Tiêu đề của website

Những hoa khôi nổi danh nhất trong lịch sử của bóng chuyền Việt Nam

Nhắc đến những tay chuyền hai một thời của nữ BCVN người ta vẫn hay nhắc đến các gương mặt Bảo Oanh, Lệ Bình, Kim Quế và mấy người nữa, trong số đó, chuyền hai Bảo Oanh là nhân vật được xem là hoa khôi đầu tiên của bóng chuyền Việt Nam.


Nguyễn Bảo Oanh

Nhắc đến những tay chuyền hai một thời của nữ BCVN người ta vẫn hay nhắc đến các gương mặt Bảo Oanh, Lệ Bình, Kim Quế và mấy người nữa, trong số đó, chuyền hai Bảo Oanh là nhân vật được xem là hoa khôi đầu tiên của bóng chuyền Việt Nam.

Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam nổi danh từ những năm 1960.

Nguyễn Bảo Oanh sinh năm 1942, với đôi mắt bồ câu to tròn, hàm răng đều và một khuôn mặt sang trọng của người phụ nữ bắc bộ. Bà là lứa VĐV đầu tiên của trường huấn luyện (THL) TDTT trung ương cùng thời với Hoàng Kim Liên, Nguyễn Thị Mùi, Đào Hữu Uyển, Nguyễn Thanh Thưởng, Nguyễn Đăng Khúc... Chia tay sự nghiệp bóng chuyền, Bảo Oanh không tiếp tục theo con đường thể thao mà bà chuyển hướng theo học ngành y để trở thành một bác sĩ chuyên về tim mạch và định cư tại Úc. Hiện tại, bà sống ở Sài Gòn với một sự nghiệp thành đạt khi là bà chủ của rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại Vũng Tàu. Những lúc rảnh rỗi Bảo Oanh vẫn thường xuyên quay trở lại Hà Nội để thăm lại những người bạn tại THL khi xưa  của mình. Năm nay dù đã 73 tuổi, nhưng mỗi lần nhắc đến hoa khôi bóng chuyền, là người ta lại nghĩ đến Bảo Oanh với hình ảnh người đẹp bóng chuyền không có đối thủ trong những năm 1960.

Đinh Hồng Hằng

Sinh năm 1978, Đinh Hồng Hằng trưởng thành từ cái nôi của bóng chuyền nữ Thanh Hóa. Và bông hoa số 1 của bóng chuyền nữ bấy giờ đã phải lòng và nên duyên vợ chồng với trung vệ của đội bóng đá Thể Công, Phạm Như Thuần.

Vẻ đẹp rạng rỡ của hoa khôi bóng chuyền Đinh Hồng Hằng.

Khác với nhiều đồng nghiệp thể thao, Đinh Hồng Hằng không có sự thô cứng mà vẫn giữ được nét đẹp mềm mại, sự thanh thoát của người phụ nữ. Chính vì vậy mà bất cứ giải đấu nào có trao giải hoa khôi bóng chuyền khi đó, chắc chắn người đoạt giải chính là Đinh Hồng Hằng.

Từ đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa, Hồng Hằng chuyển về đội bóng chuyền Bưu Điện Hà Nội, nhưng không được bao lâu sau thì đội bóng này cũng tan rã. Đây cũng là khoảng thời gian khó khăn khi Hằng phải thích nghi với công việc mới là nhân viên tại sân bay quốc tế Nội Bài. Hiện tại Hồng Hằng là giảng viên giáo dục thể chất của đại học Văn Hóa Hà Nội, đôi khi người ta còn thấy chị xuất hiện với vai trò trọng tài ở một số giải đấu của VFV. Dù ở tuổi 37, nhưng Đinh Hồng Hằng vẫn toát lên vẻ rạng ngời, đằm thắm, vẻ đẹp của người phụ nữ hạnh phúc.

Phạm Kim Huệ

Phạm Thị Kim Huệ sinh năm 1982, đã từng “hút hồn” và tan nát rất nhiều fan khi sở hữu nét đẹp quyến rũ nhưng mạnh mẽ, cùng phong thái thi đấu hết mình và rực lửa ở các giải đấu lớn nhỏ mà chị góp mặt.

Vẻ đẹp khỏe khoắn của hoa khôi Phạm Thị Kim Huệ.

Gương mặt vóc dáng không thua bất cứ chân dài nào trên sàn catwalk, Kim Huệ luôn luôn được nhận danh hiệu Hoa Khôi ở các giải bóng chuyền mà mình tham gia. Tài năng của Kim Huệ thì không cần phải bàn cãi, Kim Huệ đã mang về không ít vinh quang cho đội tuyển bóng chuyền Việt Nam cũng như đội tuyển Bộ Tư Lệnh Thông tin, nơi mà chị gắn bó từ ngày đầu tiên bước vào nghề.

Vẻ đẹp chết người của Kim Huệ trong vai trò người mẫu. 

Nhiều người vẫn tưởng với khuôn mặt khả ái, chiều cao như người mẫu, sau khi tạm biệt bóng chuyền nàng hoa khôi của thể thao VN sẽ chuyển sang làm người mẫu. Nhưng niềm đam mê bóng chuyền đã ăn sâu vào máu thịt Kim Huệ, cô vẫn gắn bó mình với quả bóng chuyền. Dù ở cương vị một VĐV hay HLV, chị vẫn luôn tỏa sáng, vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều