Tiêu đề của website

Nguyễn Thị Thanh Hương: Khát Vọng Muốn Chinh Phục Đỉnh Cao

Chưa bao giờ bóng chuyền Việt Nam lại khát triển vọng như hiện nay. Và vị trí đối chuyền lại càng khát hơn bao giờ hết. Bởi những năm tháng chạy đua theo thành tích mà quên đi việc phải đào tạo trẻ, đã làm bóng chuyền Việt Nam phải trả giá đắt khi “tre đã già mà măng chưa kịp lớn”.


Chưa bao giờ bóng chuyền Việt Nam lại khát triển vọng như hiện nay. Và vị trí đối chuyền lại càng khát hơn bao giờ hết. Bởi những năm tháng chạy đua theo thành tích mà quên đi việc phải đào tạo trẻ, đã làm bóng chuyền Việt Nam phải trả giá đắt khi “tre đã già mà măng chưa kịp lớn”.

 

Trong những mầm măng ấy, nổi lên một điểm sáng là cô gái nhỏ Nguyễn Thị Thanh Hương. Sinh ra tại Mỹ Đức cách trung tâm Hà Nội 60 km, gia đình Thanh Hương không có ai theo nghiệp thể thao và cái duyên đến với bóng chuyền của Hương cũng rất tình cờ do một lần đi tuyển quân của đội bóng Thông Tin Liên Việt Post Bank danh tiếng.

Vóc dáng nhỏ nhắn, tính cách hiền lành và khá rụt rè, Thanh Hương gia nhập đội bóng Thông Tin Liên Việt Post Bank năm 13 tuổi, sinh năm 1996 cao 1m75. Cô được hlv Nguyễn Tuấn Kiệt xếp chơi ở vị trí đối chuyền, vị trí này ngoài nhận nhiệm vụ tấn công chiến thuật và chắn bóng còn phải kiêm thêm nhiệm vụ chuyền 2 khi mà cây chuyền 2 không thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Bởi vậy để chơi được vị trí này, đòi hỏi vđv phải có kỹ thuật thật toàn diện.

 

Ngoài sức bật tốt, Thanh Hương còn có khả năng phát bóng và đánh bóng đa dạng, di chuyển chiến thuật linh hoạt. Bởi theo cô gái trẻ, do sự thua thiệt về thể hình của người châu Á nên sự đa dạng trong tấn công chính là chìa khóa dẫn đến thắng lợi. Tập bóng chuyền được 3 năm, nhưng qua mỗi mùa bóng khán giả lại được thấy Thanh Hương trưởng thành và chững chạc hơn trước, nhưng ít ai biết rằng hàng ngày cô cũng như rất nhiều vđv đội trẻ khác của Thông Tin phải luyện tập từ 5h30 sáng và kết thúc ngày tập luyện của mình vào 5h30 chiều, để chuẩn bị cho việc học văn hóa buổi tối.  

Được các nhà chuyên môn đánh giá là sẽ thay thế đàn chị Phạm Thị Yến khi không còn thi đấu. Cô gái nhỏ của tuyển bóng chuyền trẻ quốc gia luôn khiêm tốn, khi tự nhận mình còn rất yếu kém và thua thiệt các bạn về chuyên môn, chứ chưa nói gì đến các đàn chị. Và Hương cũng khẳng định năng khiếu trong thể thao chỉ chiếm một phần nhỏ và nó là chưa đủ, để thành công nó còn đến từ sự nỗ lực, cần cù của chính bản thân mình.

 

Để chuẩn bị cho giải bóng chuyền clb trẻ toàn quốc diễn ra từ trung tuần tháng 8 tại Bắc Ninh, tạp chí Volleyball sẽ có một loạt bài viết về các vđv triển vọng của bóng chuyền Việt Nam để các bạn có thể hiểu thêm về cuộc sống và những nỗ lực hàng ngày của họ.

                                                                                                           Hưng Hà

 

 

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều