Tiêu đề của website

Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn

Gia đình là nền tảng của xã hội mà trong đó vợ chồng là nhân vật chính. Vợ chồng mà thương yêu nhau, Chồng nói vợ nghe, vợ muốn chồng chiều, luôn luôn thuận hòa thì mọi sự đều xuôi thuận. Hiểu được điều quan trọng là giữ gìn hạnh phúc gia đình là một việc làm đòi hỏi phải thực hiện mỗi giờ, mỗi ngày,… và cả cuộc đời cũng như xuất phát từ người vợ và chồng. Hà Thị Hoa và Tạ Đức Hiếu yêu nhau từ những điều đơn giản để rồi cùng động viên nhau, cùng sánh bước trên cả con đường sự nghiệp và gia đình.


Gia đình là nền tảng của xã hội mà trong đó vợ chồng là nhân vật chính. Vợ chồng mà thương yêu nhau, Chồng nói vợ nghe, vợ muốn chồng chiều, luôn luôn thuận hòa thì mọi sự đều xuôi thuận. Hiểu được điều quan trọng là giữ gìn hạnh phúc gia đình là một việc làm đòi hỏi phải thực hiện mỗi giờ, mỗi ngày,… và cả cuộc đời cũng như xuất phát từ người vợ và chồng. Hà Thị Hoa và Tạ Đức Hiếu yêu nhau từ những điều đơn giản để rồi cùng động viên nhau, cùng sánh bước trên cả con đường sự nghiệp và gia đình.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của chuyền hai Hà Thị Hoa.

Hà Thị Hoa được biết đến là một trong những cây chuyền hai xuất sắc của bóng chuyền Việt Nam ngay cả ở thời điểm hiện tại. Hoa xuất thân từ lò đào tạo Bộ Tư lệnh Thông tin, nhưng lại thành danh và là công thần hàng đầu trong việc gây dựng tên tuổi cho bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương để trở thành một thế lực thực sự.

Với lối chơi thông minh, phân phối bóng hợp lý, chính xác đưa đồng đội vào vị trí thuận lợi để ghi điểm. Hà Thị Hoa luôn có tâm lý thi đấu ổn định, phối hợp cực kỳ ăn ý với các VĐV trong CLB hay trong những lần tập trung cùng ĐTQG, đặc biệt sự kết hợp ăn ý của “song Hoa” luôn là nỗi ám ảnh của mọi hàng chắn phía bên kia lưới.

Trong 16 năm gắn bó với bóng chuyền, Hà Thị Hoa cùng đồng đội giành 4 HCB SEA Games, giành vị trí thứ 4 tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á năm 2012, và rất nhiều Cúp vô địch cùng Ngân hàng Công thương. Ở tuổi 32, Hà Thị Hoa đã tốt nghiệp khóa học tại trường ĐH TDTT và nhận bằng cử nhân của Học viện Ngân hàng.

Nói về người vợ của mình, anh Tạ Đức Hiếu chia sẻ: “Đó là một sự tình cờ khi Hoa và một người bạn về nhà tôi chơi ở TP Vĩnh Yên trong một lần đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị giải tại Vĩnh Phúc. Ngay lần đầu tiên gặp Hoa, mẹ tôi đã chấm ngay cô ấy bởi bà cảm nhận được sự phúc hậu, hiền lành nhưng có hiểu biết từ sâu trong tâm hồn của Hoa. Vậy là đã 8 năm từ ngày chúng tôi kết hôn, với một cô con gái, tôi thấy điều đó thực sự hạnh phúc.”

Từng là thủ môn đội bóng đá nam Hà Nội ACB, cũng một thời gian làm quen với bóng chuyền. Sau này khi giải nghệ, anh Hiếu trở về công tác tại đơn vị của vợ là đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương với vai trò HLV thể lực đồng thời hỗ trợ thêm về chuyên môn cho các VĐV tuyến trẻ. Có vợ bên cạnh cùng trao đổi hỗ trợ nhau trong huấn luyện, có những thứ không biết chồng bảo vợ, nhưng cũng có những khi bí chưa biết giải quyết thì vợ lại cho chồng lời khuyên vậy là công việc trong tập luyện cũng như thi đấu của Tạ Đức Hiếu và Hà Thị Hoa đều xuôi chèo mát lái.

Dù công việc tập luyện và thi đấu là rất căng thẳng, nhưng cả hai vẫn phải thu xếp, cân đối từng ngày để kết thúc mỗi buổi tập thay nhau về nhà. “Hoa không những chuyền bóng giỏi mà nấu ăn cũng rất ngon, chính vì thế mà ăn cơm nhà cả gần 10 năm nay mà vẫn không thấy chán” anh Hiếu cười nói về vợ. Là VĐV nổi tiếng, nên Hoa luôn phải tập trung ĐTQG rồi lại tập huấn, thi đấu, vợ vắng nhà anh Hiếu phải đi chợ, nấu cơm, đưa đón, tắm rửa, dạy học cho con được coi là việc đương nhiên.

Hơn 10 năm chơi thể thao đỉnh cao, lại được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nên mức thu nhập cũng ở mức tương đối nhưng cả Hà Thị Hoa và Tạ Đức Hiếu đều biết sử dụng đồng tiền một cách hợp lý. Mấy năm trước vợ chồng Hoa xây một ngôi nhà khang trang ở thành phố Vĩnh Yên, năm nay đúng ngày 20/10 vợ chồng anh chị lại tiếp tục về nhà mới tại Hà Nội. Ngôi nhà 3 tầng thoáng mát là thành quả ngọt ngào cho công thần hàng đầu của bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương, nhưng hơn hết để đạt được những thành quả ấy thì bản thân anh chị cũng phải cố gắng và mất rất nhiều công sức, mồ hôi đổ vào đó.

Với một nền bóng chuyền nhiều đặc thù như Việt Nam, một VĐV như Hà Thị Hoa để gắn bó lâu dài và vươn tới thành công phải có một điểm tựa vững chắc phía sau. Đó có thể là không chỉ là một người phụ nữ mà lại là... một người đàn ông, hay sự hội tụ đỉnh cao của sự phân thân vừa là “tiền tuyến” vừa là “hậu phương” như vợ chồng của Hà Thị Hoa và Tạ Đức Hiếu.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều