Tiêu đề của website

Câu chuyện về cây chuyền hai Bùi Thiện Mến.

Từ một chuyền hai trẻ bị đội bóng Quân Đoàn 4 trả về, bỗng một ngày Bùi Thiện Miến gây sốc cho giới chuyên môn khi đảm nhiệm xuất sắc vị trí chuyền hai chính thức của một trong những đội bóng mạnh nhất cả nước.


Từ một chuyền hai trẻ bị đội bóng Quân Đoàn 4 trả về, bỗng một ngày Bùi Thiện Miến gây sốc cho giới chuyên môn khi đảm nhiệm xuất sắc vị trí chuyền hai chính thức của một trong những đội bóng mạnh nhất cả nước.

Sau khi Nguyễn Tuấn Kiệt giải nghệ, Nguyễn Minh Dũng, Lê Hồng Huy bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Từ nội tại các CLB đến tuyển nam Việt Nam lâu nay vẫn trầy trật tìm kiếm các cây chuyền hai. Điểm lại làng bóng chuyền giờ đây cũng chỉ còn vài gương mặt có thể tin tưởng như: Lưu Đình Toàn, Giang Văn Đức hay Bùi Thiện Mến.

Bùi Thiện Mến (phải) cùng Phùng Thanh Hải.

Sinh năm 1984, cao 1m84, tại Đồng Tháp. Thiện Mến đến với Đức Long Gia Lai năm 2011 là vị trí thuộc diện yếu nhất, tâm lý căng cứng và thường xuyên chuyền hỏng bởi một điều đơn giản Mến thiếu nhiều thứ. Anh còn chưa bao giờ được đấu tại ở hạng A1 chưa nói đến giải đội mạnh. Ý thức được điều này, chỉ chưa đầy 1 năm tập luyện cùng đội bóng mới, Bùi Thiện Miến đã có được sự tự tin và những bước trưởng thành nhanh chóng khi luôn thực hiện “tròn vai” giúp ĐLGL giành được những thành tích nhất định. Đặc biệt trong năm 2013, với lối chơi ổn định, khéo léo của Thiện Mến cùng Hữu Hà, Văn Hạnh, Trọng Linh, Văn Toại… đã mang về cho ĐLGL rất nhiều chiếc cúp vô địch, đặc biệt là Siêu cúp Đạm Phú Mỹ và chức VĐQG năm 2013.

“13 năm về trước, khi đội bóng Quân Đoàn 4 tuyển VĐV vì đam mê nên dù đang học lớp 11 tôi đã có mặt từ rất sớm để tham dự buổi tuyển chọn. Chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc và thi đấu bóng chuyền, nhưng dù đã rất cố gắng nhưng có lẽ do lối chơi của bản thân không phù hợp với đội bóng nên năm 2007 tôi đã bị trả về. Tuy nhiên, bóng chuyền đã ngấm vào da thịt, không theo được con đường chuyên nghiệp tôi đã quyết định thi vào trường Đại học TDTT II. Đang là sinh viên năm thứ 3, đúng lúc đội bóng chuyền ĐLGL thành lập, thầy Bùi Quang Ngọc đã gợi ý cho tôi về tập thử cùng với đội. Lúc đó, tình yêu bóng chuyền như được thắp lên trong tôi một lần nữa. Đến với đội ĐLGL tôi đã được thầy Bùi Quang Ngọc tạo mọi điều kiện tốt nhất cho việc học và tập luyện. Đến bây giờ tôi vẫn phải cảm ơn thầy khi đã được “sống” thực sự với niềm đam mê bất tận từ thuở nhỏ.” Thiện Mến chia sẻ về việc anh bén duyên với sự nghiệp thể thao.

Bùi Thiện Mến (số 2) cũng tập thể đội bóng Đức Long Gia Lai.

Nói về Thiện Mến, đồng đội của anh là phụ công Trọng Linh chia sẻ: “Ngày Mến đến với đội bóng được xếp vào vị trí yếu nhất, lại chơi ở vị trí chuyền 2, vị trí sống còn với mỗi đội bóng nên so với các cầu thủ khác cậu ấy lại càng phải cần cố gắng gấp bội. Khối lượng tập một buổi của thầy Ngọc đã nặng, tập xong chúng tôi được nghỉ thì cậu ấy phải ở lại để tiếp tục tập với thầy Ngọc, cả đội nghỉ trưa thì cậu ấy ngồi ăn cơm, cả đội dậy tập thì cậu ấy cũng ra sân tập. Chính lòng quyết tâm và ý chí khổ luyện mà giờ đây Thiện Mến đã có sự tiến bộ và trưởng thành vượt bậc.”

"Để có được như ngày hôm nay, ngoài sự giúp đỡ của các thầy cô, tôi còn chịu sự ảnh hưởng rất nhiều của các đồng đội là những người anh em trong CLB. Mỗi tình huống xử lý sai trên sân thi đấu hay tập luyện, tôi lại được anh em trong đội như: Hữu Hà, Trọng Linh, Văn Hạnh… khắc phục, được thầy Ngọc tận tâm chỉ bảo tôi, đúc kết từ những sai lầm. Bản thân tôi tự cảm thấy mình vẫn còn nhiều điểm hạn chế và mình cần phải thay đổi và hoàn thiện hơn. Vậy nên để có được ngày hôm nay, tôi rất biết ơn những người đã bên cạnh tôi trong thời gian qua”, Bùi Thiện Mến đã chia sẻ.

Xuất phát từ tuyến VĐV trẻ Quân Đoàn 4, năm 2011 CLB Đức Long Gia Lai được thành lập. Cùng với Hữu Hà, Thành Hạc, Văn Hạnh, Anh Văn chính là những hạt nhân đầu tiên. Tốt nghiệp Đại học TDTT năm 2012. Cùng với ĐLGL giành được rất nhiều thành tích như: Á quân giải VĐQG năm 2012, vô địch VĐQG năm 2013, vô địch Siêu cúp Đạm Phú Mỹ 2013, á quân Siêu cúp Đạm Cà Mau 2014, á quân giải VĐQG 2014.

Năm 2013 Thiện Mến kết duyên với cựu tuyển thủ của VTV BĐLA là Thu Nhiên. Cùng với đó là uớc mơ sau khi kết thúc sự nghiệp VĐV anh có thể trở thành một giảng viên hoặc một HLV bóng chuyền chuyên nghiệp.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều