Tiêu đề của website

Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2015: Cuộc đua kỳ thú

Vòng đấu mang ý nghĩa quyết định đến danh hiệu cả mùa của bóng chuyền Việt Nam mang theo nhiều trăn trở. Là tâm trạng phân vân của Quân đoàn 4, Quân khu 4 và Phòng không Không quân trước nguy cơ giải thể. Là sự gượng dậy của tượng đài Thông tin Liên Việt Post Bank… Nhưng không vì thế, chất lượng của cuộc chạy đua đến ngôi cao mất đi hào hứng. Ở hai đầu cầu TP.HCM và Khánh Hòa, vẫn sẽ có những trận đấu nảy lửa…


Vòng đấu mang ý nghĩa quyết định đến danh hiệu cả mùa của bóng chuyền Việt Nam mang theo nhiều trăn trở. Là tâm trạng phân vân của Quân đoàn 4, Quân khu 4 và Phòng không Không quân trước nguy cơ giải thể. Là sự gượng dậy của tượng đài Thông tin Liên Việt Post Bank… Nhưng không vì thế, chất lượng của cuộc chạy đua đến ngôi cao mất đi hào hứng. Ở hai đầu cầu TP.HCM và Khánh Hòa, vẫn sẽ có những trận đấu nảy lửa…

Ở vòng 2 giải VĐQG năm nay, Vĩnh Long được đánh giá là kẻ cản đường của các đội mạnh. Ảnh Dũng Phương

Tủi phận sống mòn

Hôm rồi, ghé thăm đội nam Quân đoàn 4, đón tin thầy trò HLV Phạm Chiến Thắng có thể được cứu và gắn thương hiệu Becamex kể từ mùa giải năm sau mà thấy mừng cho họ. Vài tháng trước, sau khi chia tay vòng 1 với tấm HCĐ, đội bóng giàu truyền thống nhất, nhì làng bóng chuyền nam Việt Nam còn âu lo và không dám tự tin bước tiếp khi biết rằng chủ trương của TDTT Quân đội sẽ cắt giảm đầu tư, đội nào không tự chủ được tài chính thì phải giải tán.

Nỗi buồn phảng phất trên gương mặt của những “chiến binh” Đặng Long Kiếm, Kiều Công Tiển, Lâm Văn Sanh… Thậm chí, trò chuyện với người viết, những người lính làm bóng chuyền nơi đây đã rơm rớm nước mắt vì đã gắng hết tâm sức nhưng có thể chẳng cứu nổi số phận “chỉ mành treo chuông” của chính mình.

Vẫn chưa có gì chắc chắn về tương lai, nhưng thầy trò đội bóng này vẫn nêu quyết tâm sẽ bảo vệ thành quả từ vòng 1, sẽ chơi hết mình để giữ gìn thương hiệu và phẩm chất của người lính. Ngày mai có ra sao, thì đấy là chuyện của ngày mai. Còn lúc này, nhận thấy trong ánh mắt họ là một khao khát vươn lên mãnh liệt…

Không may mắn như thế, các cô gái Phòng không Không quân gần như chắc chắn sẽ giải tán sau năm nay. Đấy sẽ là cuộc chia tay buồn vì dù sao họ cũng đã trở thành một phần không thể thiếu của bóng chuyền nữ Việt Nam suốt nhiều năm qua. Đội bóng không mạnh, không sở hữu những ngôi sao hàng đầu như Thông tin Liên Việt Post Bank, như VTV Bình Điền Long An hay Ngân hàng Công thương, nhưng đấy lại là một cái tên thú vị, luôn góp mặt ở hạng đấu cao nhất Việt Nam. Tiếc thay, họ lại đang… sống mòn.

Sẽ có nổi dậy?

Maseco TP.HCM và VTV Bình Điền Long An là hai đội bóng giữ Cúp vô địch vòng 1, đương nhiên được xếp vào diện ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu cả mùa. Họ mạnh thật, cả về nhân sự lẫn lợi thế trong cuộc chạy đua về đích.

Ở giải nam, cuộc chiến có vẻ khó lường hơn, khi Maseco TP.HCM vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các đối thủ Vĩnh Long, Sanest Khánh Hòa, Tràng An Ninh Bình, Biên phòng và ngay cả Thể Công-Binh đoàn 15 vốn chơi bết bát ở vòng 1 cũng đang nỗ lực gượng dậy. Trong số đó, Vĩnh Long với chủ công xuất sắc Từ Thanh Thuận được đánh giá cao hơn cho cuộc nổi dậy.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Bá Nghị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam - kịch tính ở giải nam cao hơn nữ, chủ yếu nhờ trình độ giữa các đội khá tương đồng và tinh thần cạnh tranh luôn ở mức cao nhất: “Tính chất của vòng 2 rất căng thẳng, nên các đội sẽ ganh đua nhau từ lúc nhập cuộc và không ngoại trừ khả năng sẽ xảy ra bất ngờ. Maseco TP.HCM và Vĩnh Long đang nắm giữ lợi thế nhưng không nên chủ quan trước các đối thủ”.

Ở giải nữ, cuộc chiến tay ba giữa Thông tin Liên Việt Post Bank với VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công thương hứa hẹn rất kỳ thú. Nên nhớ rằng, các chân dài Thông tin vẫn đang được xem là tượng đài của bóng chuyền nữ, dù lúc này những vị trí chủ lực Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh đang sa sút phong độ vì tuổi tác. Họ vẫn còn đó các gương mặt triển vọng Bùi Thị Ngà, Nguyễn Linh Chi hay sự trở lại của chủ công Âu Hồng Nhung sau chấn thương, đủ giúp đội bóng này tạo thế cân bằng với hai kình địch.

Để vuột Cúp Hùng Vương về tay đội bóng Long An, thầy trò HLV Phạm Văn Long nuôi hy vọng đòi lại ở phố biển Khánh Hòa, ngay cả khi họ phải đương đầu với những chiến tướng dũng mãnh Ngọc Hoa, Hà Ngọc Diễm và Trần Thanh Thúy. Tất nhiên, không thể lãng quên sự trỗi dậy bất cứ lúc nào của thầy trò HLV Lê Văn Dũng, bởi lẽ Ngân hàng Công thương có sự chuẩn bị rất kỹ về nhân sự trước khi bước vào giải.

 Bảng A (thi đấu tại TP.HCM):

- Nam: Maseco TP.HCM, Biên phòng, Bến Tre, Quân đoàn 4, Long An, Đức Long Gia Lai

- Nữ: Thông tin Liên Việt Post Bank, Giấy Bãi Bằng, Vĩnh Phúc, Tân Bình TP.HCM, Tiến Nông Thanh Hóa, Hải Dương.

Bảng B (thi đấu tại Khánh Hòa):

- Nam: Sanest Khánh Hòa, Vĩnh Long, Tràng An Ninh Bình, Thể Công-Binh đoàn 15, Quân khu 4

- Nữ: VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Phòng không Không quân, Hòa Phát Hưng Yên, Cao su Bình Phước, PVD Thái Bình.

Vòng 2 thi đấu từ ngày 14 – 21.11. Vòng chung kết và xếp hạng nam, nữ thi đấu từ ngày 24 - 28.11.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều