Điểm sáng văn hóa trên dãy Trường Sơn
10/02/2012
QĐND - Mùa thu ở miền tây Quảng Bình thật kỳ lạ. Chiều biên giới đang nắng gắt bỗng cơn mưa ào qua rồi tạnh rất nhanh. Vừa hết mưa, trận thi đấu bóng chuyền giữa các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Cha Lo với Đồn…
QĐND - Mùa thu ở miền tây Quảng Bình thật kỳ lạ. Chiều biên giới đang nắng gắt bỗng cơn mưa ào qua rồi tạnh rất nhanh. Vừa hết mưa, trận thi đấu bóng chuyền giữa các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Cha Lo với Đồn Na Phầu của tỉnh Khăm Muộn (Lào) lại tiếp tục sôi nổi.
Vào khuôn viên đơn vị, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi đang mùa thu mà hoa đào đã nở rộ như giữa mùa xuân. Thượng tá Phan Thanh Tâm, Đồn trưởng cho biết: Cả đồn có nhiều bồn hoa, vườn hoa cây cảnh, nhưng riêng vườn đào luôn nở hoa quanh năm. Do ảnh hưởng của khí hậu Lào với hai mùa mưa nắng, thời tiết khắc nghiệt, đất cằn đá sỏi nhưng do chịu khó chăm sóc nên các loại cây luôn tươi xanh. Có được cơ ngơi như hôm nay, cán bộ chiến sĩ của đồn đã bỏ ra không ít công sức để tôn tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Là một đơn vị làm nhiệm vụ giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới và kiểm soát xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, đồn Cha Lo vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, vừa coi trọng công tác xây dựng môi trường văn hóa. Đóng quân trên vùng núi đá, để tạo được mặt bằng đẹp và đất đai tốt để trồng cây, đơn vị đã tổ chức làm ngoài giờ nhiều ngày công. Chiến sĩ san đá, đào hố và đổ đất màu, chở đất từ suối lên, biến sỏi đá thành khuôn viên cây xanh. Hiện nay, trong doanh trại của đồn có 13 bồn hoa, 15 gốc đào và 45 gốc cau cảnh. Ngoài ra, còn nhiều dãy cây ăn quả như: Xoài, nhãn, bưởi, tỏa bóng sum suê, các loại cây cảnh được cắt tỉa công phu và chăm sóc từng ngày.
|
Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM