Tiêu đề của website

Bangkok Glass VC: Đội bóng chuyền của những điều đặc biệt

Có thể nói, ngoài Thông Tin Liên Việt Postbank thì Bangkok Glass chính là CLB được cổ động viên bóng chuyền Việt Nam săn đón và có một lượng fan vô cùng hùng hậu.


Có thể nói, ngoài Thông Tin Liên Việt Postbank thì Bangkok Glass chính là CLB được cổ động viên bóng chuyền Việt Nam săn đón và có một lượng fan vô cùng hùng hậu. Đơn giản vì đây là đội bóng có sự góp mặt của phụ công số 1 Việt Nam, Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Cùng với đó là sự xuất hiện của Pleumjit, Wilavan, Karina, Pornpun, Jutarat… đây chính là những cầu thủ Thái Lan mà khán giả Việt Nam mong muốn được gặp từ lâu và khi được gặp, họ còn thân thiện hơn cả trong tưởng tượng. Thậm chí sau khi được một CĐV Việt Nam xin chụp hình, Pleumjit còn không ngại chụp selfie cùng khiến bạn nữ đó bị “đơ” không giấu giếm được cảm xúc vui sướng.

Ngọc Hoa luôn tạo được sự thiện cảm với các đồng đội tại Bangkok Glass.

Các cô gái của chúng tôi luôn mỉm cười khi chơi bóng nhưng họ luôn chiến đấu và không bao giờ đầu hàng," HLV Aphisak chia sẻ. Huấn luyện viên đội Thái Lan cho biết rằng 90% công dân xứ chùa Vàng là tín đồ của đạo Phật và họ là những người ôn hòa và tôn trọng các giá trị truyền thống gia đình. "Tổ tiên chúng tôi, cha mẹ chúng tôi dạy chúng tôi phải biết mỉm cười và hài lòng, hạnh phúc với tất cả những gì mà chúng tôi làm" ông nói. "Đất nước của chúng tôi là đất nước của những nụ cười, nếu bạn đi đến Thái Lan tất cả mọi người đều cười chứ không chỉ riêng có đội bóng chuyền của tôi đâu nhé." Nụ cười trên khuôn mặt của các cầu thủ sau khi mất một điểm không phải là tín hiệu của sự yếu đuối mà đó là sự vị tha cho bất kỳ sai lầm nào của các đồng đội mình, ông giải thích.

Ở đội bóng Bangkok Glass có một điều đặc biệt khác chính là có rất nhiều người giỏi tiếng Việt. Thậm chí, sau 3 năm gắn bó với VTV BĐLA, ngoài vốn tiếng Việt vô cùng phong phú thì HLV Aphisak còn chia sẻ không ít lần với báo chí Thái Lan rằng, Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình. Lần trở lại Việt Nam này với ông là một điều gì đó vô cùng đặc biệt. Trợ lý của HLV Aphisak là ông Thomas, trước đây là một tay đập của đội bóng Không quân Hoàng gia Thái Lan cũng rất nhiều lần sang Việt Nam. Chính vì vậy ngoài khả năng tiếng Anh thì Thomas còn có một vốn tiếng Việt tương đối khá. Ngoài HLV Aphisak và trợ lý Thomas thì Jutarat chính là cầu thủ nói tiếng Việt rất giỏi ở đội. Quãng thời gian đánh thuê ở Việt Nam đã tôi luyện cho Jutarat khả năng tiếng Việt không kém bất kỳ một người bản xứ chính gốc nào. Chính vì lẽ đó mà bất đồng ngôn ngữ giờ không còn là rào cản quá lớn đối với Ngọc Hoa.

Tình thầy trò đẹp của HLV Aphisak với Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

Tuy nhiên với chúng tôi, ấn tượng hơn cả về đội Bangkok Glass chính là sự chuyên nghiệp. Họ chuyên nghiệp từ giờ giấc tập luyện, thi đấu cũng như nghỉ ngơi. Phía sau HLV Aphisak luôn có một đội ngũ trợ lý vô cùng hùng hậu. Từ những người trợ lý phụ trách phân tích về chuyên môn, đến những nhân viên y tế, dinh dưỡng luôn thường trực 24/24 đến cả một ê kíp phóng viên theo đoàn vô cùng lành nghề. Số lượng phóng viên, báo chí theo đoàn lên tới con số 7, trong đó có 3 phóng viên gạo cội chuyên viết bài, 1 phóng viên ảnh, 1 quay phim, 2 kỹ thuật viên xử lý video… khiến thông tin của giải đấu luôn được khán giả Thái Lan cập nhật liên tục, không khác gì một giải đấu đang được tổ chức trên đất Thái.

Riêng với cá nhân Ngọc Hoa lần trở về Việt Nam này là một điều gì đó vô cùng đặc biệt. Cô thi đấu với tư cách ngoại binh cho một CLB nước ngoài lại trên chính quê hương Việt Nam. Nhưng với cá nhân Ngọc Hoa cô luôn tâm niệm rằng: “Nỗ lực hết mình, thi đấu thật tốt, bởi đó mới là cách quảng bá hình ảnh của BCVN với bạn bè quốc tế, cùng là cách để cô mang hình ảnh của VTV Bình Điền Long An đến gần hơn với các khán giả hâm mộ.”

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều