Tiêu đề của website

Tâm tư của người đi xa

Ông Huỳnh Quang Vinh, cố Giám đốc Công ty TNHH MTV Thể Thao Bình Điền Long An - đơn vị tổ chức Giải bóng chuyền quốc tế VTV Bình Điền cũng như quản lý đội bóng VTV Bình Điền Long An bất ngờ ra đi để lại vô vàn đau thương và mất mát, đó là sự tổn hại tinh thần quá lớn với toàn thể các HLV, VĐV và cả những người hâm mộ đội bóng này vào những ngày cuối tháng 8/2016.


 Là người có giọng nói ấm áp, hiền lành, tốt tính và vô cùng nhân hậu, trong hơn 10 năm nắm giữ vai trò quản lý của CLB VTV Bình Điền Long An, ông Huỳnh Quang Vinh đã giúp đội bóng miền Tây giành không biết bao nhiêu chức vô địch, giúp hình ảnh và thương hiệu phân bón Đầu Trâu được quảng bá sâu rộng đến khắp bà con nông dân trên khắp cả nước. Đi đến đâu, VTV Bình Điền Long An cũng có được sự yêu mến, người ta hô vang những Ngọc Hoa, Kim Liên, Thanh Thúy, Tuyết Hoa, Bích Trâm, Hồng Đào, Dương Thị Hên, Kim Thanh, Ánh Ngọc… vì sự mộc mạc của con người miền Nam và cả vì lối chơi cống hiến nhưng cũng vô cùng hiệu quả và đẹp mắt. Thế nhưng, trước khi về bên kia thế giới, ông Huỳnh Quang Vinh vẫn luôn có một tâm tư về công tác đào tạo trẻ để làm sao có nguồn bổ sung và thay thế kịp thời vào những lúc cần thiết cho tuyến trên khi cần.

Nhiều người nói, bóng chuyền VTV Bình Điền Long An phụ thuộc vào Ngọc Hoa, kể ra điều này cũng đúng lắm vì Ngọc Hoa là kỳ tài hiếm có của bóng chuyền Việt Nam cơ mà. Nhiều người cũng từng lo lắng rằng rồi mai này, VTV Bình Điền Long An không còn Ngọc Hoa nữa thì đội bóng sẽ đi về đâu. Và cúp bóng chuyền Liên Việt 2017 vừa qua, HLV Nguyễn Quốc Vũ và các cô gái trẻ đã chính thức cho thấy câu trả lời.

Tinh thần thi đấu máu lửa là điểm mạnh của các cô gái VTV Bình Điền Long An.

Thua kém hoàn toàn các vị trí trên sân của Thông tin Liên Việt Postabank cả về tuổi đời và tuổi nghề. Thế nhưng, các cô gái trẻ của VTV Bình Điền Long An chơi hoàn toàn sòng phẳng và không hề cho thấy sự lép vế. Ở cái tuổi 18, đôi mươi như Dương Thị hên hay Đặng Kim Thanh hay tay đập lần đầu đánh chính như Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc… đã cho thấy sự lì lợm đáng kinh ngạc khi đối đầu với các liền chị hơn mình đến cả giáp. Những người làm chuyên môn đã nhận định đúng khi đằng sau sự điềm tĩnh và có phần hiền lành của HLV Nguyễn Quốc Vũ là cả một sự tính toán cho chặng đường dài hơi khi anh đã dám làm, dám chơi khi tin dùng các cầu thủ trẻ.

Dù không giành được chức vô địch, nhưng hiệu ứng của các cầu thủ trẻ VTV Bình Điền Long An tạo ra sau giải đấu là rất lớn khi thể hiện một tinh thần máu lửa, cùng lối chơi đẹp mắt. Đằng sau thành quả ấy là rất nhiều mồ hôi, những lo toan, suy nghĩ của HLV Nguyễn Quốc Vũ và trợ lý Trịnh Nguyễn Hoàng Huy. “Tôi nghĩ một giải đấu chưa nói lên nhiều điều, với các VĐV trẻ vẫn còn đó là cả một hành trình dài ở phía trước. Chuyên môn, thể lực các em VĐV trẻ vẫn còn yếu và BHL cùng các VĐV sẽ tiếp tục phải cố gắng nhiều hơn nữa ở trong thời gian tới. Ở VTV Bình Điền Long An hẳn các em cũng thấy rõ được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo hơn rất nhiều đội bóng khác. Chính vì vậy hãy coi đó là động lực để cổ gắng và phấn đấu.” HLV Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ.

Với ông Thái Bửu Lâm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thể Thao Bình Điền Long An cũng cho biết: “Sự ra đi của anh Huỳnh Quang Vinh rất đột ngột và vô cùng đau xót. Các HLV, VĐV nên biết cách biến đau thương đó làm động lực để cố gắng và phấn đấu hơn nữa. Thứ hai, đội bóng là đứa con tinh thần của anh Lê Quốc Phong, của cả Công ty Cổ Phần phân Bón Bình Điền, VTV9 và các cấp lãnh đạo tỉnh Long An… bản thân tôi là người quản lý trực tiếp đội bóng cũng phải nỗ lực hơn nữa để làm sao đội bóng ngày một phát triển. Trong đó công tác đào tạo trẻ, nâng cao thành tích đội một, cùng với đó là việc gây dựng hình ảnh, quảng bá hình ảnh công ty… là những mục tiêu được chú trọng hàng đầu.”


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều