Tiêu đề của website

Nỗi nuối tiếc để đời của hoa khôi bóng chuyền Phạm Kim Huệ

Kết thúc giải vô địch quốc gia 2015, Kim Huệ tuyên bố giã từ nghiệp đấu sau 17 mùa liên tiếp.


Kết thúc giải vô địch quốc gia 2015, Kim Huệ tuyên bố giã từ nghiệp đấu sau 17 mùa liên tiếp.

Điều duy nhất mà, cựu đội trưởng ĐTVN cao 1,81 m này còn phải nuối tiếc là việc chưa từng ra nước ngoài đấu thuê dù từng có nhiều cơ hội.

Chỉ trong năm 2015, phụ công sinh năm 1983 này đã phải trải qua tới 2 lần đổ vỡ kế hoạch du đấu bất ngờ vào phút chót.

Hồi đầu năm, tưởng như Huệ chắc chắn có chuyến xuất ngoại đấu thuê đầu tiên khi chị  được CLB Ayutthaya trải thảm đỏ sang dự tranh Thai League với mức lương 3.000 USD/tháng (gần 70 triệu đồng). Huệ cũng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ CLB chủ quản Ngân hàng Công thương Việt Nam. Thậm chí thời điểm Huệ có mặt ở Thái để kiểm tra sức khỏe và ký hợp đồng đã được xác định. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm ấy, đội bóng Thái đã liên hệ… xin lỗi Huệ vì một số biến động bất khả kháng từ phía CLB.

Đến tháng 9, Kim Huệ lại vừa vuột tiếp một chuyến xuất ngoại đấu thuê cũng tại giải VĐQG Thái Lan cho Danish Nongrua. CLB này dù rất muốn có Huệ song không đạt được thỏa thuận với Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Kim Huệ không được may mắn ra nước ngoài thi đấu dù trình độ luôn vượt trội

Trong làng bóng chuyền Việt, Kim Huệ cũng chính là nữ cầu thủ đầu tiên và nhiều lần từng được các CLB nước ngoài mời sang thi đấu, ngay từ 2004. Tuy nhiên, do khó khăn về thủ tục, nhất là khi chị còn đang là quân nhân, nên cơ hội của Kim Huệ đã không được tính đến. Chỉ có điều, đến giờ khi đã chuyển ra đấu cho một đội bóng doanh nghiệp, cơ chế cũng đã rất thoáng, và quyết định giải nghệ,  chuyện du đấu của chị vẫn bất thành. Và có lẽ điều đó chỉ có thể lý giải là một sự “vô duyên” đầy đen đủi.

Tuy chưa bao giờ du đấu, thành tích hay thu nhập cũng thua kém nhiều đồng đội hay đàn em, song Kim Huệ vẫn được coi như một “nữ hoàng” đầu tiên và vô song của làng bóng chuyền nữ Việt Nam, nhất là về sức cuốn hút và sự lan tỏa cả trên thảm đấu lẫn đời thường.

Kim Huệ vẫn được mệnh danh là hoa khôi tuyệt đối của bóng chuyền nữ với kỷ lục 3 lần đoạt danh hiệu Miss ở các cuộc đấu khác nhau, gồm giải trẻ ĐNA 1998, cúp châu Á 2003 và VTV cup 2004. Trong những năm 2002-2007, khó có VĐV ở một môn ngoài bóng đá nào so được với Kim Huệ về sức hút. Với người phụ nữ tài năng có khuôn mặt đẹp, quý phái và lạnh, cùng chiếc răng khểnh này, ĐTVN lại tạo nên một “cơn sốt” hầm hập tại các giải đấu. Mọi người náo nức đến chật kín NTĐ hay chăm chú trước máy thu hình để chứng kiến màn trình diễn của ĐTVN, dĩ nhiên tâm điểm là đội trưởng Kim Huệ với lối chơi rực lửa.

Hồi năm 2001, Kim Huệ từng thử sức mình tại một cuộc thi tuyển người mẫu của TP Hà Nội, và lập tức lọt vào danh sách 39 người được chọn. Sau đó, nhiều nhà thiết kế, rồi các người mẫu, có cả siêu mẫu Trần Bảo Ngọc định “lái” Huệ sang với sàn diễn thời trang, nhưng chị từ chối ngay, vì xác định bóng chuyền mới thực sự là nghiệp đời của mình. Theo đàn chị Bảo Ngọc, nếu Kim Huệ muốn, chắc chắn chị sẽ có thể trở thành một người mẫu nổi tiếng.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều