Tiêu đề của website

Chấp nhận thế này mãi sao ?

Trận chung kết bóng chuyền nữ diễn ra chóng vánh với thế trận một chiều. Các cô gái Thái vẫn thể hiện trình độ hơn hẳn, hay các cô gái Việt Nam vào trận với không chút lòng tin rằng mình sẽ làm nên lịch sử ? Nhưng dù thế nào thì trận đấu cứ trôi dần về cuối mà không có thời điểm nào các cầu thủ Việt Nam truyền được lòng tin cho nhau hay khiến người Việt Nam trên sân có được lòng tin vào đội bóng của mình.


Trận chung kết bóng chuyền nữ diễn ra chóng vánh với thế trận một chiều. Các cô gái Thái vẫn thể hiện trình độ hơn hẳn, hay các cô gái Việt Nam vào trận với không chút lòng tin rằng mình sẽ làm nên lịch sử ? Nhưng dù thế nào thì trận đấu cứ trôi dần về cuối mà không có thời điểm nào các cầu thủ Việt Nam truyền được lòng tin cho nhau hay khiến người Việt Nam trên sân có được lòng tin vào đội bóng của mình.

Trận đấu kết thúc chỉ đúng sau 1 giờ 1 phút với phần thắng 3-0 (25-16, 25-20 và 25-18) nghiêng về Thái Lan. Thậm chí, HLV Phạm Văn Long còn không màng đến việc điều chỉnh đội hình khi trận đấu đang diễn ra. Phạm Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Đinh Thị Trà Giang cứ đứng suốt trong khu vực dành cho cầu thủ dự bị. Phải chăng khi trận đấu chưa diễn ra ông Long đã có suy nghĩ “thay đổi gì cũng thế thôi”. Như vậy, có thể thấy, đây có thể là lần dự SEA Games cuối cùng của Phạm Kim Huệ, Phạm Thị Yến, cũng có thể cả Hà Thị Hoa. Một kết thúc buồn khi trong cả sự nghiệp lừng lẫy của mình, chưa lần nào họ có thể lật đổ được đối thủ Thái Lan. Gặt vàng ở SEA Games vẫn mãi là giấc mơ chưa trọn với những cô gái giành trọn cuộc đời cho bóng chuyền.

Tin được không, đây là trận chung kết thứ 7 liên tiếp giữa hai đội nữ Việt Nam và Thái Lan tại SEA Games và phần thắng chưa bao giờ tuột khỏi tầm tay đội bóng xứ Chùa Tháp ? Người Thái có bí quyết gì mà mãi thắng như thế ? Sau trận đấu, HLV R.Kiattipong đã nói với tôi: “Chúng tôi thi đấu với tinh thần đồng đội tuyệt đối vì đã tập luyện cùng nhau quanh năm theo một kế hoạch dài hơi. Đội Thái Lan được dự nhiều giải đấu quốc tế cả chính thức lẫn giao hữu và LĐBC Thái Lan cho phép các cầu thủ ra nước ngoài khoác áo các CLB dự giải VĐQG. Họ đã thu thập được kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu từ các giải VĐQG đó. Tôi cho rằng, lỗi chơi đồng đội và tinh thần tập thể là yếu tố giúp đội Thái Lan thắng ở SEA Games”.

Chỉ đơn giản thế thôi sao ? Tôi Không tin như vậy, nhưng dù là những điều rất đơn giản thì bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa làm được. Liệu có nên xem là bình thường khi chúng ta vẫn mãi xếp sau Thái Lan và liệu có thể làm gì để thay đổi số phận ? Câu hỏi này vẫn chưa thể có lời đáp trong tương lai trước mắt.

Thành Trí (Thể Thao TP.HCM)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều