Tiêu đề của website

Khi phụ công số 1 Việt Nam không có Tết

Trong khi cả nước đang tưng bừng đón giao thừa với khoảng khắc đoàn viên bên gia đình thì Nguyễn Thị Ngọc Hoa vẫn phải miệt mài tập luyện và thi đấu nơi đất khách xa xôi, với giấc mơ đưa hình ảnh bóng chuyền Việt Nam bay cao bằng bạn bè khu vực.


Hoa xuất thân từ gia đình con nhà nông với cuộc sống vất vả và khởi đầu giấc mơ một cách kỳ diệu, từ một cô bé yêu bóng chuyền, thích chơi bóng giờ đã vươn ra tầm châu lục và tỏa sáng rực rỡ. Ngọc Hoa không chỉ là niềm tự hào của VTV Bình Điền Long An mà cô còn là niềm tự hào của bóng chuyền Việt Nam với những kỷ lục hiếm thấy khi là VĐV bóng chuyền Việt Nam đầu tiên vô địch châu Á, VĐV bóng chuyền Việt Nam được góp mặt tại một giải đấu lớn ở cấp độ thế giới… tại những giải đấu đó, Ngọc Hoa đều được vinh danh với những màn thể hiện xuất sắc của mình.

Ngọc Hoa có trận đấu quan trọng trước Khonkaen Star vào đúng mùng 1 Tết nguyên đán.

Với sự quan tâm và tạo điều kiện từ phía đơn vị chủ quản là VTV Bình Điền Long An, Ngọc Hoa đã được xuất ngoại để khẳng định bản thân ở một giải đấu chất lượng hơn. Trao đổi với PV những ngày cận kề Tết, Ngọc Hoa tâm sự rằng: “Đây không phải đầu tiên Hoa ăn Tết xa nhà nhưng những trận đấu quan trọng đã cận kề nên phải cố gắng tập luyện. Bóng chuyền chuyên nghiệp là vậy, nếu mình không cố gắng thì sẽ bị tụt lại. Nhiều lúc cũng buồn nhưng khi vào guồng quay tập luyện rồi sẽ không thể nghĩ đến chuyện ăn Tết được nữa.”

Tết dương lịch, HLV Aphisak cũng cho phép Hoa về Việt Nam 3 ngày thăm gia đình, thế nhưng vào đúng đêm giao thừa bản thân Hoa ở Thái Lan cũng không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà da diết, nhớ bánh Chưng, bánh Tét, nhớ những món ăn truyền thống của Việt Nam vào dịp đoàn viên đặc biệt này.

Với những giấc mơ và đích ngắm trên con đường thể thao chuyên nghiệp, Ngọc Hoa đã phải xa nhà vào dịp Tết và không có thời gian để nghỉ về Tết. Đó thực sự là điều đáng trân trọng với những gì cô đã và đang cố gắng cống hiến cho bóng chuyền nước nhà. Lời chúc ý nghĩa nhất với Nguyễn Thị Ngọc Hoa nhân dịp Tết nguyên đán là hãy cố gắng vươn tới giấc mơ và hoài bão trên con đường mà mình đã lựa chọn, hãy yêu và cống hiến trọn vẹn cho bóng chuyền. Đây cũng chính là lời chúc của tất cả người hâm mộ đến những VĐV bóng chuyền Việt Nam đang ra sức tập luyện vì một giấc mơ vượt lên chính mình.


Tác giả:HÀ HƯNGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều