Tiêu đề của website

Những phát ngôn gây "sốc" của HLV Phạm Văn Long

Trong thời gian dẫn dắt Thông Tin Liên Việt Postbank, bên cạnh những chức vô địch, HLV Phạm Văn Long còn tạo nên cơ số những phát ngôn gây sốc về Kim Huệ, ĐTQG, đồng nghiệp… Có thể những phát ngôn này đúng hoặc sai, nhưng điểm chung là nó luôn khiến dư luận xôn xao.


Trong thời gian dẫn dắt Thông Tin Liên Việt Postbank, bên cạnh những chức vô địch, HLV Phạm Văn Long còn tạo nên cơ số những phát ngôn gây sốc về Kim Huệ, ĐTQG, đồng nghiệp… Có thể những phát ngôn này đúng hoặc sai, nhưng điểm chung là nó luôn khiến dư luận xôn xao.

HLV Phạm Văn Long và thói ngông cuồng khó sửa. 

“Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có mời tôi cũng không bao giờ lên tuyển”. Năm 2007, lần đầu tiên trong nhiều năm Thông Tin Liên Việt Postbank chỉ đứng ở vị trí thứ 5 chung cuộc. Năm đó cũng là năm để lại một vết đen trong CV của HLV họ Phạm, khi ông này đã có những hành động như đá ghế, vái lạy trọng tài rồi yêu cầu VĐV của đội Bộ TLTT bỏ ra ngoài không thi đấu… và kèm theo đó là lời phát ngôn tương đối sốc. Thế nhưng sau này, khi được Liên đoàn Bóng chuyền VN mời vào vị trí HLV trưởng, HLV Phạm Văn Long chưa thấy vắng mặt dù chỉ là một lần.

Con Huệ rời khỏi đội Thông Tin sẽ không bao giờ có cửa lên tuyển.” Năm 2012,  ngay khi rời khỏi đội bóng áo lính, Kim Huệ giúp NHCT đánh bại Thông Tin với tỉ số 3-1 và giành được vị trí nhất bảng, chỉ vài ngày sau đó cô tiếp tục giúp đội bóng ngân hàng đánh bại đội bóng của HLV Phạm Văn Long 3-2 giành Cup Hùng Vương cho 4 đội bóng mạnh nhất. Thế nhưng, dù là một trong những trụ cột không thể thiếu ở đội tuyển quốc gia khi đó nhưng trong đợt tập trung lần 1, Kim Huệ bất ngờ không có tên. Thậm chí trong lần tập trung năm 2013, Huệ chỉ được HLV Phạm Văn Long phân cho một công việc duy nhất là nhặt bóng. Trời không chiều lòng người, khi tại VTV Cúp 2013, trong trận bán kết gặp Sơn Đông, Trung Quốc, ĐTVN đã để thua 0-2 và bị dẫn sâu trong sét thứ 3, lúc này Kim Huệ được tung vào sân nhằm bịt miệng dư luận. Thế nhưng bằng tinh thần máu lửa, Kim Huệ đã giúp Việt Nam thắng ngược với chiến thắng 3-2 trong bất ngờ của rất nhiều người.

Dưới bàn tay của HLV Phạm Văn Long rất nhiều cầu thủ phải đứt gánh giữa đường.

“Nếu 2 cầu thủ Thanh Thúy và Ngọc Diễm và rơi vào tay tôi thì chỉ một năm họ sẽ là những chủ công hay nhất nước”. Sau những lời phát biểu của HLV Phạm Văn Long, nhiều người nói rằng: “Nếu sau trận thua tại cúp Hùng Vương 2015, ông Long nên đi học hỏi trợ lý của ông Hải. Thì không hiểu ông Long sẽ nghĩ gì.” Câu nói ấy rõ ràng là khoe tài, bên cạnh đó là cách nói xấu, chê bai các HLV của đối thủ. Đáp trả, HLV Nguyễn Văn Hải của VTV BĐLA đã thẳng thắn trả lời: “Tôi thấy cùng là đồng nghiệp mà phát biểu vậy là thiếu văn hóa. Họ có chủ đích phá hoại đối thủ là không quân tử, nhằm làm cho nội bộ chúng tôi rối loạn. Còn nếu nói về chuyên môn thì đồng nghiệp này đã nói “Bậy”, theo thống kê của các nhà chuyên môn ở Thế Vận hội thì tuổi chin mùi của cầu thủ nữ là từ 24-26 tuổi…Trong khi cô Diễm thì mới 21 tuổi, còn cô Thúy thì mới 17 tuổi…nên nói vậy là không có kiến thức gì cả. Nếu nói chỉ 1 năm là thành ngôi sao thì giao cho anh ta huấn luyện trong 365 ngày cũng có thể thành ngôi sao nhưng qua 366 ngày thì cầu thủ này mổ gối, 6 tháng sau thì mổ luôn 2 chân…Rõ ràng nhiều cầu thủ của anh ta đang bị nhiều chấn thương đó…”

Trong cuốn biên niên sử của BCVN và rộng hơn là cả ngành thể thao Việt Nam chưa bao giờ có chuyện một HLV kém tư cách đến mức bị báo giới nhất loạt lên án để bị sa thải khỏi ĐTQG một cách đáng xấu hổ như thế. Nhiều người trong giới khi biết chuyện chỉ cười mỉa cho rằng: “Thôi thì, nghe thì cứ nghe nhưng không nên chấp một kẻ chưa qua nổi cấp 3.”

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều