Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Thái Lan có cửa sáng đến Olympic

Đã 11 năm trôi qua, thế hệ vàng của bóng chuyền nữ Thái Lan dù rất nỗ lực nhưng họ vẫn chưa thể một lần đặt chân đến đấu trường Olympic. Nootsara và các đồng đội của mình đã ở rất gần tấm vé đó vào các năm 2012 và 2016 nhưng vì nhiều lý do họ đã bị cản đường. Ở kỳ Olympic 2020 lần này, họ lại có cơ hội để hiện thực hóa khát vọng "trăm năm".


Vòng loại Olympic năm 2012 và 2016 đã lấy đi rất nhiều nước mắt của các cô gái bóng chuyền nữ Thái Lan.

Năm 2019, Nootsara, Onuma, Pleumjit, Wilavan sẽ có 2 cơ hội để giành suất có mặt ở Tokyo 2020. Đầu tiên là cuộc đấu chính thức ở vòng loại Olympic. Tuy nhiên cánh cửa này của Thái Lan khá hẹp khi họ rơi vào bảng đấu có Serbia, Ba Lan, Puerto Rico và chỉ có 1 đội duy nhất đứng đầu có vé tới Nhật.

Với việc Serbia quá mạnh, Thái Lan vẫn còn hy vọng ở cửa thứ hai - giải đấu Liên lục địa tranh vé tới Olympic. Ở giải này, do Trung Quốc có thể sẽ đoạt vé như Serbia ở trên còn Nhật Bản không phải thi đấu do là chủ nhà, nên Thái Lan sẽ chỉ còn một đối thủ lớn - Hàn Quốc.

Trong lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội tại giải Vô địch thế giới 2018, Thái Lan đã đả bại Hàn Quốc 3-2. Đó chính là cơ sở để người Thái ôm giấc mộng lớn.

HLV Kiatipong chia tay tuyển nữ Thái Lan còn libero Wanna hiện đã giải nghệ.

Ở 2 lần tham dự vòng đấu cuối cùng đến Olympic, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đều gặp vấn đề trực tiếp hoặc gián tiếp khi đối đầu với Nhật Bản. Nước mặt họ đã rơi rất nhiều sau 2 lần vuột mất tấm vé tham dự Olympic luôn là khát khao lớn bậc nhất của các VĐV ở bất kỳ môn thể thao nào. Và đây cũng có thể là cơ hội cuối cùng với Nootsara, Onuma, Pleumjit, Wilavan, Malika... bởi với một VĐV bóng chuyền chuyên nghiệp, tuổi tác của họ cũng không còn quá trẻ.

Cùng xem lại video về ký ức đầy nước mắt của đội tuyển nữ Thái Lan tại vòng loại Olympic 2012 và 2016:


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều