Tiêu đề của website

Bóng Chuyền Việt Nam: Chuyện Con Ghẻ

Từ lâu trong làng bóng chuyền Việt Nam thường hay nói đùa với nhau chuyện con ruột, con ghẻ để ám chỉ cách đối xử, dùng người của các HLV nội.


Xin những những người có trách nhiệm hãy để các em sống đúng với lứa tuổi của mình

 

Từ lâu trong làng bóng chuyền Việt Nam thường hay nói đùa với nhau chuyện con ruột, con ghẻ để ám chỉ cách đối xử, dùng người của các HLV nội.

 

Từ câu chuyện ông HLV A đưa nguyên một đội hình của câu lạc bộ mình vào thi đấu trong đội hình tuyển. Đến chuyện cứ HLV nào có tên trong thành phần ban huấn luyện đội tuyển là y như rằng sẽ kéo một đàn “gà nhà” lên tuyển theo, cho dù CLB đó vừa mới xuống hạng.

 

Câu chuyện đau lòng này diễn ra âm ỉ không chỉ ở đội hình tuyển quốc gia mà nó còn công khai và lộ liễu ngay cả với tuyển trẻ. Hà Ngọc Diễm được coi là vđv triển vọng hàng đầu của bòng chuyền Việt Nam cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Năm 2010 trong một giải đấu giành cho lứa tuổi trẻ tổ chức tại Malaysia. Trong danh sách ban đầu Hà Ngọc Diễm được HLV Nguyễn Quốc Vũ xếp ở đội hình chính, nhưng sau đó vđv này đã bị cô HLV phó tuyển trẻ gạt thẳng tay để đưa chính gà nhà của mình là Phạm Thị Hồng Nhung vào đội hình chính. Mà đến tận thời điểm hiện tại vđv Phạm Thị Hồng Nhung của Thông Tin về trình độ và đẳng cấp cũng chưa thể so sánh với Hà Ngọc Diễm.

 

Tại giải Học Sinh Đông Nam Á đang diễn ra tại Hà Nội. Đáng tiếc trong đội hình môn bóng chuyền nữ tham dự giải lần này không tập trung được hết các tay đập triển vọng như: Dương Thị Nhàn, Trần Thanh Thúy, Dương Thị Hên (BĐLA), Lê Thanh Thúy (Vietso Petro),Cao Thị Hồng (Hải Dương), Tuyết Như (Vĩnh Long)... dù các em này vẫn còn đủ tuổi thi đấu. Thay vào đó là một vài gương mặt trẻ của Thông Tin, Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa. Và sự việc thiếu công tâm lại tiếp tục xảy ra, nó trắng trợn đến mức làm rất nhiều cảm thấy bức xúc. Phạm Thị Huệ được thay thế cho Nguyễn Thanh Hương vào đúng phút chót, khi Thanh Hương bị lật cổ chân ở trận chung kết giải trẻ toàn quốc diễn ra cách đây ít ngày. Chỉ lên tập trung trước ngày khai mạc đúng 1 ngày, nhưng Phạm Thị Huệ (Thông Tin) đã được HLV Nguyễn Thị Thu Ngọc (Thông Tin) đưa vào đánh đội hình chính thay thế cho vị trí của K (Hà Nội) với lý do: “cháu bị đau chân nhường lại cho bạn”. Một lý do đưa ra làm người trong cuộc chỉ muốn bật khóc. Được biết ở thời điểm hiện tại, K rất khỏe mạnh và em cũng là tay đập chủ lực của Hà Nội tại giải trẻ toàn quốc diễn ra cách đây ít ngày. Hơn nữa trong những ngày tập trước giải đấu, là  HLV cô Thu Ngọc chẳng lẽ không biết K có chấn thương hay không mà vẫn đưa em tập đánh chính.

 

Ở khía cạnh chuyên môn, K (1997, 1m82) 2 năm liền có tên trong danh sách tuyển trẻ quốc gia, được xếp vào nhóm chủ công rất có triển vong, trong khi Phạm Thị Huệ chưa một lần có tên trong danh sách này. Chẳng lẽ Liên Đoàn bóng chuyền Việt Nam gọi nhầm người, mà sự nhầm lẫn diễn ra 2 năm liên tiếp, chẳng lẽ trình độ 1 vđv được tập trung tuyển trẻ quốc gia lại thua kém trình độ 1 vđv chưa bao giờ có tên trong danh sách này. Mà lý do của HLV đưa ra nghe thật nực cười.

Câu chuyện nhỏ, nhưng nó đang là thực tại âm ỉ của bóng chuyền Việt Nam suốt nhiều năm qua. Một thưc tại mà rất nhiều vđv biết, hlv biết nhưng đều chấp nhận.

 

Ở một giải đấu giành cho học sinh mang màu sắc giao lưu, học hỏi là chính xin hãy để các em chơi bóng vì niềm đam mê và sự hồn nhiên như đúng lứa tuổi của các em vậy. Đừng vì suy nghĩ cá nhân của người lớn mà giết chết tâm hồn trẻ.

Hưng Hà

 

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều