Tiêu đề của website

10 Năm VTV Cup: Buồn Nhiều Hơn Vui

Sau mười kì tổ chức, VTV cup đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với mỗi khán giả hâm mộ bóng chuyền Việt Nam.


Sau mười lần tổ chức, VTV Cup đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với mỗi khán giả hâm mộ bóng chuyền Việt Nam.

Đáng khen đó chính là yêu mến và sự ủng hộ nhiệt tình dành cho giải đấu của khán giả Ninh Bình, là tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, lối chơi đầy nhiệt huyết của các cô gái Việt Nam đến phút cuối cùng.

 

Với Ban tổ chức và nhiều khán giả, có thể đây là một giải đấu thành công, tuy nhiên qua giải đấu lần này, chắc hẳn những nhà quản lý bóng chuyền Việt Nam sẽ còn rất nhiều việc phải làm.

Mặt bằng chung, các đội bóng khách mời năm nay có tuổi đời còn rất trẻ, trong số này rất nhiều vđv mới chỉ 16, 17 tuổi. Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) với đầy đủ những gương mặt xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại, tuổi đời trung bình cao nhất giải đấu, trong đó Kim Huệ: 31 tuổi, Hà Hoa: 29 tuổi, Phạm Yến: 28 tuổi... Vấn đề thể lực cũng đang là một bài toán đối với tuyển Việt Nam, bởi phải thi đấu quá nhiều giải đấu lớn nhỏ đã khiến cho rất nhiều trụ cột nằm trong CLB Thông Tin Liên Việt Post Bank không còn có thể lực tốt. Đội trưởng Ngọc Hoa dù vẫn là đầu tàu của ĐTVN nhưng có thể thấy mùa giải này thể lực của cô cũng không còn được tốt như trước. Ngoài ra trước những pha phát bóng khó của đối thủ, vấn đề yếu kém về chuyền 1 cũng lộ rõ, chính vì vậy mà mọi chiến thuật của ĐTVN không thể triển khai, hoặc nếu có triển khai được cũng ở mức đơn giản, đây cũng chính là bài toán chưa có lời giải của tuyển Việt Nam lúc này.

 

Chính cách dùng người không hợp lý của ông Phạm Văn Long đã tự đẩy các học trò của mình vốn đã yếu về thể lực lại còn bị hao mòn nhanh chóng. Ngoài ra, HLV này nên đặt chuyện riêng sang một bên, bởi việc công tư không phân minh trong cách dùng người, điển hình ở đây là Kim Huệ đã gây một làn sóng bức xúc đối với những người hâm mộ.

 

Vẫn biết VTV Cup là giải đấu đã có thương hiệu, và là giải đấu quảng bá hiệu quả của VFV giúp bóng chuyền đến với khán giả một cách nhanh chóng và gần gũi nhất. Bởi vậy thành phần của tuyển Việt Nam gồm những vđv mạnh nhất là điều dễ hiểu, nên vào phút cuối việc loại ra khỏi danh sách 2 vđv trẻ nhất cùng sinh năm 1995 là: Dương Thị Nhàn và Lê Thanh Thúy là điều có thể đoán được từ trước. Nhưng việc các đội bạn cử những đại diện trẻ trung tham dự giải đấu để nâng cao trình độ và học hỏi kinh nghiệm làm rất nhiều người quan tâm đến bóng chuyền đang tự đặt ra câu hỏi khi nào các VĐV trẻ của Việt Nam có cơ hội cọ xát như các VĐV nước bạn. Trong khi có một thực tế ở tuyển nữ là tre đã già mà măng chưa kịp mọc. Việc các đại diện trẻ của Thái Lan và Trung Quốc được thi đấu các giải quốc tế đều như vắt chanh, không khiến các cô gái trẻ Việt Nam chạnh lòng. Chính việc được thi đấu rất nhiều giải đấu quốc tế chính là minh chứng sống cho sự trưởng thành qua mỗi mùa giải tại Việt Nam của các cô gái trẻ Giang Tô.

Mười năm - 10 kì VTV Cup đó luôn là những kỷ niệm đẹp của bóng chuyền Việt Nam. Nhưng sau 10 năm các đội khách mời trình độ còn kém hơn trước, lối chơi bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn chưa có sự thay đổi, vẫn chưa tìm ra một ai có thể làm quên đi chủ công uy mãnh Bùi Thị Huệ, rất nhiều khán giả chưa thể nào quên chuyền 2 Đặng Thị Hồng ngày nào, chưa một ai có thể thay thế xứng đáng hai phụ công Ngọc Hoa, Kim Huệ ở thời điểm hiện tại. Sau 10 năm bóng chuyền nữ Việt Nam thật sự lại buồn nhiều hơn vui.

                                                                                        Hưng Hà theo Tạp chí thể thao


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều