Tiêu đề của website

Cám ơn Việt Nam!

Trước mặt tôi là cô gái xinh đẹp đến từ Malaysia, tay chủ công số 2 mang tên BT Ariffin Nuraini của đội bóng chuyền nữ Malaysia. Nữ cầu thủ có khuôn mặt rất đặc trưng của các cô gái trung á, nhất là các nữ tín đồ Hồi giáo, tuy nhiên, BT Ariffin Nuraini đã nổi bật và hút hồn nhiều người xem tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Trị trong Cup bóng chuyền VTV Bình Điền Long An lai vì lẽ khác. Nhiều người đã trầm trồ khi ngắm nhìn vẻ dịu dàng của Nuraini trong chiếc áo dài truyền thống Việt Nam khi được tô điểm bằng chiếc khăn truyền thống của phụ nữ Hồi giáo!


Trước mặt tôi là cô gái xinh đẹp đến từ Malaysia, tay chủ công số 2 mang tên BT Ariffin Nuraini của đội bóng chuyền nữ Malaysia. Nữ cầu thủ có khuôn mặt rất đặc trưng của các cô gái trung á, nhất là các nữ tín đồ Hồi giáo, tuy nhiên, BT Ariffin Nuraini đã nổi bật và hút hồn nhiều người xem tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Trị trong Cup bóng chuyền VTV Bình Điền Long An lai vì lẽ khác. Nhiều người đã trầm trồ khi ngắm nhìn vẻ dịu dàng của Nuraini trong chiếc áo dài truyền thống Việt Nam khi được tô điểm bằng chiếc khăn truyền thống của phụ nữ Hồi giáo!

BT Ariffin Nuraini duyên dáng trong lễ diễu hành

Tuy rằng CLB Malaysia thuộc vào nhóm dưới của giải, song sự xuất hiện của BT Ariffin Nuraini và chiếc khăn trùm đầu kia lại rất hot bởi ai cũng biết hiện tại, nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang làm cháy lên lòng uất hận từ khắp nơi trên trái đất, vì thế sự xuất hiện của cô gái là một minh chứng đầy thiện chí và đó là tấm huy chương trên ngực tặng cho BC và thể thao Việt Nam, dành cho sân chơi này, là nơi đang góp phần kiến tạo tình cảm giữa các dân tộc, không phân biệt tín ngưỡng hay sắc tộc. BT Ariffin Nuraini rất duyên dáng pha chút e thẹn trong phần diễu hành ở lễ khai mạc, song cô gái 21 tuổi, cao 1m69 này lại thi đấu khá tưng bừng và không thiếu quyết liệt khi ra sân. Tôi đã có mươi phút gặp gỡ với BT Ariffin Nuraini và đã thực hiện một cuộc phỏng vấn bỏ túi với sự trợ giúp của một nữ chuyên gia thông thạo tiếng Mã Lai.

- Nuraini đi học hay làm gì, hãy cho biết vài nét về nhân thân?

-Tôi sinh năm 1994, cha mẹ là người Hồi giáo ở Thái Lan nhưng có gốc Malaysia, sau khi hồi hương đã định cư ở Kuala Lumpur và sinh ra 5 anh chị em chúng tôi, tôi thứ tư, hiện là sinh viên năm cuối của trường đại học nhân văn ở Thủ đô Kuala Lumpur.

BT Ariffin Nuraini (2) bật nhảy tấn công ghi điểm trong trận đấu giữa Malaysia và ĐH Tenri Nhật Bản.

-Chơi bóng lâu chưa và việc tập luyện để dự giải là thế nào, đã được thi đấu những nơi nào rồi?

-Cha mẹ tôi chơi môn thể thao khác, tôi biết chơi môn BC do nhà trường có phong trào thể thao rất mạnh và lớp học cũ lại gần bên sân vận động Bukit Jalil nổi tiếng. Trong đội tuyển này đa số còn trẻ và có 9 bạn học cùng trường với tôi. Tôi được gọi lên tuyển đã hai năm và từng đi tham dự các giải tại Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Lào, Indonesia. Nhà trường cho chúng tôi đi tập vào buổi tối mà thôi, khi nào sắp thi đấu sẽ được nghỉ học để tập trung rồi sau đó đều học bù và chúng tôi đã có ý thức về điều này.

- BT Ariffin Nuraini có cảm thấy việc một sức ép nào khi cô trùm lên đầu chiếc khăn truyền thống và làm cho một số người sẽ liên tưởng đến lực lượng Hồi giáo cực đoan IS?

-Họ là những người xấu, làm xấu hình ảnh của thánh Ala và bị lên án. Gia đình tôi, kể cả bà con cùng tôn giáo này đều không ủng hộ IS, thật ra đôi khi cũng cảm thấy một sức ép nào đó có liên quan đến tín ngưỡng của mình tuy nhiên điều đó đã được giải tỏa hoàn toàn khi tới Việt Nam tham dự giải này, xin cám ơn tất cả. Cám ơn Việt Nam!

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều