Tiêu đề của website

Kim Huệ, Ngọc Hoa: "Chúng tôi đã làm hết khả năng"

Phụ công Phạm Thị Kim Huệ và Nguyễn Thị Ngọc Hoa là những tay đập cựu trào nhất còn ở lại với đội bóng chuyền nữ Việt Nam. Thật tiếc, họ đã chờ đợi một chiếc HCB trong thành tích ở SEA Games năm nay bất thành.


Ngay sau trận tranh hạng 3 và đội nữ Việt Nam đoạt HCĐ, Phạm Thị Kim Huệ đã lên tiếng chia tay kỳ SEA Games cuối cùng của mình. Suốt chiều dài lịch sử gần 20 năm qua của đội bóng chuyền nữ Việt Nam, Kim Huệ luôn có trong đội hình bóng chuyền nữ nước nhà tại các giải đấu quan trọng, đặc biệt là SEA Games. Cùng với cô, phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa có sự đóng góp tương tự.

Ngay tại nhà thi đấu môn bóng chuyền ở SEA Games năm nay, rất nhiều khán giả Thái Lan khi có mặt đã cổ vũ cho Ngọc Hoa. Một số CĐV đã kịp chia sẻ với truyền hình Việt Nam rằng “chúng tôi biết rất rõ về bóng chuyền nữ Việt Nam và đặc biệt là Ngọc Hoa. Cô ấy rất gần gũi và chơi rất tốt”.

Hoa từng bày tỏ ý định sẽ rời đội tuyển sau SEA Games năm nay bởi công việc ở CLB còn rất nhiều cũng như cô và đức lang quân đã tính tới phải sinh em bé vào năm tới. Không có được HCB như kỳ vọng đó là điều tiếc cho cả Hoa lẫn Kim Huệ. Những chia sẻ sau một kỳ SEA Games buồn, cả Ngọc Hoa và Kim Huệ đều không giấu được nỗi buồn, với đôi mắt ngấn nước như muốn khóc: “Tôi đã cố gắng hết sức, làm hết khả năng nhưng lực bất tòng tâm khi không giữ được tấm HCB.”

Ngọc Hoa, Kim Huệ chia sẻ cảm xúc sau kỳ SEA Games cuối cùng (Minh Cần thực hiện):


Tác giả:VIỆT HÙNGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều