"Nóng bỏng" bóng chuyền nữ U50
29/11/2010
(Dân trí) - Cứ chiều đến, các làng quê ở Quảng Bình lại sôi nổi với các trận đánh bóng chuyền của chị em phụ nữ. Nhiều "vận động viên" đã ở tuổi trên 50, đã lên chức bà, vẫn say mê cùng trái bóng.
(Dân trí) - Cứ chiều đến, các làng quê ở Quảng Bình lại sôi nổi với các trận đánh bóng chuyền của chị em phụ nữ. Nhiều "vận động viên" đã ở tuổi trên 50, đã lên chức bà, vẫn say mê cùng trái bóng.
| Những trận đấu bóng chuyền đặc biệt ấy diễn ra hàng ngày, vào mỗi buổi chiều ở thị trấn huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh (Quảng Bình). Các đội bóng nữ, có em mới 15-16, nhưng cũng có chị, có bà đã trên 40, ngoài 50 tuổi… Nhà văn hóa thôn Đặng Lộc 2, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, mới hơn 4 giờ chiều nhưng trên sân đấu, các chị em đã có mặt đầy đủ. Sau những cái bắt tay trân trọng đối thủ trước trận đấu, chị em tung người đánh bóng ngoạn mục, khán giả vỗ tay rầm rộ, không khí vô cùng sôi động. Thấy vợ nhiệt tình với hoạt động thể thao, nhiều anh chồng cũng rất quan tâm chia sẻ, giúp đỡ vợ việc nhà, việc đồng áng để vợ yên tâm tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe. Các ông chồng có thời gian rỗi còn rủ nhau ra cổ vũ vợ chơi bóng. "Cánh đàn ông""nóng bỏng". Anh Phạm Văn Quang - chồng chị Lê Thị Hồng - chia sẻ: “Thấy vợ say mê chơi bóng tôi cũng thấy vui và khuyến khích. Đàn ông có rất nhiều dịp để gặp mặt nhau trong khi phụ nữ phải lo cho công việc nội trợ gia đình và nuôi dạy con cái, nên tạo cho họ cảm giác thoải mái”. Phong trào tập luyện do Hội Phụ nữ phát động đã có sức lan tỏa rộng lớn. Hầu hết các thôn đều trên địa bàn tỉnh đều có đội bóng chuyền nữ. Ngoài ra những chị chơi bóng ưu tú sẽ được chọn vào đội bóng của xã, huyện. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc giúp chị em say mê tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe và có thêm niềm vui trong cuộc sống. Đăng Đức - Đặng Lê |
Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM







