân thiện cùng lối đánh rất đẹp mắt và hiệu quả.” Nguyễn Thị Ngọc Hoa chia sẻ.

Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau do VTV thực hiện:

 


Tác giả:AD KHÁNHNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều