Tiêu đề của website

Thông Tin Liên Việt Postbank thua thảm, khán giả hò nhau bỏ về

Gần 7500 khán giả ngồi chật kín NTĐ cổ vũ cho Thông Tin Liên Việt Postbank trong trận tứ kết gặp Chiết Giang, Trung Quốc. Thế nhưng, đã không có bất cứ một bất ngờ nào xảy ra khi đội bóng đến từ Trung Quốc xử lý đại diện của Việt Nam nhanh gọn chỉ sau 3 ván đấu.


Gần 7500 khán giả ngồi chật kín NTĐ cổ vũ cho Thông Tin Liên Việt Postbank trong trận tứ kết gặp Chiết Giang, Trung Quốc. Thế nhưng, đã không có bất cứ một bất ngờ nào xảy ra khi đội bóng đến từ Trung Quốc xử lý đại diện của Việt Nam nhanh gọn chỉ sau 3 ván đấu.

Kết cục của trận đấu là điều mà ai cũng có thể dự báo từ trước. Thế nhưng lối chơi và cách thua của đội bóng áo lính đã bộc lộ rất nhiều vấn đề ở trận đấu này. Ngoài vị trí của chuyền hai Linh Chi chơi tạm ổn thì nhìn một cách tổng quan, đội bóng của HLV Phạm Văn Long đang thể hiện một lối chơi thiếu lửa. Các vị trí trên sân thiếu gắn kết, hệ thống phòng thủ, chuyền một liên tục mắc lỗi dù đã có những lúc phải tăng cường cả hai libero ở trong sân. Các cầu thủ chơi bóng nhưng gần như không có các tín hiệu tương tác, trao đổi. Có lẽ điều mà khán giả rõ nhất chính là thay vì những nụ cười của các cầu thủ thì đó là những tiếng hét, tiếng rít của HLV Phạm Văn Long.

Thông Tin Liên Việt Postbank đang thể hiện một lối chơi thiếu sức sống.

Thua bạc nhược sau 2 sét đấu đầu tiên với tỉ số 16-25 và 15-25. 2/3 số lượng khán giả có mặt tại NTĐ Hà Nam vì quá thất vọng đã liên tục hò nhau bỏ về. Trong sét đấu cuối cùng, mọi việc còn thảm bại hơn khi Chiết Giang, Trung Quốc tăng tốc để có chiến thắng dễ với tỉ số 25-12.

Trong buổi chiều thi đấu ngày hôm nay, nếu ai được xem trận đấu giữa Bangkok Glass của Thái Lan và 4.25 của Triều Tiên sẽ có chung một nhận định các cô gái CHDCND đã chơi quá ngoan cường. Jong Jin Sim nén đau để cùng các đồng đội bước vào trận đấu quan trọng. Dù bị đánh giá yếu hơn và để thua với tỉ số 1-3, thế nhưng tinh thần của các cô gái Triều Tiên đã khiến rất nhiều người phải ngưỡng mộ. Họ đã chơi bóng với tinh thần như đây là trận đấu cuối cùng.

Quay lại trận đấu của các cô gái Thông Tin, kết thúc trận đấu, ông Lê Đại Hùng một giáo viên đã về hưu chia sẻ: “Ở đây tôi không nói lên quan điểm gì cả, nhưng trận đấu này các cầu thủ Thông Tin Liên Việt Postbank đã thua một cách bạc nhược. Người nước ngoài họ đâu biết đây là đội Thông Tin LVPB, VTV BĐLA Long An hay Thái Bình, mà họ chỉ biết rằng đây là Việt Nam và ngay cả nhiều khán giả đến xem họ cũng nghĩ như vậy. Nếu là đại diện Việt Nam, tôi chỉ mong hãy thi đấu với tinh thần của con người Việt Nam.”

Mời các bạn cùng theo dõi lại trận đấu giữa Thông Tin Liên Việt Postbank và Chiết Giang, Trung Quốc:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều