Tiêu đề của website

Chủ công Hà Thu Dậu: Ngôi sao thực thụ của Bóng chuyền Việt Nam

Chị Dậu” ở đây không phải là nhân vật chính trong một tác phẩm văn học của Ngô Tất Tố. Chẳng qua, sinh vào năm con gà (1969), trong một gia đình có đến 12 anh em nên ông cụ thân sinh đơn giản hóa việc đặt tên con bằng cách lấy vật cầm tinh mà gọi! Nhưng đời VĐV của chị Hà Thu Dậu không đơn giản như tên gọi, mà thật sự là một danh thủ của làng bóng chuyền VN... Có kẻ theo chồng nhưng không bỏ cuộc chơi! Nói về thành tích, lứa hiện tại của bóng chuyền nữ VN có thành tích tốt hơn các đàn chị của thập niên 1990. Nhưng điều đó có được nhờ may mắn khi bóng chuyền Philippines, Indonesia sa sút cùng cực và chỉ khôi phục lại trong thời gian gần đây, chứ nói về tài hoa, ai cũng thừa nhận lứa Hà Thu Dậu, Hương “Mường”, Cẩm Thúy, Nguyễn Thị Hoa, Bùi Hương... của thập niên 1990 ăn đứt các đàn em.


Chị Dậu” ở đây không phải là nhân vật chính trong một tác phẩm văn học của Ngô Tất Tố. Chẳng qua, sinh vào năm con gà (1969), trong một gia đình có đến 12 anh em nên ông cụ thân sinh đơn giản hóa việc đặt tên con bằng cách lấy vật cầm tinh mà gọi! Nhưng đời VĐV của chị Hà Thu Dậu không đơn giản như tên gọi, mà thật sự là một danh thủ của làng bóng chuyền VN... Có kẻ theo chồng nhưng không bỏ cuộc chơi! Nói về thành tích, lứa hiện tại của bóng chuyền nữ VN có thành tích tốt hơn các đàn chị của thập niên 1990. Nhưng điều đó có được nhờ may mắn khi bóng chuyền Philippines, Indonesia sa sút cùng cực và chỉ khôi phục lại trong thời gian gần đây, chứ nói về tài hoa, ai cũng thừa nhận lứa Hà Thu Dậu, Hương “Mường”, Cẩm Thúy, Nguyễn Thị Hoa, Bùi Hương... của thập niên 1990 ăn đứt các đàn em.

"Chị Dậu" dẻo dai ở tuổi 46.

18 tuổi mới tập đến với bóng chuyền nhờ chiều cao quá khổ của mình (1m76). Dù không qua giai đoạn đào tạo cơ bản, nhưng khi đến với bóng chuyền như một tình cờ sau khi trượt đại học, Hà Thu Dậu thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Chỉ hai năm từ ngày làm quen với bóng chuyền, Thu Dậu đã giành được một suất trong đội tuyển VN tham dự SEA Games năm 1995. Là chủ công số một của Bưu Điện Hà Nội và của đội tuyển VN trong suốt gần 10 năm, sau khi kết thúc SEA Games 1999, Thu Dậu bất ngờ tuyên bố giải nghệ với lý do... lấy chồng và sinh con! Sau năm năm không hề đụng đến quả bóng, năm 2003 tình cờ gặp lại HLV Nguyễn Mạnh Hùng, chỉ một câu nói khích từ "thầy ruột" của mình, Thu Dậu quyết định bỏ tất cả để trở lại với bóng chuyền. Và đội bóng mà chị tìm đến là Ngân Hàng Công Thương VN. Nhận xét về tay đập 47 tuổi: “Lối đánh của Dậu rất khó chịu. Thông thường khi tham gia tấn công, hầu hết các chủ công VN chỉ biết đập và đập như đã được lập trình sẵn. Nhưng với Dậu thì lại khác, cô quan sát hàng chắn của đối phương rồi mới tùy cơ ứng biến."

Mời các bạn cùng theo dõi video dưới đây:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều