Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Đắk Lắk tạo cơn địa chấn

Trong trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút, đội bóng chuyền nữ mới thăng hạng là Đắk Lắk vừa tạo ra một cơn địa chấn khi đánh bại Tiến Nông Thanh Hóa một cách thuyết phục khiến không ít khán giả phải bàng hoàng.


Ngay từ đầu giải đấu, bóng chuyền nữ Đắk Lắk không được đánh giá cao, thậm chí nhiều người đã cho rằng nếu đội bóng của HLV Nguyễn Thu Hương giành được 1 sét thắng tại giải lần này thì đó đã là một thành công ngoài mong đợi. Thế nhưng các cô gái Tây nguyên đã khiến tất cả ngã mũ thán phục với chiến thắng 3-1 đầy hiên ngang trước đối thủ Hải Dương và rồi một lần nữa, H’mia Eban, Hồng Nhung, Xuân Thảo, Như Quỳnh, Đặng Thoan, Kiều Oanh… tiếp tục tạo thêm một cơn địa chấn khi đánh bại một đối thủ sừng sỏ là Tiến Nông Thanh Hóa với tỉ số 3-1.

Tiến Nông Thanh Hóa sau những thành công hồi đầu năm họ đang ấp ủ một giấc mơ có thể lọt vào top 3 chị cả của bóng chuyền Việt Nam. Điều đó là hoàn toàn có cơ sở khi HLV Lê Thị Bình đang sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều như Đinh Thị Trà Giang, Bùi Thị Nga, Vũ Thị Hoa, Bùi Hồng Thắm… Thế nhưng, bên kia chiến tuyến dù lực lượng yếu hơn, cũng ít khinh nghiệm hơn nhưng HLV Nguyễn Thu Hương đã cho cả làng bóng chuyền thấy phận nữ nhi không thường và tại sao bà lại có biệt danh là Hương “cảnh sát”.

H’mia Eban và các đồng đội đã có một chiến thắng không thể quên.

Đắk Lắk vẫn tung ra đội hình quen thuộc với cây chuyền hai Đặng Xuân Thảo, cặp phụ công Như Quỳnh, Lê Thị Duyên, đối chuyền Kiều Oanh, cặp chủ công H’mia Eban, Huỳnh Thị Hồng Nhung và libero Đặng Thị Thoan. Nhập cuộc tự tin và đầy máu lửa, các cô gái Đắk Lắk đã có một màn trình diễn vô cùng ấn tượng tận hiến vì màu cờ, sắc áo. Các học trò của HLV Nguyễn Thu Hương chơi bùng nổ khi liên tục dẫn điểm trước, nhiều khán giả đã giật mình khi Đắk Lắk mới là đội bóng dẫn dắt cuộc chơi khi có chiến thắng trong sét 1 với tỉ số 25-23. Thế trận và độ máu lửa của H’mia Eban và các đồng đội vẫn giữ nguyên trong sét đấu thứ hai khi có chiến thắng với tỉ số tương tự.

Bị dồn vào thế đường cùng lúc này đây Tiến Nông Thanh Hóa mới bừng tỉnh để có được chiến thắng trong sét 3 với tỉ số 25-19. Nhưng tất cả đã là quá muộn, khi họ phải chấp nhận nhìn niềm vui của các cô gái Đắk Lắk khi chính thức thất thủ trong sét 4 với tỉ số 19-25, đồng nghĩa bóng chuyền nữ Đắk Lắk đã tạo nên cơn địa chấn có chiến thắng với tỉ số 3-1.

Dù bị đánh giá yếu hơn, nhưng với chiến thuật hợp lý, cùng tâm lý vô cùng tự tin và thoải mái. Các cô gái Đắk Lắk đã tự tin khẳng định rằng chúng tôi không phải là những kẻ lót đường. Chiến thắng của bóng chuyền nữ Đắk Lắk đã mở ra một cột mốc lịch sử với lần đầu tiên đánh bại một đội bóng rất mạnh nằm trong top 4. Trước chiến thắng địa chấn này, rất đông người hâm mộ đang bày tỏ niềm sung sướng trên khắp mạng xã hội với nhiều lời khen dành cho HLV Nguyễn Thu Hương và các học trò của bà.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều