Tiêu đề của website

Bóng chuyền thành phố Hồ Chí Minh: TÌM LẠI VINH QUANG XƯA

Gần hai mươi năm qua, khi bươn bả dõi theo các cuộc đấu trên sân bóng chuyền Việt Nam, tôi mới phải thót tim xúc động trong một trận đấu gay cấn và giàu ý nghĩa như thế. Đó là trận chung kết Cup Hùng Vương năm nay, diễn ra đúng vào lúc cả nước đang háo hức đón chào lễ kỉ niệm 40 năm Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và thi đấu dưới sân là những cầu thủ đại diện cho 2 trung tâm bóng chuyền đang khao khát đi tìm lại niềm vinh quang của mình: một bên là đội XSKT Vĩnh Long, 19 năm về trước từng VĐQG khi vượt qua tượng đài Thể Công với một tay đánh Trần Văn Sơn có cú đập trái tay hiểm hóc và hôm nay là chủ công trẻ Từ Thanh Thuận mà tôi đã ví anh ta như thùng thuốc pháo với một bên là tập thể Meseco TP.HCM, nơi từng lưu giữ một bề dày lừng lẫy với những cái tên Công nhân Hóa chất, Dệt Thành Công và nhất là Seaprodex, song nhiều năm qua đã phải nhường bước cho các tỉnh thành bạn…


Gần ba mươi năm qua, khi bươn bả dõi theo các cuộc đấu trên sân bóng chuyền Việt Nam, tôi mới phải thót tim xúc động trong một trận đấu gay cấn và giàu ý nghĩa như thế. Đó là trận chung kết Cup Hùng Vương năm nay, diễn ra đúng vào lúc cả nước đang háo hức đón chào lễ kỉ niệm 40 năm Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và thi đấu dưới sân là những cầu thủ đại diện cho 2 trung tâm bóng chuyền đang khao khát đi tìm lại niềm vinh quang của mình: một bên là đội XSKT Vĩnh Long, 19 năm về trước từng VĐQG khi vượt qua tượng đài Thể Công với một tay đánh Trần Văn Sơn có cú đập trái tay hiểm hóc và hôm nay là chủ công trẻ Từ Thanh Thuận mà tôi đã ví anh ta như thùng thuốc pháo với một bên là tập thể Meseco TP.HCM, nơi từng lưu giữ một bề dày lừng lẫy với những cái tên Công nhân Hóa chất, Dệt Thành Công và nhất là Seaprodex, song nhiều năm qua đã phải nhường bước cho các tỉnh thành bạn…

DÀN TRẬN

Vào vòng chung kết Cup Hùng Vương năm nay có 4 “anh tài” ở bảng nam là Tràng An Ninh Bình, Quân đoàn 4, XSKT Vĩnh Long và Maseco TP.HCM. Họ để lại phía sau những tên tuổi lớn như Thể Công Binh đoàn 15, Sanest Khánh Hòa, B.Biên phòng, Đức Long Gia Lai…và có mặt trong trận chung kết là 2 đại diện xứng đáng nhất. Chính điều này khiến NTĐ của TP Việt Trì bị quá tải, những người xem trung du hôm ấy bỗng trở nên cuồng nhiệt hơn hẳn, họ sốt sắng đến sân với những dự báo khác nhau về kết quả cuộc so tài. Đa số người xem có chút nghiêng về dàn cầu thủ XSKT Vĩnh Long, họ đã có danh hiệu vô địch giải Đại hội TDTT mới đây, lại sở hữu tay đánh số một họ Từ và số ít người dám đặt niềm tin nơi Maseco TP.HCM, bởi khi đoàn quân của HLV Bùi Huy Châm vượt qua 2 đối thủ ở bán kết, người ta chưa thấy thứ “võ” nào có tính thuyết phục cao của đội bóng áo xanh. Đến lượt mình, tôi hình dung hai đối thủ này như lửa và nước, lửa có sức hủy diệt lớn, nhanh chóng thiêu trụi mọi trở ngại, còn nước với thuộc tính mềm mại lại có thể dập tắt ngọn lửa nếu biết cách, nếu biết lấy nhu thắng cương và lấy khoan thắng cấp. Tôi cũng chia sẻ với một vài người bạn, họ đều muốn thể thao thành phố mang tên Bác có một thành công nhân dịp lễ lớn của cả nước, và chúng tôi vẫn mong cầu thủ TP. HCM sẽ vào trận khi biết rằng mình đang cõng trên lưng truyền thống anh hùng của các đàn anh ngày nào.

LONG TRANH HỔ ĐẤU

Trận đấu hấp dẫn ngay từ phút đầu. Vĩnh Long ra quân bề thế và muốn áp đặt ngay đối phương bằng lối chơi vũ bão thông qua nhân vật chủ yếu là tay đập Từ Thanh Thuận (7). Trong đó, những vệ tinh như Văn Tú (10), Văn Dữ (8), Văn Học (4), Tấn Thông (2) đã kết hợp khá nhuyễn song hơi đơn giản về đấu pháp do những cầu thủ áo vàng ít phải di chuyển chiến thuật so với đội bóng áo xanh. Bên ngoài sân, tôi thoáng thấy nét lo lắng trên khuôn mặt ban huấn luyện trước sức công phá của đối thủ. Tuy nhiên, “áo xanh” đã chơi bóng như các cách mà họ cần phải chơi, biết ăn miếng trả miếng từng pha bóng, trong tấn công hết sức uyển chuyển và trong phòng ngự lại kín kẽ và chậm rãi, chắc chắn. Nhưng XSKT Vĩnh Long xem ra lại nôn nóng đánh nhanh thắng nhanh, những cú tấn công hủy diệt từ số 7 áo vàng, thường với tầm bóng cỡ trên 3m và hầu như có thể xuất phát tại mọi vị trí từ sân sau luôn lấy điểm. Quả thật, xem bóng chuyền nội nhiều năm qua, tôi ngạc nhiên về tay đánh Từ Thanh Thuận, anh ấy mới 23 tuổi song đã hết sức ổn định trong kỹ thuật, cú nhảy phát rất uy lực của Thuận luôn phá vỡ khâu chuyền hai của đối phương còn cú đánh tầm cao xem như không thể chắn nổi! Thế nên dù cố gắng mấy, sau khi giữ được tỷ số 22/22, Maseco phải chịu thua ở tỷ số 23/25. Vào hiệp hai, “thùng thuốc pháo” vẫn tung hoành và nổi bật trên sân, VL vươn lên và thắng luôn đối thủ ở tỷ số cách biệt 25/14. Trên sóng VTC, người bình luận đã bộc lộ nét lo lắng cho BC thành phố về một chiến thắng áp đảo của các chàng trai VL và tỏ ý tiếc nuối cho phụ công Nguyễn Hoàng Thương và đồng đội. Cũng có người chờ điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra…

Trận đấu hấp dẫn giữa Maseco TP.HCM và XSKT Vĩnh Long. Ảnh Khương Xuân

Vào hiệp thứ 3, Maseco TP.HCM đã thật sự làm theo cái cách họ cần phải làm. Trên băng ghế chỉ đạo, hai trợ lý Trương Hữu Vinh và Nguyễn Văn Hòa như xich lại gần nhau hơn để hỗ trợ cho thuyền trưởng Bùi Huy Châm đứng bên vạch 3m, hai tay chuyền hai năm nào đã góp sức thổi niềm tin và nghị lực vào các cầu thủ và tôi thấy rõ là họ đã không gục ngã, trái lại đã chơi hay hơn, quan trọng là đúng hơn. Maseco có lúc đã sử dụng cả 2 libero, chuyền hai Thanh Tùng tùy lúc trám chỗ cho Vũ Sơn (15), Văn Tuấn (16), Trung Nam (7), Phi Gip (11), Thanh Nhàn (1) và nhất là Hoàng Thương (9) đều sốc dậy và chơi hiệu quả hơn hẳn. Những quả đập một chân của số 9 ở chân số 2, kể cả cú đánh của số 7 cũng ở số 2, thường rất đẹp và hiệu quả. Đáng nói nữa , BHL của đội bóng áo xanh đã để phụ công cao 1m98 là Nguyễn Hoàng Thương chịu khó bám lưới khi số 7 bên áo vàng ra đòn và để ý kĩ sẽ thấy động tác chắn của Hoàng Thương cũng phù hợp hơn. Thế rồi cái phải đến đã đến, Maseco thắng hiệp 3 ở tỷ số 25/20 và luôn dẫn điểm ở hiệp 4. Tại đây, điểm mấu chốt của trận đấu đã xuất hiện: bên cạnh sự vùng dậy mạnh mẽ và lối chơi hợp lý của Maseco, XSKT Vĩnh Long bắt đầu rối và điều đáng tiếc là cách gỡ rối của đội lại là việc khai thác Từ Thanh Thuận một cách thái quá, điều này khiến chủ công số một Việt Nam bị mất sức, bị bắt đúng bài và chàng trai mạnh mẽ này còn bị ngã đến 3 lần khi đối phương bám chắn ở vị trí số 2. Trong khi đó, chủ công Văn Dữ người vẫn được biết đến với vai trò chia lửa với Từ Thanh Thuận lại có một đêm chung kết chơi không đúng sức. Có vẻ như câu nói “nhất thủy nhì hỏa” vẫn đúng vào lúc này và cứ như thế, Maseco vượt qua VL ở tỷ số 25/23 và trong hiệp 5, các cầu thủ TP.HCM chính là những người kiểm soát thế trận rồi kết thúc với tỷ số 15/8, lần đầu tiên giành một danh hiệu xứng đáng sau bao nỗ lực đi tìm lại vinh quang của quá khứ. Họ nhảy vào ôm lấy nhau mừng vui và xúc động, từ xa tôi đã nhìn thấy ngấn lệ trên đôi mắt thuyền trưởng Huy Châm và chính tôi cũng thấy cay cay nơi sống mũi.

THAY LỜI KẾT

Lễ hội Đền Hùng năm nay thật vui vì trùng hợp với kỉ niệm lớn của đất nước. Đêm hôm trước, pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời Phú Thọ và đêm hôm qua, những tràng pháo tay sảng khoái cùng tiếng hô cổ vũ của gần 5.000 người xem từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã làm nức lòng biết bao người hâm mộ bóng chuyền và thể thao Việt Nam. Trận chung kết đêm nay, dù XSKT Vĩnh Long thất bại đáng tiếc nhưng phải khẳng định Từ Thanh Thuận vẫn là ngôi sao số 1. Với bóng chuyền TP.HCM, sau khi bước lên bục cao của Cup Hùng Vương, người dân của thành phố lớn nhất nước sẽ tự hào vì Maseco cùng niềm tin và hy vọng, rằng ngày mai đã bắt đầu từ hôm nay.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều